Tin tức 24h: Nghẹn lòng trước lời kể của cha bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi đi lớp

H.A - Ngày 03/03/2023 18:56 PM (GMT+7)

Bố bé trai 17 tháng tuổi cho biết, từ khi xảy ra sự việc vợ chồng anh lúc nào cũng như người mất hồn, không dám tin vào sự thật.

Nghẹn lòng trước lời kể của cha bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi đi lớp

Ngày 3/3, thi thể bé trai P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) được gia đình đưa đi chôn cất, sau khi hoàn tất tang lễ.

Ngồi thất thần ở góc sân tiếp khách đến viếng thăm, anh Phạm Văn Tuấn (SN 1981 - bố cháu bé) chua xót nói: "Cháu đi đột ngột quá, đây là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi. Từ ngày xảy ra sự việc cho tới nay, vợ chồng tôi lúc nào cũng như người mất hồn, không dám tin vào sự thật là con đã ra đi mãi mãi".

Người thân đến thắp hương cho cháu bé xấu số.

Người thân đến thắp hương cho cháu bé xấu số.

Anh Tuấn kể, vào khoảng 11h30 sáng 26/2, anh nhận được điện thoại từ người thân thông báo con trai anh bị ốm, đang ở trong trạm y tế của xã. Nghe xong điện thoại, anh Tuấn vội vàng chạy xe máy hơn từ công trường về.

"Đến nơi, mọi người bảo con tôi bị nặng, phải đưa lên tuyến trên cấp cứu. Sau đó gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Nông nghiệp, rồi được bệnh viện giới thiệu đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến khoảng hơn 16h ngày 2/3 thì cháu đã không qua khỏi nên gia đình tôi đưa cháu về nhà để lo hậu sự", anh Tuấn nghẹn lời.

Được biết, vợ chồng anh Tuấn - chị Phùng Thị Tuyên (SN 1984) làm nghề thợ xây nhưng không cùng chỗ. Anh Tuấn làm cách nhà khoảng 30km, còn chị Tuyên làm gần nhà. Hàng ngày chị Tuyên dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, sau đó đưa con đến lớp gửi rồi mới đi làm.

Ngôi nhà đơn sơ không có vật dụng gì giá trị của vợ chồng anh Tuấn - chị Tuyên.

Ngôi nhà đơn sơ không có vật dụng gì giá trị của vợ chồng anh Tuấn - chị Tuyên.

Theo chia sẻ, con lớn của anh Tuấn năm nay học lớp 9, còn cháu bé 17 tháng tuổi, mới đi lớp được 14 ngày thì xảy ra sự việc.

"Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa biết vì sao con tôi mất, chỉ nghe cô giáo bảo là cháu ngã. Gia đình chỉ biết đợi kết luận của cơ quan chức năng", người cha nhắc lại trong nước mắt.

Cơ sở trông trẻ không phép, nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Cơ sở trông trẻ không phép, nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Một số người dân sinh sống gần cơ sở nơi hai cô giáo nhận trông trẻ cho hay, ngôi nhà này là đi thuê, có chiều rộng khoảng 4 mét, chiều dài khoảng 20 mét. Hàng ngày 2 cô giáo nhận trông khoảng 10 đứa trẻ. Cơ sở này nhận trông từ 7h sáng đến 19h tối. Mỗi trẻ nhận trông, các cô thu 1,5 triệu đồng/tháng.

Trao đổi với phóng viên, Phòng GD&ĐT huyện Thường Tín cho biết, đây là cơ sở tự phát, không được cấp phép và đã từng bị lập biên bản xử lý về hành vi hoạt động "chui". Tuy nhiên, sau đó nhóm lớp vẫn tiếp tục lén lút hoạt động.

Hiện, Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ hình sự hai cô giáo Nguyễn Thị A. (30 tuổi) và Nguyễn Thị L. (31 tuổi) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hé lộ nguyên nhân chồng sát hại vợ, chém bố mẹ vợ trọng thương trong đêm

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào đêm qua (2/3) tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người sinh sống trong gia đình thương vong.

Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1990, con gái ông Hoan); 2 người bị thương là ông Nguyễn Văn Hoan (SN 1962) cùng vợ Phạm Thị Đan (SN 1963, trú tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương). Nghi phạm gây ra vụ việc nói trên được xác định là Hà Văn Hạ (SN 1983, trú tại xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng, chồng chị Hạnh). Sau khi sát hại vợ và chém bố mẹ vợ trọng thương, Hạ đã bỏ trốn.

Nạn nhân Nguyễn Thị Hạnh bị chồng sát hại trong đêm

Nạn nhân Nguyễn Thị Hạnh bị chồng sát hại trong đêm

Biết không thể trốn thoát nên vào rạng sáng nay (3/3), nghi phạm Hà Đình Hạ đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người.

Bước đầu đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn gia đình nên vợ chồng Hạ đã sống ly thân. Trong lúc chờ tòa thụ lý đơn xin ly hôn, chị Hạnh đưa con nhỏ 3 tuổi về nhà bố mẹ đẻ (ở thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương) sinh sống. Vào đêm qua, Hạ mang theo dao tìm đến nhà bố mẹ vợ, sau đó sát hại vợ và đâm trọng thương bố mẹ vợ rồi bỏ trốn.

Cũng theo cơ quan chức năng, kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định: chị Vũ Thị Hạnh bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong; ông Vũ Văn Hoan (bố chị Hạnh) bị đâm vào ổ bụng và bà Phan Thị Đan (mẹ chị Hạnh) bị đâm thấu ngực, hiện đang được điều trị ở bệnh viện.

Được biết, đối tượng Hà Đình Hạ là lao động tự do, bản thân từng có 1 tiền án và đã trải qua 1 đời vợ. Sau khi ly hôn với người vợ đầu, Hạ kết hôn với chị Hạnh và có với nhau 1 con chung 3 tuổi.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

TPHCM: Nhận thông báo "con đang cấp cứu", nhiều phụ huynh trường quốc tế mất hàng trăm triệu đồng

Chiều 3/3, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, nhiều người dân vừa đến bệnh viện tìm con sau khi “đóng viện phí” với số tiền lớn. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, các phụ huynh mới biết mình đã bị lừa.

Theo đó, vào trưa cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận thông tin của 3 trường hợp là phụ huynh có con đang theo học tại trường Quốc tế Việt úc đóng trên địa bàn Thành phố Thủ Đức, TPHCM. Các phụ huynh đến bệnh viện với cùng một lý do là tìm thông tin của con đang được cấp cứu tại Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, trên hệ thống thông tin người bệnh nhập viện cấp cứu tại Chợ Rẫy không có trường hợp nào mà các phụ huynh đang tìm kiếm. Bệnh viện đã ghi nhận thông tin thì được biết, các phụ huynh đều nhận được các cuộc gọi từ người xưng là thầy giáo của trường Việt Úc nơi con họ đang theo học.

Đối tượng lừa đảo đã gọi điện trực tiếp cho phụ huynh có con đang theo học tại trường Quốc tế Việt Úc (ảnh minh họa)

Đối tượng lừa đảo đã gọi điện trực tiếp cho phụ huynh có con đang theo học tại trường Quốc tế Việt Úc (ảnh minh họa)

Người tự xưng là thầy giáo, thông báo cho các phụ huynh con của họ đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đề nghị hỏa tốc chuyển tiền qua tài khoản của người này để đóng tiền phẫu thuật. Các "thầy giáo" tự xưng còn đe, nếu không hoặc chậm nộp tiền thì con của họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Đối mặt với thông tin khẩn nguy về tình trạng của con em mình, ít nhất đã có 3 phụ huynh chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân theo dẫn dụ của các "thầy giáo".

Theo ghi nhận từ Bệnh viện Chợ Rẫy những người đã chuyển tiền gồm: ông L.T.H chuyển 70 triệu đồng; ông T.M.H chuyển 70 triệu đồng; ông M.T.D chuyển 20 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua cơ quan công an để tiến hành điều tra làm rõ.

Vụ cụ bà bị bò húc tử vong ở Củ Chi: Người chủ đã bồi thường

Ngày 3-3, một nguồn tin từ Công an huyện Củ Chi, TP.HCM xác nhận cụ bà nạn nhân bị con bò húc trong lúc băng qua đường đã qua đời và được gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Nạn nhân là bà H (78 tuổi, quê Tây Ninh).

Con bò lao ra đường, húc văng cụ bà khiến nạn nhân tử vong sau đó. Ảnh chụp từ clip

Con bò lao ra đường, húc văng cụ bà khiến nạn nhân tử vong sau đó. Ảnh chụp từ clip

Như đã đưa tin, khoảng 14 giờ 45 ngày 28-2, bà H đang đi bộ trên Tỉnh lộ 7 đoạn gần giao lộ với đường Hẻm 9 (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) để băng qua đường.

Lúc này một con bò chạy từ đường Hẻm 9 lao ra đường Tỉnh lộ 7 rồi húc trúng bà H. Vụ việc khiến cụ bà ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh.

Phát hiện, người dân khu vực đưa bà H vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương nặng nạn nhân được đưa lên Bệnh viện 115 để cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Trước khi húc bà H, con bò này đã xông vào nhà anh LHN (36 tuổi; ở trên đường Hẻm 9). Anh H đuổi đi thì con vật húc trúng chiếc võng khiến bé trai 7 tháng tuổi (con vợ chồng anh N) đang ngủ rơi xuống nền nhà, bị thương ở vùng mắt và đầu.

Theo người dân, con bò là của một hộ gia đình mới mua để nuôi. Hôm xảy ra vụ việc, con vật tuột dây nên chạy ra đường.

Sau khi húc hai người, con bò chạy rông trên đường và mọi người đuổi theo bắt giữ.

Vụ việc sau đó được hai bên thỏa thuận, bồi thường.

Sập bẫy cô gái quen qua mạng, nam thanh niên bị hành hạ dã man

Ngày 3-3, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Mai Tấn Lộc (SN 1983), Trần Thanh Quý (SN 1999), Nguyễn Thị Kiều Nương (SN 1996) và Trần Văn Văn (SN 1998) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 7-2021, Lộc cho anh Trần Văn D. (SN 1991; ngụ tỉnh Sóc Trăng) mượn tiền (chưa rõ số tiền cụ thể). Sau đó, D. bỏ trốn khỏi địa phương.

Bốn đối tượng bị tạm giữ

Bốn đối tượng bị tạm giữ

Lộc bàn với Nương lên mạng xã hội tìm trang mạng của D. làm quen nhằm mục đích dụ nam thanh niên này xuất hiện. Nếu thành công, Lộc trả công cho Nương 50 triệu đồng.

Sáu đó, Nương đã làm quen được D. nên Lộc tạm ứng trước cho Nương 5 triệu đồng. Ngày 19-11-2022, D. hẹn Nương đến huyện Cai Lậy (Tiền Giang) tổ chức sinh nhật cho Nương. Nương bàn với Lộc cùng đồng bọn bố trí một khách sạn gặp D.

Tại đây, D. đã bị cả nhóm bắt trói, đưa về nhà Lộc ở huyện Tân Phước rồi xích chân D., trói tay, đánh D. bằng gậy bóng chày và ép nạn nhận viết giấy nợ Lộc 274 triệu đồng.

Sau đó, Lộc tăng lên số nợ 310 triệu đồng. Số tiền này Lộc đã trả đủ cho Nương 50 triệu đồng.

Lộc cùng đồng bọn điện thoại cho gia đình D. buộc trả nợ. Đến ngày 21-11-2022, công an phát hiện và đưa D. đi cấp cứu.

Thông tin nóng vụ nổ súng bắn nhau ở Quy Nhơn

Ngày 3-3, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng bắn nhau giữa ban ngày ở TP Quy Nhơn về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hai đối tượng liên quan đến vụ nổ súng bắn nhau giữa ban ngày ở TP Quy Nhơn

Hai đối tượng liên quan đến vụ nổ súng bắn nhau giữa ban ngày ở TP Quy Nhơn

Theo đó, 3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Trần Công Sĩ (SN 1992; ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn); Nguyễn Duy Khương (SN 1988) và Nguyễn Thành Qúi (SN 1996; cùng ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Như đã thông tin, khoảng 8 giờ 40 phút sáng 28-2, Qúi điều khiển xe máy chở theo Khương đi trên đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. Khi đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng, Khương nổ súng bắn 1 phát về phía Sĩ làm người này hoảng sợ ngã xe ra đường. Khương tiếp tục bắn phát thứ 2 nhưng không trúng. Sĩ đứng dậy lấy súng bắn đạn pháo bắn về phía Khương và bỏ chạy thì bị Quí dùng xe máy chở Khương đuổi theo. Sau đó các đối tượng rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, công an thu giữ mẫu kim loại nghi đầu đạn. Ngoài ra, công an còn thu giữ được 2 mảnh nhựa ghép nghi là của phần báng súng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Sĩ có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng; Khương có tiền án về tội cướp tài sản. Cả hai đều nghiện ma túy, đang điều trị ở một trung tâm cai nghiện tại Bình Định và xảy ra mâu thuẫn khi điều trị tại đây.

Hiện vụ án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ổ bánh mì 5.000 đồng rẻ nhất Việt Nam của bà cụ Bình Dương, ai mua nhiều không bán vì sợ người nghèo không có bữa sáng
Giữa thời buổi vật giá leo thang, gánh bánh mì nhỏ của một cụ bà tại Bình Dương vẫn bán 5.000 đồng/ổ. Có lẽ đây là gánh bánh mì "rẻ nhất Việt Nam" và thấm đượm tình người bởi sự ấm áp, nồng hậu của người bán.

Độc lạ Việt Nam

Theo H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h