Ông lão bán vé số trúng độc đắc, trở thành đại gia tiền tỷ, cuối cùng quay lại cảnh nghèo

NGỌC HÀ - Ngày 18/03/2022 06:00 AM (GMT+7)

Từ nghèo khó một bước lên giàu sang, ông Giàu thay đổi mọi thứ đến chóng mặt khiến người từng cho ông nương nhờ và bạn bè không nhận ra.

Từ người đàn ông nghèo trở thành đại gia nhờ vé số

Năm 2000, ông Nguyễn Văn Giàu rời Bến Tre lên vùng quê nhiều cánh đồng ở Đồng Nai kiếm việc làm thuê nhưng mùa màng thất bát chẳng có ai mướn. Ông đành đi tiếp đến thành phố Biên Hòa rồi tình cờ gặp được chủ đại lý vé số tốt bụng. Họ cho ông mua chịu mỗi ngày 50 tờ vé đi bán, đến tối mới quay trở lại thanh toán tiền gốc.

“Ông ấy tên Giàu nhưng cuộc sống cứ mãi lay lắt bữa no bữa đói. Chúng tôi thấy vậy thương lắm bởi ông ấy chăm chỉ lại tốt tính mà cứ lận đận mãi. Ấy vậy mà đó lại chính là vận may, đưa ông ấy trở nên giàu sang như chính cái tên của mình”, ông Sáu - người từng cho người đàn ông Bến Tre nương nhờ nói.

Một hôm, sau khi đến đại lý vé số lấy hàng đi bán thì trời nổi cơn dông, mưa như trút nước khiến thành phố Biên Hòa ngập lụt, không có ai dám ra đường. Song ông Giàu vẫn quyết định đội mưa đi bán với hi vọng “cháy hàng” nhưng tối về kiểm kê vẫn bị ế 10 tờ. Ông định mang trả lại đại lý song nghĩ thế nào đã giữ lại thử vận may bởi đã quá khổ.

Ông Giàu ốm yếu nằm cô đơn trong căn phòng trọ.

Ông Giàu ốm yếu nằm cô đơn trong căn phòng trọ.

Và trời đã thấu hiểu hoàn cảnh của ông Giàu, ban cho “phép màu” đổi đời khi cả 10 tờ đều trúng giải trị giá lên tới hàng tỷ đồng. “Hồi đó ông ấy may mắn trúng 2 tờ giải đặc biệt, mỗi tờ trị giá 1.5 tỷ đồng. Sau khi trừ tiền thuế và chi trả hoa hồng cho người đổi thưởng, ông ấy lĩnh 2.6 tỷ đồng - số tiền không hề nhỏ vào thời điểm bấy giờ”, ông Sáu cho hay.

Có tiền trong tay, ông Giàu lập tức mua một căn nhà gần 1 tỷ đồng để ở, không phải nương nhờ gia đình ông Sáu nữa. Ông cũng từ bỏ nghề bán vé số, ở nhà tiếp đãi người quen đến chia vui. Đặc biệt ông không ngần ngại vung tiền, cho những người đến chúc mừng mình.

“Ông Giàu nghĩ mình đổi đời do được ban lộc vì thế cứ có ai bày biếu lễ gì là làm theo. Thậm chí ông còn tự hào ba mẹ đặt tên là Giàu vì các cụ nghe một thầy bói nói tương lai của ông sau này giàu có lắm. Bởi vậy ông ấy cứ đua đòi khi có tiền và nghĩ từ đây sẽ mãi giàu sang phú quý”, ông Sáu cho hay.

Ăn chơi sa đọa, ham mê đỏ đen

Từ nghèo khó một bước lên giàu sang, ông Giàu thay đổi mọi thứ đến chóng mặt khiến ông Sáu và bạn bè không nhận ra. “Người ta thường xuyên thấy ông ấy ngồi vắt chéo chân hút thuốc, đi xe xịn chạy quanh thành phố Biên Hòa hoặc la cà bên mấy cô ả ở quán cắt tóc, đèn mờ.

Đáng nói, ngày xưa ông ấy đói rách bao nhiêu thì giờ ăn diện bấy nhiêu. Hễ cứ ra đường là tôi thấy ông ấy quần là áo lượt, tóc tai chải chuốt... Chiều chiều ông ấy lại ghé đại lý xổ số mua cả tệp với hi vọng trúng độc đắc thêm nhiều lần nữa”, ông Sáu tâm sự.

Dãy phòng trọ - nơi ông Giàu nương nhờ sau khi nghèo khó trở lại.

Dãy phòng trọ - nơi ông Giàu nương nhờ sau khi nghèo khó trở lại.

Chưa dừng ở đó, ông Giàu còn biến ngôi nhà tiền tỷ của mình thành địa điểm nhậu nhẹt và ăn chơi. Cứ có cô gái nào đến than thở là ông sẵn sàng cho tiền không cần biết lý do có chính đáng hay không. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, số tiền may mắn có được dần dần “đội nón ra đi”. Lúc này ông chợt tỉnh ra thì đã quá muộn. Ông quyết định gỡ gạc bằng cách chơi đánh bạc rồi sa vào chiếu đỏ đen lúc nào không hay.

“Tôi luôn nghĩ 2.6 tỷ đồng là số tiền trời ban, không cần phải giữ. Hơn nữa trúng số là may mắn, tôi nghĩ phải chia cho người khác để họ hưởng cùng. Ngờ đâu chỉ một năm sau tôi mất tất cả, căn nhà cũng không còn vì thói ăn tiêu phung phí và mê cờ bạc. Giờ ở trong căn phòng trọ xập xệ tôi mới thấy hối tiếc nhưng đã quá muộn màng. Đáng ra tôi nên tiết kiệm để tuổi già được hưởng an nhàn. Tôi đã quay trở lại nghề bán vé số mưu sinh như xưa rồi”, ông Giàu ân hận.

Thấy người bạn thuở hàn vi rách nát sau tháng ngày làm đại gia, ông Sáu thở dài: “Đó là cái nghiệp mà ông ấy phải chịu. Chúng tôi chẳng có ai ngạc nhiên cả bởi thời điểm ông ấy vung tiền như nước ai cũng đoán ra điều đó. Thậm chí họ còn cá cược với vài ba năm nữa thì ông ấy nghèo khổ trở lại. Cuối cùng tất cả đều đoán sai, chỉ khoảng 1 năm ông ấy đã treo biển bán nhà và... nghèo trở lại”.

Nữ đại gia Sài Gòn đeo 70 cây vàng trên người: Tôi đeo để khách đến xin vía làm ăn
Nhắc đến việc đeo số vàng “siêu khủng” trên người như vậy có nặng nhọc hay không, bà chủ quán bò nướng cười: “Xưa giờ tôi chuyên đeo vàng nhiều. Vì thế đeo nặng nhưng lâu lâu cũng thành quen. Hơn cả khách hàng từ các tỉnh lân cận Sài Gòn đến xin vía quá t

Tin tức 24h

NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h