Lời khai lạnh người của nghi phạm vụ thi thể bị trói tay chân

Ngày 29/03/2017 20:10 PM (GMT+7)

Duy cùng mẹ sát hại anh Tân vì không có tiền thanh toán hơn 100 triệu tiền trúng lô đề cho nạn nhân.

Ngày 29.3, lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Mến (SN 1967) và con trai là Mạc Văn Duy (SN 1995), cùng ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà.

Mẹ con Mến là nghi phạm sát hại anh Nguyễn Xuân Tân (SN 1974, trú tại thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng) rồi phi tang xuống sông hôm 20.3.

Trước đó, ngày 20.3, anh Tân đi xe máy rời khỏi nhà nhưng không trở về. Gia đình anh Tân gọi điện không được nên đi tìm, đồng thời trình báo cơ quan công an việc anh Tân mất tích.

Lời khai lạnh người của nghi phạm vụ thi thể bị trói tay chân - 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân Tân

Đến trưa 29.3, người nhà anh Tân phát hiện thi thể anh Tân bị bỏ trong bao tải nổi trên sông Thái Bình đoạn qua xã Thanh Thủy. Thời điểm phát hiện, thi thể anh Tân bị trói tay ra sau, chân cũng bị trói.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Hà và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC 45 - Công an tỉnh Hải Dương) cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra.

Qua khám nghiệm, Công an tỉnh Hải Dương xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên đã thu thập tài liệu, truy tìm hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Hà và Phòng PC45 phát hiện, trước khi mất tích, nạn nhân Nguyễn Xuân Tân từng đến nhà Nguyễn Thị Mến ghi lô đề. Ngày 20.3, anh Tân tới nhà Mến lấy số tiền trúng đề 120 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi sang nhà Mến lấy tiền, anh Tân đã mất tích.

Sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Duy và bà Mến khai nhận hành vi sát hại anh Tân rồi mang xác phi tang.

Duy khai nhận, ngày 19.3, anh Tân có tới nhà đánh đề với số tiền là 1,5 triệu đồng. Thấy số tiền đánh đề của anh Tân lớn nên Mến đã bảo con trai mang tiền đi san số đề này cho một số người khác.

Tuy nhiên, trên đường đi, Duy rẽ vào một quán internet chơi điện tử hết số tiền anh Tân đánh đề.

Khi biết tin Tân trúng đề, mẹ con Duy đi vay tiền trả anh Tân số tiền hơn 30 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn đến chiều đi lấy tiếp.

Sau đó, Duy bàn với Mến sẽ sát hại anh Tân để “quỵt” nợ. Để thực hiện kế hoạch, Duy lấy chiếc khăn tang bện lại chờ anh Tân đến sẽ ra tay.

Đến chiều 20.3, khi anh Tân đến nói chuyện với Mến thì Duy từ phía sau dùng khăn xiết cổ nạn nhân.

“Con (Duy –PV) dùng dây xiết cổ nạn nhân chết rồi cùng mẹ (Mến –PV) mang xác đi phi tang”, một cán bộ điều tra vụ án cho biết.

Sau khi sát hại nạn nhân, Duy giấu xác nạn nhân vào trong buồng. Đến 22h cùng ngày, Duy cho xác anh Tân vào bao tải rồi dùng xe máy cùng mẹ đem xác phi tang xuống sông.

Hiện Công an huyện Thanh Hà và Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự