Vụ tên cướp định giở trò đồi bại với chủ nhà ở Bình Phước: Kinh hãi trước lời khai của nghi phạm

Ngày 01/10/2021 10:30 AM (GMT+7)

Liên quan vụ tên cướp định giở trò đồi bại với chủ nhà ở Bình Phước, tại cơ quan công an, Hòa khai đã theo dõi và biết được chồng chị T. thường xuyên vắng nhà, nên nảy sinh ý định vào nhà trộm cắp tài sản.

Ngày 30/9, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cướp xảy ra tại thôn 10, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Trước đó, chị T.H.L.T (trú thôn 10, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) trình báo, vào đêm ngày 28/9, chị đang ngủ cùng con gái thì hoảng hồn thấy người đàn ông lạ đứng cạnh giường, đang đưa chiếc điện thoại sát mặt chị... Người đàn ông này bịt chặt miệng, đe dọa nếu chị T. la sẽ bị giết rồi sờ soạng khắp người chị. Mặc dù đã van xin tha nhưng người này vẫn uy hiếp. Quá sợ hãi, chị T phải im lặng và bảo kẻ đột nhập "đi ra nhà sau". Con gái chị ngủ say nên không biết gì.

Khi gần đến cửa sau, lợi dụng sơ hở của tên cướp, chị T. đẩy mạnh gã làm cả hai cùng ngã xuống. Đôi bên giằng co, một lúc sau chị T. đuối sức, bị đối tượng đánh mạnh vào mặt và đe dọa giết nếu phản kháng. Chị cầu xin đối tượng, muốn lấy thì lấy, nhưng đừng làm hại mẹ con chị. Đối tượng buông chị ra, yêu cầu chị mang điện thoại và tiền có trong nhà đưa cho hắn. Chị T lấy 1 điện thoại di động hiệu Samsung J3 và 500.000 nghìn đồng đưa cho đối tượng.

Xem thêm:

Shipper giao hàng đến tận cửa phòng ngủ, cô gái hoảng hốt khi được hỏi: "Có mặc áo ngực không?"

Đang ngủ riêng thì vợ mò vào giường đòi "ân ái", người đàn ông sững sờ khi bật đèn lên

Hòa và tang vật. Ảnh: Công an Nhân dân

Hòa và tang vật. Ảnh: Công an Nhân dân

Ngay sau khi nhận được trình báo của chị T., cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm. Đến sáng 28/9, cơ quan Công an đã bắt được nghi can là Nguyễn Xuân Hòa, 25 tuổi, trú ấp 10, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Lộc Quang, cùng huyện.

Hòa khai nhận, đã theo dõi và biết được chồng chị T.H.L.T thường xuyên đi làm vắng, chỉ có chị và con nhỏ ở nhà. Hòa nảy sinh ý định vào nhà để trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Khoảng 23 giờ ngày 27/9, Nguyễn Xuân Hòa dùng lưỡi cưa cạy chốt cửa rồi đột nhập vào nhà. Hòa thấy có 2 chiếc điện thoại di động để ở gần cửa phòng ngủ, chị T đang ngủ cùng con gái trên giường. Y lấy hai chiếc điện thoại đi ra nhà bếp và mở chiếc điện thoại hiệu Realme C15 nhưng điện thoại bị khóa, phải nhận diện khuôn mặt mới mở được. Do đó, Hòa quay lại phòng ngủ đưa điện thoại lên trước mặt chị T để mở khóa làm chị thức dậy. Hoảng hồn, chị la lên. Hòa lập tức lên giường bịt miệng và khống chế chị T đến khi lấy được tài sản.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

4 tên trộm trần như nhộng đột nhập nhà dân, còn tiện tay sàm sỡ nữ chủ nhà
Những tên trộm này đều trần như nhộng, trên người không một mảnh vải che thân khi đột nhập vào nhà dân để thực hiện hành vi trộm cắp.

Tin tức 24h

Theo Hoàng Yên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự