Mùa thu nắng vàng đẹp nao lòng, giới trẻ rộn ràng chụp ảnh trên con đường Hà Nội lãng mạn

Ngày 17/10/2022 09:39 AM (GMT+7)

Đầu thu, nhiều bạn trẻ rủ nhau đi chụp ảnh trên phố Phan Đình Phùng - nơi được mệnh danh là con đường lãng mạn nhất Hà Nội để ghi lại khoảnh khắc thanh xuân, đặc biệt vào dịp mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Ghi nhận của PV vào cuối tuần qua, lượng người đến đây đông hơn mọi khi, đa số các bạn nữ mặc áo dài, trang điểm nhẹ nhàng để chụp ảnh.

Ghi nhận của PV vào cuối tuần qua, lượng người đến đây đông hơn mọi khi, đa số các bạn nữ mặc áo dài, trang điểm nhẹ nhàng để chụp ảnh.

Các bạn trẻ check in đông nghịt trên đường Phan Đình Phùng.

Các bạn trẻ check in đông nghịt trên đường Phan Đình Phùng.

Vẻ đẹp trong trẻo, khả ái của nữ sinh Hà thành trên con đường lãng mạn nhất nhì Thủ đô.

Vẻ đẹp trong trẻo, khả ái của nữ sinh Hà thành trên con đường lãng mạn nhất nhì Thủ đô.

Nhân kỷ niệm Ngày a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/Phụ nữ/a Việt Nam 20-10, nhiều chị em cũng tranh thủ rủ bạn bè, đồng nghiệp ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ với tà áo dài truyền thống.

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, nhiều chị em cũng tranh thủ rủ bạn bè, đồng nghiệp ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ với tà áo dài truyền thống.

Áo dài trắng và nón lá truyền thống là trang phục được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh, làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng.

Áo dài trắng và nón lá truyền thống là trang phục được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh, làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng.

Để có những bức hình ưng ý, có bạn thuê riêng thợ chụp với giá vài trăm đến hàng triệu đồng, cũng có những nhóm bạn tự chụp cho nhau bằng điện thoại. Chia sẻ với Tiền Phong, bạn Nguyễn Minh (sinh năm 2001, đến từ Thanh Hóa) hào hứng nói: Học và sống ở Hà Nội đến nay được 3 năm, đây là lần đầu tiên em dừng chân tại phố Phan Đình Phùng để chụp ảnh. Bình thường, khi đi qua phố, em cũng cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn nhưng nay mới quyết định chụp bộ ảnh áo dài làm kỷ niệm để chúc mừng ngày 20/10 sắp tới.

Để có những bức hình ưng ý, có bạn thuê riêng thợ chụp với giá vài trăm đến hàng triệu đồng, cũng có những nhóm bạn tự chụp cho nhau bằng điện thoại. Chia sẻ với Tiền Phong, bạn Nguyễn Minh (sinh năm 2001, đến từ Thanh Hóa) hào hứng nói: "Học và sống ở Hà Nội đến nay được 3 năm, đây là lần đầu tiên em dừng chân tại phố Phan Đình Phùng để chụp ảnh. Bình thường, khi đi qua phố, em cũng cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn nhưng nay mới quyết định chụp bộ ảnh áo dài làm kỷ niệm để chúc mừng ngày 20/10 sắp tới".

Khu bán hoa đắt hàng nhờ lượng người đến đây chụp ảnh nhộn nhịp dịp cuối tuần.

Khu bán hoa đắt hàng nhờ lượng người đến đây chụp ảnh nhộn nhịp dịp cuối tuần.

Các xe hoa bán rong cũng được nhiều người mượn để diễn.

Các xe hoa bán rong cũng được nhiều người "mượn" để "diễn".

Lượng người đến đây chụp ảnh khá đông nên các nhiếp ảnh gia cũng gặp khó khăn khi set up hậu cảnh.

Lượng người đến đây chụp ảnh khá đông nên các nhiếp ảnh gia cũng gặp khó khăn khi set up hậu cảnh.

Hoa cúc họa mi cũng là sự lựa chọn của nhiều người như để chào đón một mùa thu Hà Nội lãng mạn, dịu nhẹ, ngọt ngào, tinh khôi.

Hoa cúc họa mi cũng là sự lựa chọn của nhiều người như để chào đón một mùa thu Hà Nội lãng mạn, dịu nhẹ, ngọt ngào, tinh khôi.

Một thứ được coi là đặc sản của Thủ đô Hà Nội nhưng người thích - kẻ chê, người yêu - kẻ ghét
Hoa sữa được xem là đặc trưng của mùa Thu ở Hà Nội, nhưng không phải ai cũng “kết” mùi hương này.

Hoa sữa

Theo Diệu Nhi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội