Lời khai của người chồng sát hại vợ rồi thả xác trôi sông trước ngày ly hôn

Ngày 28/05/2018 11:18 AM (GMT+7)

Trong thời gian sống chung, người chồng đã ra tay tàn bạo bằng cách dùng xà beng đánh gãy tay và dùng dao cắt đứt tay phải người vợ. Sau đó, nạn nhân còn bị chồng mình lấy búa chém nhiều nhát dẫn đến ngã sông tử vong.

Liên quan đến vụ "Nghi án ghen tuông, chồng sát hại vợ rồi thả xác trôi sông" mà chúng tôi đã phản ánh, sáng 28-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra lệnh tạm giam 3 tháng 27 ngày đối với ông Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, ông Thiện là chồng bà Cao Thị N. (51 tuổi), đến nay có 3 mặt con. Vợ chồng ông Thiện làm nghề đưa đò tại trước của nhà để sinh sống. Khoảng năm 2016, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn đánh nhau vì ông Thiện nghi bà N. ngoại tình với người khác. Cũng do mâu thuẫn này, ông Thiện đã 2 lần dùng xà beng đánh gãy tay và dùng dao cắt đứt tay phải bà N. Vì vậy, vào khoảng tháng 12-2017, ông Thiện và bà N. đã làm đơn ly dị, tòa an đã tổ chức hòa giải 1 lần nhưng không thành.

Lời khai của người chồng sát hại vợ rồi thả xác trôi sông trước ngày ly hôn - 1

Chân dung nghi phạm sát hại vợ dã man bằng búa. Ảnh: Minh Hào

Khoảng 14 giờ ngày 22-5, ông Thiện cầm 1 con dao Thái Lan, kêu bà Cao Thị Ánh Nguyệt (chị ruột bà N., nhà ở cạnh bên) đến nói: "Em đi ra rình nó (bà N.), thằng nào mà chở nó là em đâm chết 2 người luôn chứ đừng nói một người…" rồi ông Thiện ném con dao xuống đất và lấy xe bỏ đi khỏi nhà. Đến 16 giờ cùng ngày, ông Thiện quay lại nhà tiếp tục cự cãi với vợ nhưng được mọi người can ngăn nên không xảy ra đánh nhau. Sau đó, ông Thiện lấy xe máy bỏ đi đến 17 giờ thì về nhà chuẩn bị 2 túi quần áo và sinh hoạt bình thường trong nhà. Còn bà N. ở dưới đò đưa khách qua bên sông như bình thường.

Lúc 0 giờ 3 phút ngày 23-5, bà Nguyệt và chồng nghe tiếng la của bà N. nên chạy sang chiếc đò nơi bà N. ngủ thì thấy có nhiều vết máu. Đến 2 giờ 47 phút, ông Thiện điện thoại cho đứa con thứ 3, nói: "Tao đập mẹ mày rồi, tao đạp xuống sông luôn rồi, tao không có giấu ở đâu hết".

Sau đó, ông Thiện tiếp tục gọi cho đứa con thứ 2 nói: "Tao đang lên mày nè (đứa con ông Thiện làm việc ở TP HCM)" rồi cúp máy. Đến 7 giờ 30 phút ngày 23-5, người dân phát hiện xác của bà N. nổi tại bến đò Trường Mầm non Đông Thuận (cách bến đò của bà N. 1,9 km).

Kết quả khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ dưới gầm giường nhà nạn nhân 1 cây búa dài 38 cm bằng cán gỗ, hai mặt lưỡi búa có dính vết màu nâu nghi máu; quần áo ông Thiện, các vết máu nơi bà N. ngủ tại đò.

Khi khám nghiệm tử thi, phát hiện trên người nạn nhân có 18 vết thương, trong đó có 8 vết thương ở vùng đầu gây đứt xương sọ và xương gò má (khả năng hung khí là cây búa gây ra); còn lại ở ngực, tay, chân gây rách da và bầm tụ huyết. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận, bà N. tử vong do ngạt nước.

Lời khai của người chồng sát hại vợ rồi thả xác trôi sông trước ngày ly hôn - 2

Hiện trường vụ án. Ảnh: Báo NLĐ

Khoảng 0 giờ ngày 27-5, lực lượng trinh sát bắt giữ Thiện tại thị trấn Một Ngàn (huyện Châu Thành A, Hậu Giang).

Tại cơ quan công an, ông Thiện khai do ghen tuông nên đã dùng búa chém nhiều nhát vào đầu bà N. làm bà ngã xuống sông dẫn đến tử vong.

Nghi án ghen tuông, chồng sát hại vợ rồi thả xác trôi sông trước ngày ra toà ly hôn
Hai vợ chồng sắp ly hôn nhưng bỗng một ngày người dân ở bến đò phát hiện xác người vợ trôi sông.
Theo Ca Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình