Người phụ nữ miền Tây có mái tóc dài gần 4m kết đanh, phải may túi đựng, ai muốn sờ phải xin phép

NGỌC HÀ - Ngày 11/08/2023 06:30 AM (GMT+7)

“Nó cứ mọc dài, kết đanh rồi dựng thẳng đứng trông độc lạ lắm. Tôi thấy kỳ và bất tiện nên xin cho hạ - nằm xuống. Như vậy tôi mới đi đứng, chạy xe được chứ. Sau đó mỗi năm mái tóc dài thêm 1 tấc (tức 10cm – PV), tôi phải may túi vải để đựng vô rồi cột lên như vậy”, bà Năm tâm sự.

Ở Bến Tre có một người phụ nữ vô cùng đặc biệt – sở hữu mái tóc dài gần 4m, cuốn chặt và kết đanh. Song người dân chẳng mấy ai biết, thậm chí ngã ngửa khi nghe tin bà mang mái tóc đó hơn 30 năm qua.

“Chúng tôi chỉ biết ở Giồng Trôm có cô Tư Định sở hữu mái tóc dài 6.2 mét. Cô sống trong chùa, giờ chẳng đi đứng được, chỉ ngồi một chỗ. Còn người phụ nữ này chưa từng nghe đến”, một người dân sống tại xứ dừa cho hay.

Một người khác nói: “Tôi có nghe loáng thoáng chuyện bà Năm gì đó tu tại gia từ hồi còn trẻ. Sau đó đến năm 50 tuổi, mái tóc của bà bắt đầu dựng thẳng đứng. Còn cụ thể ra sao, tôi chẳng rõ nữa”.

Bà Năm hiện sống cùng cháu ngoại trong căn nhà ống tuềnh toàng, bên trong chẳng có gì đáng giá ngoài bàn thờ thờ cúng tổ tiên và Phật.

Bà Năm hiện sống cùng cháu ngoại trong căn nhà ống tuềnh toàng, bên trong chẳng có gì đáng giá ngoài bàn thờ thờ cúng tổ tiên và Phật.

Quả thật, người phụ nữ có mái tóc dài gần 4m thường được người dân trong vùng gọi là bà Năm – tên thật là Diễm (84 tuổi). Bà hiện sống cùng cháu ngoại trong căn nhà ống tuềnh toàng, bên trong chẳng có gì đáng giá ngoài bàn thờ thờ cúng tổ tiên và thờ Phật.

Thấy người lạ ghé tới, bà Năm đang trong buồng vọng tiếng ra ngoài: “Ai đó? Đợt này tôi bệnh hoài, cả người nhức mỏi, mắt mờ nên chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thôi”. Và sau khi rõ mục đích của khách, bà lật đật dậy, ra ngoài tiếp đón một cách chu đáo và nồng hậu.

Bà dù đã lớn tuổi nhưng khá minh mẫn, vẫn nhớ từng mốc quan trọng trong đời, đặc biệt là thời gian mái tóc bỗng dưng kết đanh, cuốn chặt. Bà tâm sự: “Ở đây, ít người biết chuyện tôi có mái tóc kết đanh lắm! Bởi tôi ít ra ngoài, cũng không bao giờ kể với ai cả. Tôi toàn bỏ chúng vào túi rồi cột gọn thôi. Anh chị có hỏi cũng ít người biết đến nhưng nói bà Năm thì họ chỉ tận nhà”.

Bà Năm vốn có mái tóc bình thường như bao người phụ nữ khác, thi thoảng lại cắt cho gọn gàng, dễ làm việc nhà hay đồng áng. Năm 50 tuổi, bà bỗng nhiên thấy tóc dài đến đâu là dựng thẳng đứng đến đó. Bà không dám cắt, cứ đợi xem như thế nào bởi bản thân có chút tín tâm.

Bà Năm vốn có mái tóc bình thường như bao người phụ nữ khác, thi thoảng lại cắt cho gọn gàng, dễ làm việc nhà hay đồng áng.

Bà Năm vốn có mái tóc bình thường như bao người phụ nữ khác, thi thoảng lại cắt cho gọn gàng, dễ làm việc nhà hay đồng áng.

“Nó cứ mọc dài, kết đanh rồi dựng thẳng đứng trông độc lạ lắm. Tôi thấy kỳ và bất tiện nên xin cho hạ - nằm xuống. Như vậy tôi mới đi đứng, chạy xe được chứ. Sau đó mỗi năm mái tóc dài thêm 1 tấc (tức 10cm – PV), tôi phải may túi vải để đựng vô rồi cột lên như vậy”, bà Năm tâm sự.

Tính đến nay, bà Năm đã thay 5-6 túi vải đựng tóc. Bà bảo làm như vậy để bảo vệ tóc khỏi bụi bẩn bởi không thể gội hoặc có gội cũng mất nửa tháng chưa thể hong khô. “Kỳ lạ lắm! Giờ tôi đã có tuổi, phần tóc trên đỉnh đầu đã bạc trắng và thưa dần. Vậy mà đoạn dưới vẫn cứ đanh vàng, càng ngày càng bóng trông rất đẹp mắt”, người phụ nữ quê Bến Tre bộc bạch.

Sáng nào, bà Năm cũng tự cột gọn mái tóc dài gần 4m, sau đó gấp thành đôi cho dễ dàng đi lại cũng như dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Bà cho biết nhiều người cứ ngỡ bà không thể làm được chuyện đó nhưng thực tế việc cột tóc rất đơn giản, chỉ mất vài phút là xong.

Đến hiện tại, mái tóc của bà đã dài gần 4m, mỗi năm thêm 1 tấc.

Đến hiện tại, mái tóc của bà đã dài gần 4m, mỗi năm thêm 1 tấc.

Tóc cuốn chặt, kết đanh thành hình thù vô cùng kỳ lạ.

Tóc cuốn chặt, kết đanh thành hình thù vô cùng kỳ lạ.

Nhắc đến chuyện mang mái tóc “khổng lồ” như vậy có nặng đầu hay không, bà Năm quả quyết: “Nó nhìn dài – to vậy chứ tôi đâu có thấy nặng đâu. Nó giống như kiểu các bà bới tóc lên thôi. Chắc tôi quen suốt 34 năm qua nên không thấy nặng nhọc gì cả. Tôi cũng chẳng bao giờ thấy ngứa ngáy hay khó chịu, ngược lại thấy tóc sạch sẽ vô cùng”.

Vừa dứt lời, bà Năm tiếp tục kể: “Bữa đó một số người từ nơi xa hay chuyện của tôi có tìm đến thăm nom và “mục sở thị” mái tóc. Tôi niềm nở tiếp đón, sẵn sàng mở túi bọc ra để họ được ngắm nhìn.

Ngờ đâu, tôi vừa cởi họ đã vội vàng vác tóc lên vai để chụp hình. Tôi có nói không xin phép trước sẽ “phạm tội”, bị quở trách mà họ không tin. Sau đó tôi không thấy họ quay lại nữa, cũng chẳng rõ giờ sống chết ra sao. Vì thế giờ ai muốn được sờ nó, tôi phải cúi đầu xin phép mới dám đồng ý”.

Đại gia Việt thành người nổi tiếng bất đắc dĩ khi có quan hệ với sao hạng A, cuộc sống hiện tại gây tò mò
Hiện tại vị đại gia không còn xuất hiện trên truyền thông nhiều như trước. Người ta cũng không rõ anh hiện ra sao, chỉ biết rằng đã quay trở lại với gia đình.

Đại gia tỷ phú

Theo NGỌC HÀ (Nguồn: Tiến Sài Gòn)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Độc lạ Việt Nam