Đưa bạn gái về phòng trọ, thanh niên làm chuyện không thể ngờ

Ngày 28/07/2018 17:46 PM (GMT+7)

Đưa bạn gái về phòng trọ của mình, Phong bất ngờ khóa cửa, khống chế cô gái trong phòng, sau đó châm lửa đốt.

Vụ việc xảy ra vào trưa 28.7 tại một phòng trọ trên đường số 40 (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) khiến nhiều người một phen kinh hoàng. Hiện nghi can gây án là Nguyễn Xuân Phong (38 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An, tạm trú địa chỉ trên) đang điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức dưới sự giám sát của công an.

Thông tin ban đầu, thông qua mạng xã hội, Phong quen chị V.T.V. (35 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Cả hai đã từng gặp và đi chơi với nhau nhiều lần.

Sáng 28.7, Phong lên phòng trọ của chị V ở quận Bình Tân đón chị này và cả hai đi xe buýt xuống nơi ở của Phong ở địa chỉ trên.

Đưa bạn gái về phòng trọ, thanh niên làm chuyện không thể ngờ - 1

Đối tượng Nguyễn Xuân Phong đang điều trị tại bệnh viện

Cả hai vào phòng trọ nói chuyện được một lúc thì bất ngờ Phong đứng dậy nói “có ma”. Chị V chưa biết chuyện gì thì bị Phong khống chế. Sau khi khóa cửa phòng, nhốt chị V bên trong, Phong lấy quần áo chất thành đống trước cửa phòng trọ rồi châm lửa đốt.

“Đối tượng Phong liên tục nói phải đốt cho con ma nó chết”, một nhân chứng kể.

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt khống chế Phong, đồng thời giải cứu chị V ra ngoài an toàn.

Thông tin tại hiện trường, trong quá trình khống chế Phong, đại úy Trần Ngọc Khánh, Công an phường Bình Chiểu và 1 người dân bị bỏng ở bàn tay. Còn Phong bị bỏng nặng ở 2 tay và mông nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

TP.HCM: Mẹ bàng hoàng nghe con gái 11 tuổi kể bị ông nội hiếp dâm, dọa giết nếu để lộ
Theo lời kể của chị L, sau khi con gái chị bị ông nội ruột xâm hại tình dục đã rất sợ hãi không dám nói với ai vì sợ bị…giết.
Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức TP.HCM