Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số

Ngày 20/02/2018 17:45 PM (GMT+7)

Rất nhiều người đã toát mồ hôi trong buổi chiều ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết) vì trời nóng, đồ nhiều và phải đi bộ hàng cây số do không bắt được taxi.

Ngày mai 21/2 (tức 6 Tết) là ngày làm việc đầu tiên sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nhưng ghi nhận tại các bến xe, bến tàu chiều ngày 20/2 cho thấy, số lượng người quay trở lại Hà Nội chưa thật sự đông đúc.

Theo một cán bộ trực tại BX Mỹ Đình, do số lượng sinh viên đa số là được nghỉ dài ngày, hơn nữa nhiều công ty, doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ đến hết tuần này, nên người dân quay trở lại Hà Nội sẽ rải rác chứ không tập trung vào 1 ngày. Việc di chuyển cũng sẽ thông thoáng hơn.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 1

Người dân di chuyển về BX Mỹ Đình trong chiều ngày 20/2 không quá đông đúc.

Còn tại bến xe Giáp Bát, tuy lượng người đổ về không quá nhiều nhưng tình trạng "vỡ trận" lại xảy ra phía ngoài bến xe khi dòng người phải lếch thếch khuôn vác đồ đạc đi bộ hàng km vì không bắt được taxi.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 2

Nhiều người dân phải lếch thếch mang theo đồ đạc vì không bắt được xe taxi.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 3

Rất nhiều người mệt mỏi sau khi di chuyển 1 chặng đường dài, đến Hà Nội lại phải chờ xe.

Sở dĩ xảy ra tình trạng này là do hãng taxi độc quyền khai thác vận chuyển khách ở trong bến, nhưng do là ngày cao điểm nên không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Còn phía ngoài cổng bến, xe các hãng taxi khác không được bắt khách dọc đường. Vì thế, người dân rất khó khăn trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển, nhất là khi đồ đạc quá nhiều, không thể đi xe ôm.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận chiều ngày 20/2:

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 4

Tại BX Giáp Bát rất nhiều người dân tràn ra đường bắt xe nhưng cũng không thể bắt được vì quy định cấm taxi dừng đỗ trước bến. Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm vì vừa mới đầu năm đã phải lếch thếch đi bộ, thấy taxi trước mặt mà không bắt được để đi về.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 5

Một bạn trẻ quá mệt mỏi đã phải ngồi nghỉ lại ven đường lấy sức để tiếp tục hành trình đi bộ của mình.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 6

Dù phía ngoài có taxi, nhưng do lực lượng chức năng đứng phân luồng dày đặc, vì thế nhiều người phải chấp nhận đi bộ gần 1 cây số, sau đó mới bắt được taxi.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 7

Những cháu nhỏ mệt mỏi di chuyển cùng về và rất nhiều đồ đạc, do quá nhiều đồ nên xe ôm cũng từ chối chở khách.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 8

Nhiều người không bắt được xe, phải đứng đợi sự trợ giúp của người thân.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 9

Có những chiếc xe tự chế ở phía sau để đưa ra bến chở đồ đạc.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 10

Còn tại Bến xe Mỹ Đình, đa số hành khách về đây đều chật vật mang theo quà quê là rau sạch, thịt và một số loại hoa quả.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 11

Những đồ đạc lỉnh kỉnh được người dân nhanh chóng vận chuyển ra khỏi bến xe.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 12

Nhiều người mang cả bao tải rau củ quả xuống Hà Nội ăn dần.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 13

Những món quà quê thường thấy trên tay các hành khách di chuyển về BX Mỹ Đình.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 14

Những em nhỏ được bố chuẩn bị lại giầy dép, quần áo trước khi rời bến

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 15

Gương mặt mệt mỏi của một cháu bé, sau một chuyến đi xa từ quê về Hà Nội, cùng với đó là rất nhiều đồ đạc.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 16

Chiều nay, Hà Nội nắng nóng nên nhiều người cảm thấy ngột ngạt khi ngày đầu quay lại thủ đô.

Quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ngán ngẩm vì phải đi bộ hàng cây số - 17

Em bé được mẹ dùng áo che nắng khi di chuyển ra xe.

Ngày đầu bán vé Tết 2018, bến xe Miền Đông bất ngờ vắng khách
Khác hẳn mọi năm, lượng khách đến bến xe Miền Đông mua vé Tết không còn cảnh chen chúc, xếp hàng chờ đến lượt...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội