Ông Nguyễn Bá Thanh đã yên nghỉ nơi đất mẹ

Ngày 18/02/2015 14:32 PM (GMT+7)

12h45 trưa nay 18.2, thi hài ông Nguyễn Bá Thanh đã được an táng tại nghĩa trang gia tộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Trước đó, lễ di quan bắt đầu từ lúc 11h15.

Dù lễ an táng ông Nguyễn Bá Thanh đã xong thế nhưng nhiều người vẫn còn nán lại trước cổng nhà ông Thanh để nhìn vào ngôi nhà ấy. Từng bước chân dường như muốn níu lại đây, để nhìn di ảnh ông thêm chút nữa.

“Năm 2010, tôi phải mổ tim nhưng không có tiền may mà có bác Thanh tận tình giúp đỡ nên tôi mới có được cuộc sống hôm nay. Chưa bao giờ tôi thấy đám tang nhiều đau thương đến thế, bác đi nhưng hồn bác vẫn ở Đà Nẵng, trong lòng người dân chúng tôi”, bà Văn Thị Thu (SN 1960, quận Thanh Khê) rớt nước mắt.

14h, ghi nhận của phóng viên vẫn còn rất đông người đang đứng trước cổng nhà ông Thanh để nhìn tiễn biệt.

Ông Nguyễn Bá Thanh đã yên nghỉ nơi đất mẹ - 1

 Bà Văn Thị Thu nhờ có ông Thanh mà tôi có tiền mổ tim.

Ông Nguyễn Bá Thanh đã yên nghỉ nơi đất mẹ - 2

 Nhiều người vẫn còn ở lại trước nhà ông Thanh để chia buồn.

12h50, Lễ hạ huyệt ông đã xong, từng dòng người bỏ nắm hoa vào phần mộ ông.

12h45, Sau khi đưa quan tài ông Nguyễn Bá Thanh đến nơi an táng, Ban tổ chức tang lễ đã hô lớn “Nghiêm” và từng dòng người kính cẩn nghiêng mình trong giờ phút mặc niệm tại lễ hạ huyệt ông.

12h30, Xe tang đưa ông đã đưa ông đến nơi an toàn, rất nhiều người dân đã bày tỏ sự tiếc thương ông.  

Ông Nguyễn Bá Thanh đã yên nghỉ nơi đất mẹ - 3

 Con trai và con gái ông mang bàn thờ, di ảnh ông đến trước phần mộ.

Ông Nguyễn Bá Thanh đã yên nghỉ nơi đất mẹ - 4

  Ông Nguyễn Bá Thanh đã yên nghỉ nơi đất mẹ - 5

 Tang quyến trước phần mộ ông Nguyễn Bá Thanh

Ông Nguyễn Bá Thanh đã yên nghỉ nơi đất mẹ - 6

 Rất nhiều người dân đã trải hoa xuống phần mộ ông để bày tỏ sự tiếc thương

 Đồng hồ điểm 11h15, chiếc xe tang chở thi hài ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng bắt đầu chuyển bánh. Hàng ngàn người khóc thương, đâu đó vẫn có những chị bán xe số, anh xích lô… những người dân nghèo đưa tiễn. Dòng người ấy xếp thành hàng dài hai bên đường, họ vẫn tay chào tiễn biệt ông Thanh với lòng thành kính.

Ông Nguyễn Bá Thanh đã yên nghỉ nơi đất mẹ - 7

 Bảng thông báo bố trí xe phục vụ việc đưa tiễn ông Thanh

Ông Nguyễn Bá Thanh đã yên nghỉ nơi đất mẹ - 8

 Người dân òa khóc khi nhìn thấy linh cữu ông Thanh.

Ông Nguyễn Bá Thanh đã yên nghỉ nơi đất mẹ - 9

Hàng ngàn người dân đứng hai bên đường tiễn biệt ông Thanh về nơi an nghỉ.

Ông Nguyễn Bá Thanh đã yên nghỉ nơi đất mẹ - 10

Chiếc xe tang chầm chậm lăn bánh trong niềm tiếc thương của người dân gần xa.

Ông Nguyễn Bá Thanh đã yên nghỉ nơi đất mẹ - 11 

Ông Nguyễn Bá Thanh đã yên nghỉ nơi đất mẹ - 12

 Dòng người lặng lẽ chào vĩnh biệt ông Thanh

Ông Nguyễn Bá Thanh đã yên nghỉ nơi đất mẹ - 13

 Đoàn xe phục vụ tang lễ đang lăn bánh về nghĩa trang gia tộc ông Nguyễn Bá Thanh (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Chiếc xe chở ông Nguyễn Bá Thanh lăn bánh  qua cầu Cẩm Lệ, theo hướng ngã 3 xã Hòa Phước, tiếp tục rẽ lên Quốc lộ 1. Từ quốc lộ 1 thẳng tiến về đường ĐT 605 rồi đến nghĩa trang gia tộc Nguyễn Bá tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Vẫn còn dòng người đứng đông lắm. Ai ai cũng nặng trĩu nỗi niềm, họ buồn vì ngay hôm nay họ sẽ mất đi người lãnh đạo mà họ kính trọng.

“Tết năm nay buồn quá rồi, ngày cuối năm tôi bỏ dở công việc để ra đây đưa tiễn. Người đông quá nên tôi chen không nổi đành đứng bên đường để tiễn biệt bác thôi”, ông Nguyễn Văn Hùng ( 56 tuổi) chia sẻ.

Theo nguyện vọng của gia đình ông Nguyễn Bá Thanh, ngoài xe phục vụ lễ tang theo nghi thức, xe riêng phục vụ các đồng chí lãnh đạo theo quy định gia đình bố trí 15 xe loại 30 chỗ ngồi để phục vụ đưa tiễn.  

11h 15: Di quan

Chiếc xe chở thi hài ông Nguyễn Bá Thanh xuất phát từ nhà riêng số nhà 189 đường Cách mạng tháng 8 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) vào lúc 11 giờ 15, qua cầu Cẩm Lệ, theo hướng ngã 3 xã Hòa Phước, tiếp tục rẽ lên Quốc lộ 1. Từ quốc lộ 1 thẳng tiến về đường ĐT 605 rồi đến nghĩa trang gia tộc Nguyễn Bá tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Hàng ngàn người dân đứng chật kín hai bên đường Cách mạng tháng 8, tiếng khóc sụt sùi bỗng vang lên khi linh cữu ông Thanh rời cổng. Tiếng hô chào bác Thanh vang lớn, rừng người đưa tay chào tiễn biệt trên khuôn mặt của họ xuất hiện những giọt nước mắt thương đau.

Ông Nguyễn Đình Thanh (63 tuổi, quận Hải Châu) ngậm ngùi: “Người dân chúng tôi đau buồn khi mất vị lãnh đạo tài ba, thương dân. Nếu được hoán đổi sự sống thì tôi nguyện chết thay bác để bác xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn”.

Theo Kim Oanh- Dũ Tuấn (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan