Tin tức 24h: Ám ảnh cái xoắn tay của cậu bé mất mẹ vì COVID-19, ba quẫn trí "đi theo"

K.T - Ngày 17/09/2021 19:10 PM (GMT+7)

Cuộc sống êm đềm của những đứa trẻ trong tuổi ăn chưa no, lo chưa tới bỗng bị đảo lộn hoàn toàn khi cha mẹ chúng - những trụ cột gia đình - gục ngã trước trận chiến với virus.

Ám ảnh cái xoắn tay ngăn nước mắt của cậu bé mất mẹ vì COVID-19, ba quẫn trí đi theo

Theo ngành giáo dục TP.HCM, 1.517 học sinh mồ côi thống kê được ở các cấp học. Cuộc sống của một gia đình bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn khi những trụ cột bất ngờ bị dịch COVID-19 cướp mất.

Cái xoắn tay ngăn dòng nước mắt

Nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử, mới đây đã chia sẻ bức ảnh mà anh gọi tên "tận cùng nỗi đau", được chụp khi anh đến thăm những đứa trẻ mồ côi cha mẹ vì COVID-19. Có một trường hợp làm anh đau lòng quá mức. Mẹ em nhiễm bệnh rồi mất, ba em quá sốc trước sự cố đó, quẫn trí rồi "đi theo" vợ chỉ mấy ngày sau. Trong phút chốc, hai tai họa giáng xuống đầu đứa trẻ 12 tuổi. Em phải đón nhận nỗi đau kép chỉ trong vài ngày: trở thành trẻ mồ côi cả mẹ lẫn ba.

"Khi nhìn em để bấm máy, đôi mắt ấy quá ám ảnh, mình không nỡ đăng lên. Xin dùng tấm ảnh em bấu chặt 2 tay giấu sau lưng, ngăn nước mắt khi nhắc về ba mẹ. Chỉ đôi tay thôi đã quá nghẹn ngào! Em là một trong hàng trăm đứa trẻ từ nay mất vòng tay ấm của ba mẹ" - anh chia sẻ.

Bàn tay vặn xoắn của cậu bé 12 tuổi khi nhắc về ba mẹ. (Ảnh: Quỷ Cốc Tử)

Bàn tay vặn xoắn của cậu bé 12 tuổi khi nhắc về ba mẹ. (Ảnh: Quỷ Cốc Tử)

Bức ảnh ấy không hề có nước mắt, nhưng lại khiến nhiều người đổ lệ. Ngôn ngữ cơ thể của cậu bé, cái vặn xoắn, hai tai bấu chặt vào nhau ấy đã tiết lộ cách em đối diện với nỗi đau, đầy kìm nén và cô đơn.

Câu chuyện buồn của 4 chị em Phạm Yến Nhi bắt đầu từ đầu tháng 7. Chỉ sau một mùa hè, 4 chị em Nhi (ngụ ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM) mất cả bố lẫn mẹ vì COVID-19. Bốn chị em nằm trong số 1.517 trẻ em lâm cảnh mồ côi vì đại dịch.

Bố các em là bảo vệ dân phố phường Tân Thới Nhất, mắc COVID-19 khi làm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa. Chỉ 10 ngày sau, ông qua đời. Nỗi buồn mất bố chưa nguôi thì hơn 1 tuần sau, mẹ em cũng ra đi mãi mãi vì COVID-19.

Nhi cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả gia đình rời quê nhà Tây Ninh lên TP.HCM mưu sinh. "Cha mẹ em là lao động tự do, em học hết lớp 12 rồi đi bán quần áo phụ gia đình. Vì khó khăn, đứa em thứ hai học xong lớp 8 cũng nghỉ học, đi làm phụ quán cà phê. Nhưng mấy tháng nay vì dịch bệnh nên cả gia đình em thất nghiệp ở nhà", Nhi kể.

Cha mẹ mất, 4 chị em ôm nhau khóc. Cậu mợ, ông bà ngoại cùng hàng xóm lập giúp bàn thờ, hướng dẫn Nhi cách cúng cơm cho cha mẹ. Mọi chuyện trong nhà giờ đây đè hết lên vai cô gái vừa bước qua tuổi 22. Từ cơm nước, nhà cửa, lo cho các em ăn học đến chuyện dạy dỗ các em nên người.

Chưa đầy 10 ngày, 4 chị em Yến Nhi mất cả cha lẫn mẹ vì COVID-19

Chưa đầy 10 ngày, 4 chị em Yến Nhi mất cả cha lẫn mẹ vì COVID-19

Biến cố ập đến bất ngờ, dù có đau lòng, mất mát quá lớn nhưng Nhi và các em không cho phép bản thân được yếu đuối. Mấy chị em thường động viên nhau, phải sống thật tốt để ba mẹ đi yên lòng.

Từ khi Bình Dương giãn cách xã hội, vợ chồng anh Tiêu Hoàng Kha (31 tuổi) và chị Dương Kim Ngân (32 tuổi) ở yên trong phòng trọ, nhà vừa có con nhỏ, vợ vừa bầu sắp sinh nên chẳng dám bước chân ra ngoài. Vậy mà cũng lần lượt chồng, đến vợ và con dương tính với COVID-19.

Cách đây ít ngày, bác sĩ báo vợ anh không qua khỏi, chị vừa mất lúc 1 giờ sáng. Trước mắt tối sầm, COVID-19 đã cướp đi vợ của anh, 3 đứa con anh từ nay sẽ mồ côi mẹ, rồi anh sẽ nói với các con như thế nào… Nước mắt cứ vậy túa rơi trên gương mặt ông bố trẻ.

Đứa lớn 10 tuổi thút thít khóc, đứa nhỏ 2 tuổi chạy đến trước bàn thờ chỉ vào di ảnh gọi "Mẹ, mẹ" khiến ông bố trẻ nghẹn ở lồng ngực chẳng thở được.

"Đồ đạc của vợ, tôi đã đốt hết rồi, nhưng ráng lục tìm may sao còn lại chiếc áo, tôi bế con lên nằm võng, lấy áo đó cho con ôm là 5 phút sau nó ngủ ngon lành. Nhìn con tìm hơi mẹ vậy đau lòng lắm. Bé còn quá nhỏ để biết rằng mãi mãi không còn mẹ nữa. Bé sơ sinh vẫn đang được chị hàng xóm trông giúp, cách nhau 50m mà còn cách ly nên tôi chỉ đứng nhìn con từ xa. Thương con nhất vì chưa được gần mẹ một giây phút nào, cũng chưa được uống một giọt sữa nào của mẹ", anh tâm sự.

Ðể yêu thương luôn bên con trẻ

Để ổn định tâm lý cũng như chăm lo tốt nhất cho trẻ, nhiều người cho rằng ngoài các chính sách hỗ trợ theo quy định, thành phố cũng cần có thêm các chính sách riêng và hơn cả là sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng để yêu thương luôn bên trẻ mồ côi trong tình cảnh hiện tại và sau này.

Sở Lao động, thương binh và xã hội TP.HCM cho hay theo nghị định 20 của Chính phủ, từ ngày 1/7/2021, trẻ em mồ côi cả cha mẹ được hưởng trợ cấp hằng tháng tại cộng đồng với mức 900.000 đồng/tháng nếu dưới 4 tuổi và 540.000 đồng/tháng với trường hợp đủ 4 tuổi trở lên.

Các em cũng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được miễn giảm học phí và các khoản khác trong nhà trường cho đến dưới 16 tuổi. Trẻ đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

Ngoài ra, theo các quy định của Luật trẻ em 2016, nghị định 56/2017 và nghị định 20/2021, trẻ mồ côi cả cha mẹ được đưa vào diện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thay thế bởi ông, bà, cô, chú, cậu, dì, người thân, cá nhân, cộng đồng trong xóm, tổ dân phổ, nhận nuôi con nuôi, đưa vào các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập.

Ngoài quy định trên, không phải đợi đến khi báo cáo trên được nêu, mà ngay từ những ngày đợt dịch lần thứ 4 diễn biến căng thẳng với nhiều người ra đi bỏ lại con thơ, chính quyền TP.HCM đã lập tức ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người khó khăn, trong đó đáng lưu ý nhất là hỗ trợ trẻ em có cha mẹ qua đời vì COVID-19.

Theo đó, các trường hợp trẻ em mồ côi cả cha mẹ do COVID-19 sẽ được xét trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng. Mức trợ cấp có hệ số 2,5 đối với trường hợp trẻ dưới 4 tuổi; hệ số 1,5 đối với trẻ từ đủ 4 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, đối với trẻ từ đủ 4 tuổi trở lên, được cấp thẻ BHYT miễn phí, được miễn giảm học phí và các khoản khác trong nhà trường và thời gian được trợ cấp đến dưới 16 tuổi. Nếu trẻ đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học nhưng tối đa không quá 22 tuổi. 

Ðặc biệt, để chăm lo thêm cho trẻ mồ côi, hiện các quận, huyện và TP Thủ Ðức đã và đang vận động chăm sóc, hỗ trợ mỗi trẻ từ 3 - 5 triệu đồng kèm gạo, sữa... Ngoài ra, trẻ còn được các tổ chức, đoàn thể Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên... quan tâm với nhiều chương trình học bổng hỗ trợ học tập.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Giá vàng trong nước 17/9

Mở cửa phiên sáng nay, vàng trong nước giảm mạnh: Giá vàng SJC tại thị trường TP.HCM giảm mạnh 600 nghìn đồng chiều mua vào và bán ra về 55,90-56,60 triệu đồng/lượng.

Đây là điều chỉnh mạnh nhất của giá vàng SJC trong thời gian dài mấy tháng qua. Đồng thời cũng khiến giá vàng thương hiệu quốc gia mất mốc 56 triệu đồng mua vào và mốc 57 triệu đồng bán ra duy trì nhiều tháng qua.

Giá vàng 9999 thương hiệu NPQ cũng giảm 600 nghìn đồng hai chiều về 49,80-51,00 triệu đồng/lượng. Với điều chỉnh này, giá vàng trong nước chính thức mất mốc 50 triệu đồng chiều doanh nghiệp mua vào vàng của khách hàng.

Các thương hiêu khác vẫn “đóng băng”: Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội giữ nguyên 56,60-57,70 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu 51,51-52,21 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…

Sau khi lao dốc giảm mạnh vào đêm qua, giá vàng thế giới sáng nay duy trì trong vùng giá thấp nhất 1 tháng. Lúc 9h sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch tại Châu Á là 1.756,50 USD/ounce, phục hồi nhẹ 1,80 USD (0,10%).

Trong khi đó, giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội giữ nguyên 56,60-57,70 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 9999 thương hiệu NPQ cũng duy trì 50,40-51,60 triệu đồng/lượng; Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu 51,51-52,21 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…

Phiên sáng nay, giá vàng trong nước có thể giảm mạnh do tác động từ thế giới.

(Theo Báo Giao Thông)

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì khoe được tiêm vaccine nhờ “ba chồng quyền lực"

Ngày 17/9, Sở TTTT TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với L.T.N.H. (SN 2000, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) vì đã đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân.

L.T.N.H. (trái) nhận quyết định xử phạt.

L.T.N.H. (trái) nhận quyết định xử phạt.

Vào ngày 12/9/2021, L.T.N.H. đăng trên Facebook cá nhân N.H hình chụp giấy chứng nhận đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19 đã che đậy thông tin cá nhân người được tiêm. Trong đó H. nêu thông tin: “Nhờ ba chồng gửi vô không á. Nên được tiêm thuốc Mỹ…”.

Qua làm việc với các cơ quan chức năng, L.T.N.H. xác nhận Giấy chứng nhận đã tiêm ngừa Covid-19 mũi 1 bị che thông tin người được tiêm, đề ngày 11/9/2021 không phải của mình. Giấy này H. tải về trên mạng, không nhớ rõ tài khoản nào.

L.T.N.H. đã sử dụng Giấy chứng nhận trên để đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân kèm dòng chữ nêu trên. Sau đó H. xóa và đăng lại lần 2 với dòng chữ “Nhờ ba chồng quyền lực nên đc tiêm thuốc Mỹ…”. Sau khi đăng lần 2, L.T.N.H. được bạn bè nhắc nhở và đã xóa bỏ.

L.T.N.H. thừa nhận mục đích chia sẻ như trên là để đăng chơi, “lòe” bạn bè chứ không có mục đích gì khác. Nhưng những thông tin sai sự thật của L.T.N.H. gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của TP.

Nội dung mà H. đăng trên Facebook cá nhân.

Nội dung mà H. đăng trên Facebook cá nhân.

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, Sở TTTT TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính H. số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời đề nghị H. cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng trong thời gian tới.

Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho mọi người dân khi tham gia mạng xã hội phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

(Theo Báo Giao Thông)

                                  TP HCM: Sự thật bất ngờ về hai vợ chồng sống ở ống cống khi dịch bệnh
(NLĐO) - Thông tin trên mạng xã hội về "đôi vợ chồng sống ở ống cống" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cơ quan chức năng và Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đã vào cuộc làm rõ.

Tin tức 24h

K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h