Tin tức 24h: Người đàn ông 17 năm ôm xác vợ ngủ giờ ra sao?

Ngày 02/02/2020 21:00 PM (GMT+7)

Suốt 17 năm qua, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam luôn ôm bức tượng thạch cao được cho là có hài cốt của vợ để ngủ hằng đêm.

 Người đàn ông 17 năm ôm xác vợ ngủ giờ ra sao?

Đến huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) hỏi thăm về người đàn ông "ôm xác vợ ngủ" dường như ai cũng biết. Đó là ông Lê Vân (SN 1953; ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình).

Gặp chúng tôi, ông Vân cho biết gần 2 năm nay, dù bị đau bệnh phải ngồi xe lăn nhưng hằng ngày, ông vẫn chăm chút, ôm bức tượng thạch cao mang hình hài người vợ quá cố của mình để ngủ. Chậm rãi xoay bánh chiếc xe lăn, ông Vân dẫn chúng tôi vào căn phòng tối được che phủ bằng một bức rèm vải.

Tin tức 24h: Người đàn ông 17 năm ôm xác vợ ngủ giờ ra sao? - 1

17 năm qua, ông Vẫn luôn ôm xác vợ ngủ hằng đêm

Trên chiếc giường gỗ, bức tượng bằng thạch cao trông khá giống hình hài một người phụ nữ với đầy đủ các bộ phận trên người được đặt nằm ngay ngắn khiến chúng tôi thoáng chút giật mình khi mới nhìn thấy. Đúng như ông Vân nói, hằng ngày ông vẫn chăm chút "người vợ mình" nên trên bức tượng không hề dính một chút bụi bẩn. Dường như quá quen thuộc nên đứa cháu ngoại của ông Vân nhảy lên ngồi trên thân tượng, vui đùa với "bà ngoại".

Chuyện ông Vân đào thi hài của vợ lên, bỏ vào bức tượng thạch cao rồi ôm ngủ hằng đêm đã từng khiến dư luận rúng động trong một thời gian dài. Ông Vân kể, năm 1975, sau khi đi quân dịch về, được sự mai mối của gia đình, ông Vân và bà Phạm Thị Sang (SN 1950) nên duyên vợ chồng. Hạnh phúc càng được nhân lên khi 7 đứa con lần lượt ra đời. Cuộc sống tuy có bộn bề, vất vả nhưng khá ấm áp và luôn đầy ắp tiếng cười.

Tin tức 24h: Người đàn ông 17 năm ôm xác vợ ngủ giờ ra sao? - 2

Ông Vân bị bệnh nặng phải ngồi xe lăn nhưng luôn chăm chút bức tượng mang hình hài của người vợ mình

Cho đến một ngày đầu tháng 2-2003, trong lúc ông Vân đang làm thuê ở Gia Lai thì nhận tin bà Sang đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Tức tốc bắt xe về quê, ông Vân chỉ kịp nhìn mặt vợ trong ít phút trước khi đưa thi hài xuống phần mộ.

Kể từ đó, đêm nào ở khu nghĩa trang thị trấn Hà Lam cũng xuất hiện bóng dáng một người đàn ông ngồi thẫn thờ bên đống lửa cạnh phần mộ mới đắp. Ông Vân nói rằng sau đó, vì quá thương nhớ vợ nên ông đã đào một đường hầm vào sâu huyệt mộ để ngủ cùng. Tuy nhiên, sau đó con cái của ông phát hiện và ngăn cản, không cho ông xuống mộ ngủ cùng vợ nữa.

Tin tức 24h: Người đàn ông 17 năm ôm xác vợ ngủ giờ ra sao? - 3

Ông Vân khẳng định trong bức tượng thạch cao có hài cốt của vợ mình

Bị ngăn cấm, ông Vân tìm nhiều cách để được ở bên vợ nhưng đều bị con cái phản ứng. Vào một đêm mưa giữa tháng 11-2004, ông âm thầm vác cuốc xẻng ra nghĩa địa đào bộ hài cốt của vợ lên rồi gói trong một bao vải và giấu trong một bụi cây gần khu mộ.

Sau đó, ông Vân bí mật đắp một pho tượng bằng thạch cao và xi măng có vóc dáng giống như người vợ quá cố của mình. Không chỉ vậy, ông còn mua thêm áo quần, tô son phấn, sơn móng tay, chân cho hình nhân vô tri ấy.

Tin tức 24h: Người đàn ông 17 năm ôm xác vợ ngủ giờ ra sao? - 4

Tấm ảnh chụp 2 vợ chồng ông Vân được treo trang trọng trong nhà

Sau khi làm xong bức tượng, ông Vân bỏ hài cốt của vợ vào bên trong và mang về nhà đặt lên chiếc giường để ôm ngủ hằng đêm. Khi biết sự việc, con cái ông Vân phản ứng gay gắt, thậm chí từ mặt  ông Vân nhưng vẫn không thể lay chuyển người đàn ông này. Thời điểm đó, khi báo chí thông tin, chính quyền địa phương đã làm nhiều cách yêu cầu ông Vân đưa hài cốt vợ mình đi an táng trở lại nhưng ông Vân không chịu.

Tin tức 24h: Người đàn ông 17 năm ôm xác vợ ngủ giờ ra sao? - 5

Bé gái hồn nhiên vui đùa bên bức tượng của "bà ngoại"

Ông Vân nói rằng vì quá thương yêu vợ nên ông mới làm cái việc mà nhiều người gọi là "điên rồ" như vậy. "Trong bức tượng có hài cốt của bà ấy. Tôi vẫn ôm ngủ hằng đêm" – ông Vân nói.

Trong nhà ông Vân, hiện nay vẫn còn nhiều kỷ vật của người vợ quá cố để lại, được ông Vân cất giữ cẩn thận. Bức ảnh chụp hai vợ chồng ông Vân cũng được ông treo trang trọng ngay giữa gian nhà…

Hơn nghìn người Trung Quốc xin nhập cảnh Việt Nam làm việc sau Tết

Thông tin với PV Infonet, Đại tá Nguyễn Trung Thực – Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Trong ngày 1/2, có khoảng hơn 1.000 người Trung Quốc xin nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc. Đến hôm nay, tiếp tục có hơn 500 người xin nhập cảnh vào Việt Nam".

Tin tức 24h: Người đàn ông 17 năm ôm xác vợ ngủ giờ ra sao? - 6

Người Trung Quốc xếp hàng dài chờ thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Ảnh: Them Ly)

Cũng theo Đại tá Nguyễn Trung Thực, trong số hơn 1.000 người xin nhập cảnh vào Việt Nam hôm qua thì có 2 người Trung Quốc bị sốt và được cách ly, số người còn lại không có dấu hiệu sốt.

Với số lượng người Trung Quốc xin nhập cảnh rất đông, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất Bộ Công an, Chính phủ... vận động họ quay về nước, chờ hết dịch thì nhập cảnh vào Việt Nam.

"Hơn 500 người Trung Quốc được chúng tôi vận động, thuyết phục đã quay trở về để tránh dịch bệnh lây lan. Với những người vẫn tiếp tục xin nhập cảnh vào Việt Nam, chúng tôi sẽ yêu cầu kiểm tra y tế cũng như thực hiện việc cách ly 14 ngày theo quy định. Sau khi vận động, thuyết phục, rất nhiều người Trung Quốc đã quay trở lại và không nhập cảnh Việt Nam", Đại tá Thực cho hay.

Tính đến ngày 2/2, Việt Nam đã phát hiện ca thứ 7 nhiễm virus Corona. Bệnh nhân này là ông T.H.K. (sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ) đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Trong hành trình từ Mỹ trở về Việt Nam, ông T.H.K đã quá cảnh tại sân bay ở Vũ Hán (Trung Quốc) trong vòng 2 giờ.

Học sinh TP HCM được nghỉ học 1 tuần để phòng dịch bệnh

Sau khi cân nhắc, UBND TP đã quyết định cho học sinh nghỉ thêm một tuần sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Như vậy, học sinh sẽ bắt đầu trở lại trường học vào ngày 10-2 chứ không phải ngày 3-2 như dự kiến. Đây là thông tin được nhiều phụ huynh, học sinh mong chờ trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona (nCoV) gây ra.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trưởng Phòng GD-ĐT quận 3 cho biết, UBND quận đã cho học sinh 3 trường gần khu vực khách sạn mà một Việt kiều Mỹ được phát hiện dương tính với virus corona (nVoC) lưu trú, nghỉ học.

Cụ thể, 1.556 học sinh thuộc các Trường THCS Kiến Thiết, TH Phan Văn Hân và Mầm non 5 sẽ được nghỉ đến hết ngày 9-2, sau đó đi học lại bình thường vào ngày 10-2.

Khi Bộ y tế xác nhận thêm một trường hợp nhiễm virus corona là Việt kiều lưu trú tại khách sạn ở phường 5, quận 3, UBND quận đã tổ chức họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và quyết định có văn bản xin ý kiến về vấn đề này.

Bà Thủy cho biết thêm, vì thời gian ủ bệnh từ 7 đến 14 ngày nên phòng và quận đã xin ý kiến được cho các em học sinh trong khu vực có Việt kiều Mỹ nhiễm bệnh được nghỉ, tránh sự lây lan của dịch bệnh trong trường học. Đây là sự chủ động phòng tránh cần thiết vì trước đó vị Việt kiều Mỹ này có đi lại trong khu vực quanh khách sạn.

Nghi phạm ôm lựu đạn cố thủ ở TPHCM bắn vào công an khi bị truy bắt

Ngày 2/2, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Trần Duy Chinh (49 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định, ngụ quận 10) là đối tượng nghi ôm lựu đạn cố thủ vào tối 30/1 và rạng sáng 31/1 ở quận 10, TP.HCM.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đối tượng Chinh đã cướp xe máy của người dân ở huyện Định Quán và bị lực lượng công an vây bắt. Trong quá trình bị vây bắt, Chinh dùng súng chống trả quyết liệt và chạy lên đến huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thì bị công an khống chế.

Tin tức 24h: Người đàn ông 17 năm ôm xác vợ ngủ giờ ra sao? - 7

Chinh nổ súng bắn công an khi bị truy đuổi.

Tại thời điểm vây bắt, đối tượng Chinh cũng nổ súng về phía công an nhưng không có chiến sĩ nào bị thương. Sau khi khống chế bắt giữ được Chinh, công an đã đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Trước đó, chiều 30/1, trinh sát công an phường 9, quận 10 đi tuần tra tới trước căn nhà 289 đường Lý Thái Tổ thì phát hiện 1 người đàn ông đứng gần 1 xe máy có biểu hiện nghi vấn. Người đàn ông không chấp hành mà chống đối và cởi áo. Lúc này, công an phát hiện bên trong áo có vật nghi là lựu đạn nên đã tản ra báo cho các đơn vị liên quan.

Khi công an tới hiện trường thì người đàn ông chạy vào căn nhà kế bên ngân hàng Đông Á cố thủ. Công an tiến hành phong tỏa đoạn đường Lý Thái Tổ để phục vụ việc vây bắt đối tượng.

Đến 18h cùng ngày, nhiều đơn vị Công an TP.HCM đã có mặt, thuyết phục người đàn ông ra ngoài nhưng vẫn không được. Vụ việc khiến nhiều người dân xúm lại theo dõi.

Từ 19h ngày 30/1 đến 4h ngày 31/1, các trinh sát tiến hành tiếp cận căn nhà nhưng không thành công. Dù cho lực lượng dùng loa vận động nhưng người đàn ông vẫn cố thủ bên trong. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên công an đã phong tỏa không cho các phương tiện lưu thông qua để thực hiện công tác vây bắt đối tượng.

Đồng thời, lực lượng điện lực đã có mặt, tiến hành phối hợp cắt điện nhà của đối tượng đang cố thủ. Quá trình này công an xác định đối tượng cố thủ là Chinh.

Sáng 31/1, trinh sát công an ập vào căn nhà nơi đối tượng cố thủ thì không còn thấy đối tượng. Khám xét, công an thu nhiều tang vật như: súng hơi bắn đạn bị, hộp tiếp đạn súng ngắn, 13 viên đạn, nhiều dao, mã tấu, nỏ để sử dụng ma túy đá, búa, kìm, 3 BKS xe máy các tỉnh khác nhau, một số giấy tờ…

Đáng nói, công an phát hiện thêm 1 túi vải đen chứa bình ắc quy nối dây điện ra ngoài, 1 hộp giấy chứa ống nhựa hình tròn, 4 ống nhựa khác có tim bằng sợi chỉ nghi là bom tự chế.

Vụ chồng sát hại vợ rồi ôm xác ngủ ở Tuyên Quang: Án mạng vì chuyện chăn gối
Bị vợ xúc phạm chuyện "chăn gối" và ném dao thách thức, Chuẩn bực tức cầm dao đâm vợ liên tiếp.
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h