Hà Nội thanh bình sáng 2/9, nhiều người mặc áo cờ Tổ quốc ra phố đón Tết Độc lập

Ngày 02/09/2023 09:30 AM (GMT+7)

Hà Nội đẹp và bình yên đến lạ, không gian như lắng lại, mọi thứ như chậm hơn trong ngày Tết Độc lập.

Trong khoảnh khắc thiêng thiêng của ngày Tết Độc lập, từng con đường, ngõ hẻm của Thủ đô trở nên thật yên bình. Nhiều người dậy sớm, dạo quanh phố cổ tận hưởng không khí ngày lễ Quốc khánh. Hình ảnh đường Hoàng Diệu thanh bình, xanh mát sáng sớm 2/9.

Trong khoảnh khắc thiêng thiêng của ngày Tết Độc lập, từng con đường, ngõ hẻm của Thủ đô trở nên thật yên bình. Nhiều người dậy sớm, dạo quanh phố cổ tận hưởng không khí ngày lễ Quốc khánh. Hình ảnh đường Hoàng Diệu thanh bình, xanh mát sáng sớm 2/9. 

Rất đông người dân đã tới lăng Bác từ hơn 5h sáng. Nơi đây rực rỡ cờ hoa chào mừng 78 năm Quốc khánh 2/9.

Rất đông người dân đã tới lăng Bác từ hơn 5h sáng. Nơi đây rực rỡ cờ hoa chào mừng 78 năm Quốc khánh 2/9.

Phố Đinh Liệt (quận Hoàn Kiếm) vắng vẻ, lác đác xe cộ qua lại, một số du khách thoải mái chụp ảnh giữa không gian yên bình.

Phố Đinh Liệt (quận Hoàn Kiếm) vắng vẻ, lác đác xe cộ qua lại, một số du khách thoải mái chụp ảnh giữa không gian yên bình.

Chị Vũ Phương đến từ Hải Phòng chia sẻ: “Hà Nội sáng nay rất đẹp, không khí mùa thu vào buổi sáng sớm rất dễ chịu, cả gia đình tôi đã có những tấm ảnh đẹp”.

Chị Vũ Phương đến từ Hải Phòng chia sẻ: “Hà Nội sáng nay rất đẹp, không khí mùa thu vào buổi sáng sớm rất dễ chịu, cả gia đình tôi đã có những tấm ảnh đẹp”.

 Phố Hàng Cân (quận Hoàn Kiếm) thanh bình, người dân tận hưởng không khí trong lành sáng sớm mùa thu Hà Nội

 Phố Hàng Cân (quận Hoàn Kiếm) thanh bình, người dân tận hưởng không khí trong lành sáng sớm mùa thu Hà Nội

Ngã tư Hàng Đậu – Hàng Giấy – Hàng Than không còn cảnh đông đúc xe cộ như ngày thường

Ngã tư Hàng Đậu – Hàng Giấy – Hàng Than không còn cảnh đông đúc xe cộ như ngày thường

Người dân phố cổ vẫn giữ thói quen dậy thật sớm để làm những công việc hằng ngày ,nhưng sáng nay (2/9), một số người mặc áo cờ Tổ quốc làm việc.

Người dân phố cổ vẫn giữ thói quen dậy thật sớm để làm những công việc hằng ngày ,nhưng sáng nay (2/9), một số người mặc áo cờ Tổ quốc làm việc.

Hôm nay là ngày lễ của đất nước, tôi cùng những người có tuổi sinh sống ở phố cổ mặc áo cờ Tổ quốc đi tập thể dục ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Phố phường Hà Nội sáng nay thật thoáng đãng, khác lạ”, bà Lê Thị Hoa (phố Phan Chu Trinh) chia sẻ

"Hôm nay là ngày lễ của đất nước, tôi cùng những người có tuổi sinh sống ở phố cổ mặc áo cờ Tổ quốc đi tập thể dục ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Phố phường Hà Nội sáng nay thật thoáng đãng, khác lạ”, bà Lê Thị Hoa (phố Phan Chu Trinh) chia sẻ

img src/upload/3-2023/images/2023-09-02/1693621642-anh-ha-noi-thanh-binh-sang-2-9-nhieu-nguoi-mac-ao-co-to-quoc-ra-pho-don-tet-doc-lap-anh1--10--1693618246-77-width1200height800.jpg width660 /

Hà Nội thanh bình sáng 2/9, nhiều người mặc áo cờ Tổ quốc ra phố đón Tết Độc lập - 10

Đường Điện Biên Phủ (quận Ba Đình) rất đông người mặc áo cờ Tổ quốc chạy trên phố.

Không khí chạy bộ quanh Hồ Gươm náo nhiệt

Không khí chạy bộ quanh Hồ Gươm náo nhiệt

Sáng nay, ra phố bắt gặp rất nhiều hình ảnh người dân mặc áo cờ Tổ quốc đổ về trung tâm thành phố đón Tết Độc lập.

Sáng nay, ra phố bắt gặp rất nhiều hình ảnh người dân mặc áo cờ Tổ quốc đổ về trung tâm thành phố đón Tết Độc lập.

img src/upload/3-2023/images/2023-09-02/1693621643-anh-ha-noi-thanh-binh-sang-2-9-nhieu-nguoi-mac-ao-co-to-quoc-ra-pho-don-tet-doc-lap-anh1--14--1693618246-991-width1200height800.jpg width660 /

Hà Nội thanh bình sáng 2/9, nhiều người mặc áo cờ Tổ quốc ra phố đón Tết Độc lập - 14

Gia đình chị Nguyễn Thu Hương (phố Sơn Tây) mặc áo cờ Tổ quốc đạp xe quanh phố Hà Nội từ sáng sớm. “Cả gia đình dậy từ 5h sáng, thời tiết rất đẹp nên gọi các bé dậy sớm, diện áo cờ Tổ quốc, đạp xe vào các con phố cổ để tận hưởng không khí Tết Độc lập”, chị Hương chia sẻ.

Các ngã tư, ngã ba… ở Hà Nội vào giờ cao điểm ngày thường luôn ùn tắc, hôm nay rất thông thoáng. Hình ảnh ngã năm Cửa Nam (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm).

Các ngã tư, ngã ba… ở Hà Nội vào giờ cao điểm ngày thường luôn ùn tắc, hôm nay rất thông thoáng. Hình ảnh ngã năm Cửa Nam (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm).

img src/upload/3-2023/images/2023-09-02/1693621644-anh-ha-noi-thanh-binh-sang-2-9-nhieu-nguoi-mac-ao-co-to-quoc-ra-pho-don-tet-doc-lap-anh1--17--1693618246-95-width1200height800.jpg width660 /

Hà Nội thanh bình sáng 2/9, nhiều người mặc áo cờ Tổ quốc ra phố đón Tết Độc lập - 17

Các ngã tư dưới chân cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc (quận Đống Đa) vắng bóng xe cộ qua lại.

Ngôi nhà đặc biệt hai lần đón Bác Hồ, lần đầu tiên vào năm 1945, giờ vẫn vẹn nguyên nét cổ kính
Suốt bao năm qua, gia đình ông Dũng luôn gìn giữ từng chi tiết nhỏ nhất trong ngôi nhà, nơi Bác Hồ từng đến ở. Hiện giờ, đây là địa chỉ góp phần chỉ dẫn tri thức lịch sử cho thế hệ trẻ.

Tin tức Hà Nội

Theo Hồng Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quốc khánh 2-9