Sợ bị mất việc, mẹ nhẫn tâm 'nướng' con sơ sinh trong lò than

Ngày 03/02/2017 14:30 PM (GMT+7)

Một người mẹ trẻ ở Nga đã cho đứa trẻ sơ sinh - con của mình trong lò than cho đến chết vì sợ bị mất việc ở trại trẻ mồ côi.

Dailymail đưa tin, vụ việc này vừa mới xảy ra tại một trại trẻ mồ côi ở Blagoveshenka, vùng Kemerovo của Nga khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình. 

Một người mẹ trẻ 34 tuổi đã lén lút sinh con, sau đó bỏ con sơ sinh vào lò than dùng để đun nóng phòng tắm hơi. Cô lo sợ nếu quản lý biết cô đang mang thai thì sẽ bị đuổi việc. 

Sợ bị mất việc, mẹ nhẫn tâm amp;#39;nướngamp;#39; con sơ sinh trong lò than - 1

Nơi xảy ra vụ án rúng động ở Nga

Một người dân trong làng cho biết: "Người mẹ đó mới chỉ 34 tuổi, đã có 3 đứa con. Cô ấy ném em bé mới sinh vào bếp lửa thì làm sao mà sống được.

Cô ấy làm việc trong một trại trẻ mồ côi địa phương. Có lẽ vì sợ bị đuổi việc nên không dám kể với mọi người mình mang thai. Cô nói dối mình lên cân".

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường của vợ, chồng của người phụ nữ độc ác này đã báo cảnh sát. Sau khi bị bắt, cô ta được kiểm tra tâm lý trước khi bắt đầu cuộc điều tra chính thức.

Phía cảnh sát cũng được phát hiện một bộ xương trẻ em cháy thành than trong bếp nấu phòng tắm hơi.

Hà Anh (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự