Hai người phụ nữ miền Tây bỗng dưng có tiền tỷ "nhờ" bà bán vé số và toan tính khiến bao người ngưỡng mộ

NGỌC HÀ - Ngày 05/11/2023 16:00 PM (GMT+7)

Vì thương người bán vé số, họ đã giúp đỡ mua vài tờ nhưng không ngờ đã trúng số độc đắc.

Người phụ nữ thoát nghèo nhờ mua vé số... ế

Chị Huỳnh Lệ Hoa (SN 1971, quê Long An) lấy chồng cùng tuổi với hi vọng "nằm duỗi mà ăn". Song chị làm đến còng lưng, cuộc sống vẫn chẳng khá khẩm là bao. "Chúng tôi làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Anh Lâm - chồng tôi ngoài lúc làm mướn còn ra bến phà xin bốc vác. Công việc nặng nhọc nhưng thu nhập chẳng là bao.

Thấy vậy tôi bàn với anh mang giấy tờ nhà đất thế chấp ngân hàng lấy vốn buôn bán. Nghe xong anh gạt ngay lập tức và đưa ra ý kiến nông dân quanh năm ở trong lũy tre làng, buôn bán gì... Anh sợ mất nhà, ra đường ở", chị Hoa tâm sự.

Chị Hoa thấy chồng phản ứng vậy đành chấp nhận, an phận sống trong nghèo khổ. Cho đến một ngày, chị may mắn chạm tới hư vinh khi bất ngờ được thần xổ số... gõ cửa.

Một buổi trưa tháng 10, chị Hoa cùng chồng đi làm về thì thấy bà lão đang ngồi phờ phạc bên vệ cỏ. Chị bèn rủ lòng thương, bảo chồng dừng xe lại xem có giúp đỡ được gì hay không?

Hóa ra, bà lão bán vé số đi lại nhiều quá nên đuối sức, ngồi chờ khách qua đường mua ủng hộ. Chị Hoa thấy vậy ngỏ lời chở về nhà nhưng bà cụ kiên quyết từ chối, nài nỉ mua ủng hộ vài tờ vé số.

Có tiền trúng số, chị Hoa đã xây dựng một ngôi nhà khang trang.

Có tiền trúng số, chị Hoa đã xây dựng một ngôi nhà khang trang.

"Vợ chồng tôi chạy ăn từng bữa làm gì nghĩ tới chuyện mua vé số cơ chứ? Tôi đành móc mấy đồng tiền lẻ biếu cụ. Thế mà vừa quay xe đi, cụ đã trả lại rồi trách móc đi bán vé số chứ không ăn xin. Cuối cùng hai vợ chồng miễn cưỡng bỏ ra mua giúp cụ 2 tờ vé số mệnh giá 5.000 đồng.

Trên đường về nhà, anh Lâm tiếc tiền nên lẩm bẩm hoài chuyện "đâu có dư tiền" để cá cược may rủi. Tôi chẳng biết nói gì ngoài động viên chồng biết đâu trời thương cho đổi đời thì sao", chị Hoa nhớ lại.

Chiều hôm đó, vợ chồng chị Hoa đi ngang một đại lý vé số liền ghé vào dò thử kết quả xem sao. Ngờ đâu giải đặc biệt trùng với dãy số trên hai tờ vé chị mua. Chị đã ôm chầm lấy chồng vì sung sướng, được đổi đời trong phút chốc. "Đêm đó chúng tôi không tài nào ngủ nổi vì nghĩ đến số tiền lớn như vậy. Sáng hôm sau, hai vợ chồng dậy từ sớm rồi xuống Tiền Giang lĩnh 250 triệu đồng (rất lớn tại thời điểm đó - PV) về nhà", chị Hoa chia sẻ.

Nhận 250 triệu đồng, chị Hoa và anh Lâm đã ngồi lại lên kế hoạch chi tiêu sao cho thoát khỏi cảnh nghèo đói. Chị khuyên chồng nghỉ làm bốc vác ở bến phà rồi sắm chiếc xe ba gác đi chở hàng thuê. Sau đó chị dành ra một phần để kinh doanh. Còn lại chị gửi hết vào ngân hàng làm vốn, dự định sau này cho các học hành.

"Tôi đã thu mua nông sản của bà con trong vùng rồi bán lại cho lái buôn. Chuyến đầu tiên tôi lỗ mất 5 triệu đồng nhưng quyết không từ bỏ. Tôi đã tính toán lại và nhận thấy  thất bại là do chọn hàng không kỹ. Hơn nữa tiền công vận chuyển bị đội lên cao trong lúc giá bán quá rẻ nên chuyên thâm hụt khó tránh khỏi", chị Hoa tâm sự.

Chuyến buôn sau, chị Hòa nhờ anh Lâm làm tài xế kiêm phụ chọn hàng. Chị đã thu được khoản lời lớn và gỡ được số tiền đã lỗ. Chưa dừng ở đó, chị còn trăn trở tìm cho mình hướng kinh doanh ổn định hơn.

Chị nhận thấy nhà gần bến đò đông người qua lại liền nảy ra ý tưởng mở một sạp hàng bán rau củ. Chị vừa có thời gian kiếm tiền, vừa chăm sóc gia đình nhỏ. Và nhờ sự cần cù chịu khó, sạp rau của chị trở nên nổi tiếng, thành điểm mua của nhiều khách hàng trong vùng.

Người phụ nữ nghèo bất ngờ trúng độc đắc

Bà Bê vốn sinh ra tại Quảng Bình nhưng cuộc sống khốn khó đã cùng gia đình tha hương vào Cà Mau lập nghiệp. Ở nơi này, vợ chồng bà lăn lộn khắp nơi, sẵn sàng nhận bất cứ công việc nặng nhọc nào miễn là có tiền, từ vác hàng thuê cho đến đào mương, nạo vét cống rãnh.

Thấy cha mẹ vất vả ngày đêm, các con của bà Bê luôn cố gắng đạt thành tích cao trong học tập. Bà bảo chỉ cần thấy bảng điểm của các con cao chót vót, được thầy cô giáo khen là mọi nỗi mệt nhọc đều tan biến. Bởi khi ấy bà biết khoảng cách giữa thực tại và ước mơ đã gần chạm vào nhau.

Cuộc sống của gia đình khấm khá hơn chút cũng là thời điểm bà rơi vào tuyệt vọng khi chồng bà qua đời sau cơn bạo bệnh. Bà một mình phải lo cho 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, đồng thời gánh trên vai khoản nợ khổng lồ.

Bà Bê kể lại câu chuyện trúng số.

Bà Bê kể lại câu chuyện trúng số.

Một buổi chiều muộn, bà Bê tình cờ gặp bà lão đi ngang nhà chìa xấp vé số còn ế nguyên. Bà bỗng rủ lòng thương móc sạch túi mua 5 tờ với suy nghĩ... biết đâu trời sẽ thương. "Một tờ vé trong 5 tờ tôi mua đã trúng giải đặc biệt, trị giá 125 triệu đồng - khoản tiền khổng lồ tại thời điểm bấy giờ. Tôi đã vỡ òa sung sướng bởi có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến một ngày có số tiền đó trong tay.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không chợp mắt nổi. Tôi phải nát óc toan tính sẽ phân bổ số tiền như thế nào để gia đình thoát nghèo", người phụ nữ góa chồng tâm sự.

Có tiền, công việc đầu tiên bà Bê thực hiện chính là trả hết số nợ nần mà gia đình vay mượn bao năm qua. Sau đó bà dành một khoản để thuê gian quán ăn nơi mặt đường, phục vụ việc bán tại chỗ chứ không phải bán dạo. Số còn lại bà quyết định gửi vào ngân hàng để lấy lãi cho các con ăn học.

Đáng nói, từ ngày trúng số, bà Bê vẫn sớm khuya cặm cụi với gian hàng phở của mình rồi học thêm cách nấu món mới. Các con bà ngoài học hành ở trường thì về giúp mẹ, đi làm mướn kiếm thêm thu nhập.

Nhờ tài nấu ăn ngon, tiếng tăm quán phở bà Bê lan nhanh, thu hút nhiều thực khách xa gần. Cùng thời điểm đó, 5 người con của bà lần lượt trúng tuyển vào đại học. Bà đành bòn mót số tiền từ bán quán ăn để nuôi các con ăn học. Khi nào bức bí lắm bà mới dùng đến khoản tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng.

Biết tính toán chi tiêu tiền trúng số, bà Bê đã nuôi 5 người con thành tài với những vị trí khác nhau trong xã hội, được người đời nể trọng. Và khi các con ổn định công việc cũng như gia đình, bà mới tính đến chuyện riêng của mình bằng cách tự tích vốn, mua đất và xây dựng một ngôi nhà bằng những đồng tiền do chính công sức mình dành dụm. Bà tự hào đó đã là một bước đi dài, một cuộc đổi thay ngoạn mục trong cuộc đời.

Nữ đại gia Việt có khối tài sản siêu khủng, từng kiện đòi bà Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng
Bà Giàu cũng được biết đến với các hoạt động từ thiện: giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người tử vong vì COVID-19.

Đại gia tỷ phú

Theo NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xổ số