Giấc mơ dang dở của cô gái 25 tuổi chuẩn bị làm đám cưới, tử vong trong vụ phóng hỏa khu nhà trọ tại Hà Nội

Ngày 02/04/2022 14:30 PM (GMT+7)

Sự ra đi đột ngột của Ánh thực sự trở thành cú sốc quá lớn, khiến gia đình, người thân gần như suy sụp. Nhiều người dân địa phương khi hay tin đã tìm tới gia đình nạn nhân để chia sẻ nỗi đau.

Sáng 2/4, một không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ của cô gái trẻ Nguyễn Thị Minh Ánh (SN 1997) tại thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ánh chính là nạn nhân duy nhất tử vong trong vụ phóng hỏa đốt nhà trọ xảy ra tại phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Khi hay tin, rất nhiều người dân địa phương đã tìm tới gia đình để chia sẻ nỗi đau, sự mất mát quá lớn với người thân nạn nhân.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Minh Đức (bố Ánh) nói trong nước mắt: "Chỉ mới cách đây vài hôm, Ánh tâm sự với bố mẹ rằng xuống chỗ trọ để cùng bạn trai đi đặt cọc tiền mua chung cư, sang tháng 2 đứa làm đám cưới. Vậy mà giờ lại xảy ra cơ sự này, gia đình đau đớn vô cùng...". Ngay trong đêm 31/2, khi nghe tin khu trọ của chị gái gặp hỏa hoạn, 2 người em đã hốt hoảng tìm tới bệnh viện để xem danh sách nạn nhân nhưng không thấy tên Ánh. Cho tới sáng 1/4, gia đình nhận được tin dữ rằng Ánh đã không may qua đời.

Được biết thời điểm gặp nạn, Ánh đang mang thai tháng thứ 2. Cô là nhân viên tại một công ty về lĩnh vực công nghệ tại Hà Nội.

Người dân địa phương tìm tới gia đình nạn nhân để chia buồn

Người dân địa phương tìm tới gia đình nạn nhân để chia buồn

Liên quan tới vụ việc trên, hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ đối tượng Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, Nam Định). Hải được công an xác định chính là người phóng hỏa đốt khu nhà trọ, nơi ở của bạn trai vì mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, ngày 31/3, Hải có mua 30 nghìn đồng xăng rồi tìm tới chỗ ở của bạn trai là anh C.V.H nhưng không gặp. Sau đó Hải có đi cắt tóc, gội đầu và làm móng. Tại cửa hàng tóc, Hải suy nghĩ đến việc anh H. và gia đình ngăn cấm, dẫn đến anh H. không quan tâm chăm sóc Hải khi mang thai nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại đốt xe anh V – là anh họ anh H.

Đối tượng Hải và hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

Đối tượng Hải và hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

Khoảng hơn 18h ngày 31/3, sau khi vào được tầng 1 để xe, Hải tìm đến xe a V và đốt. Sau đó sợ người khác phát hiện, Hải chạy ra cổng và vứt bỏ áo khoác ngoài.Hải bị lực lượng công an bắt giữ không lâu sau đó. Điều đáng nói, qua kiểm tra cơ quan công an xác định Hải không hề có thai.

Trước đó, theo hệ thống camera của khu nhà trọ ghi lại được, khoảng 18h50 ngày 31/3, Trần Thị Thanh Hải đi vào khu vực tầng 1, nơi người dân để xe máy. Tiếp đó, nghi phạm châm lửa đốt một xe máy khiến ngọn lửa lan rộng. Gây án xong, Hải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện vụ hỏa hoạn người dân đã cấp báo thông tin tới lực lượng Cảnh sát PCCC (CATP Hà Nội). Sau 30 phút kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã dập tắt được đám cháy.

Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 5 người trọng thương (trong đó có 4 trẻ em) được đưa đi cấp cứu. Về thiệt hại tài sản, công an vẫn đang thống kê.

Bạn trai bất ngờ vì hành vi dã man của nữ nghi phạm vụ cháy nhà trọ Phú Đô
Nghi phạm gây ra vụ cháy nhà trọ ở Phú Đô khai có thai, nhưng gia đình bạn trai không đồng ý, bạn trai không chăm sóc nên tức giận đốt xe máy.

Cháy lớn

Theo C.Lê - T.Quang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cháy nhà trọ ở Phú Đô