Dạy học online, thầy giáo biến tên mình thành "Đi tìm lẽ sống", "Tâm tới đâu tiền tới đó"

Ngày 18/04/2020 00:05 AM (GMT+7)

Đổi tên chính mình để buổi học trực tuyến không còn nhàm chán, bức ảnh chụp thầy giáo dạy học online đã thu hút 54.000 lượt thích và hàng trăm bình luận từ cư dân mạng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học sinh - sinh viên đã được nghỉ từ đầu tháng 2 đến nay. Nhằm khắc phục tình trạng này, các trường học đã mau chóng triển khai hình thức học trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh, sinh viên và các thầy, cô giáo cũng như tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Đây được xem là giải pháp tức thời nhưng hiệu quả của ngành giáo dục giữa mùa dịch căng thẳng. Vậy nhưng hình thức học này cũng đem đến những tình huống dở khóc dở cười vô cùng hài hước mà có lẽ nếu không có dịch bệnh, chúng ta sẽ không bao giờ bắt gặp.

Vừa qua, nick Facebook Hiền Run đăng tải trong một nhóm có 1.5 triệu thành viên 2 bức ảnh về một tiết học Toán của lớp bạn. Để giờ học online bớt nhàm chán, thầy giáo đã tự đổi tên của mình trong ứng dụng thành những cái tên hài hước như "Đi tìm lẽ sống!", "Tầm tới đâu thì tiền tới đó",... Cô học trò cũng hài hước bình luận "Khi thầy đã quá nhàm chán với tên thật của mình".

Dạy học online, thầy giáo biến tên mình thành amp;#34;Đi tìm lẽ sốngamp;#34;, amp;#34;Tâm tới đâu tiền tới đóamp;#34; - 1

Thầy giáo đổi tên để buổi học online không còn nhàm chán

Được biết, đây là một buổi học Toán của các em học sinh lớp 12A1 và 12A2 trường THPT Cô Tô (Quảng Ninh). Thầy Phạm Văn Dương (người thầy trong bức ảnh) sinh năm 1983, hiện đang là giáo viên môn Toán, trường THPT Cô Tô (Quảng Ninh) chia sẻ: "Dạy học online là nhiệm vụ cấp bách hiện nay, nhưng do nhiều thứ tác động, nào là đường truyền mạng, điều kiện gia đình học sinh. Ngoài ra, vấn đề đáng lo nhất là chất lượng hiệu quả của việc giảng dạy trực tuyến như thế nào. Làm sao cho học sinh không chán nản, uể oải, buồn ngủ, cắm máy ở đó đi chơi... Để nâng cao hiệu quả, hứng thú học, mỗi giáo viên như mình đều phải tìm ra cách truyền tải, gửi thông điệp tới học sinh, động viên khích lệ, để các em có kết quả tốt nhất. Mình chỉ đột nhiên nghĩ làm thế nào để khi học sinh vừa đăng nhập đã có ấn tượng, vui vẻ, thì tiết học sẽ hiệu quả".

"Hòa chung vào nhiệm vụ của mỗi người dân chung tay chống dịch COVID-19, mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Các giáo viên, học sinh hiện đang là vấn đề quan tâm nhất của xã hội cho chất lượng học tập và quyết định thi cử sắp tới", thầy Dương nhấn mạnh vai trò của một người thầy giáo trong thời điểm nhạy cảm này.

Quả thật với những giờ học online triền miên, việc tương tác với học trò bị hạn chế thì đây cũng là cách mà các thầy cô "tự làm mới mình". Bài viết ngay lập tức thu hút hơn 54.000 lượt thích cùng rất nhiều bình luận. Có nhiều cô cậu học sinh cũng tranh thủ "khoe" thầy cô của mình trong các buổi học trực tuyến. Không chỉ đổi tên, các thầy cô còn thay phông nền "lên rừng, xuống biển" để thay đổi không khí.

Dạy học online, thầy giáo biến tên mình thành amp;#34;Đi tìm lẽ sốngamp;#34;, amp;#34;Tâm tới đâu tiền tới đóamp;#34; - 2

Có lẽ thầy giáo này ôm mộng được ngao du thiên hạ, khám phá thế giới thay vì ngồi ở nhà để dạy học trực tuyến

Dạy học online, thầy giáo biến tên mình thành amp;#34;Đi tìm lẽ sốngamp;#34;, amp;#34;Tâm tới đâu tiền tới đóamp;#34; - 3

Nhớ ngày nào được cắp sách đến trường, giờ đây chỉ được dạy học qua màn ảnh nhỏ

Dạy học online, thầy giáo biến tên mình thành amp;#34;Đi tìm lẽ sốngamp;#34;, amp;#34;Tâm tới đâu tiền tới đóamp;#34; - 4

Nhằm thay đổi không khí tươi mới, thầy giáo này còn đổi phông nền phía sau thành khung cảnh sông nước

Dạy học online, thầy giáo biến tên mình thành amp;#34;Đi tìm lẽ sốngamp;#34;, amp;#34;Tâm tới đâu tiền tới đóamp;#34; - 5

Không chỉ đổi nền thành bãi biển, cô giáo này còn mặc một chiếc áo cây dừa cho phù hợp

Bên cạnh đó, nhiều người cũng "bóc phốt" bạn mình trong những giờ học online. Học bằng phương thức nào cũng luôn có những học sinh ngủ quên và đi học muộn. Học online thì tiện hơn nhiều, có thể vừa đánh răng vừa điểm danh như mấy cậu học trò nghịch ngợm này đấy!

Dạy học online, thầy giáo biến tên mình thành amp;#34;Đi tìm lẽ sốngamp;#34;, amp;#34;Tâm tới đâu tiền tới đóamp;#34; - 6

"Em có mặt rồi cô nhé, nhưng chờ em đánh răng xong đã rồi mới phát biểu được"

Dạy học online, thầy giáo biến tên mình thành amp;#34;Đi tìm lẽ sốngamp;#34;, amp;#34;Tâm tới đâu tiền tới đóamp;#34; - 7

Thêm một cậu bạn điểm danh theo kiểu chỉ trong mùa dịch bệnh mới gặp được như thế này

Phụ huynh, giáo viên phàn nàn chuyện dạy học online: Mất tập trung, nhốn nháo như cái chợ
Trẻ không tập trung học, ứng dụng liên tục bị giật, lớp học nhốn nháo như cái chợ,... là những nhận xét của phụ huynh sau 2 tuần học online chính thức...
H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giáo dục