Tin tức 24h: Người phụ nữ tử vong sau khi rơi từ tầng 23 chung cư ở Hà Nội

Khánh Hằng - Ngày 24/11/2021 19:00 PM (GMT+7)

Chiều 24/11, nhiều người dân hoảng hốt phát hiện người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư PCC1 44 Triều Khúc (Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội) xuống đất, tử vong.

6 diễn biến

Người phụ nữ tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư PCC1

Chiều 24/11, nhiều người dân hoảng hốt phát hiện người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư PCC1 44 Triều Khúc (Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội) xuống đất, tử vong.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Nam xác nhận sự việc và cho biết, hiện công an có mặt tại hiện trường xác minh nhân thân của nạn nhân cũng như làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng hơn 15h cùng ngày, người dân sống tại khu vực chung cư PCC1 44 Triều Khúc nghe thấy tiếng động lớn phát ra trước cửa một quán cà phê ở tầng 1. Khi tới kiểm tra, họ hốt hoảng thấy một người phụ nữ nằm bất động dưới nền đất, tử vong.

Vẫn theo một số người dân, nạn nhân được cho là rơi từ tầng 23 tòa chung cư kể trên xuống đất.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.

Nguồn: http://tienphong.vn/nguoi-phu-nu-tu-vong-sau-khi-roi-tu-tang-cao-chung-cu-pcc1-post1395...

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy 6 tiếng đồng hồ ở quận 12

Theo cảnh sát PCCC, khoảng 20 giờ 05 ngày 23-11, đã xảy ra cháy tại địa chỉ: 110/2 đường Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Xuân, quận 12) nơi có nhiều xưởng sản xuất khác nhau. Ảnh: NT

Theo cảnh sát PCCC, khoảng 20 giờ 05 ngày 23-11, đã xảy ra cháy tại địa chỉ: 110/2 đường Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Xuân, quận 12) nơi có nhiều xưởng sản xuất khác nhau. Ảnh: NT

Lửa lớn kèm khói khét lẹt đỏ rực cả một góc trời trong nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: NT

Lửa lớn kèm khói khét lẹt đỏ rực cả một góc trời trong nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: NT

Lực lượng tại chỗ cố gắng tiếp cận khống chế đám cháy nhưng bất thành. Ảnh: NT

Lực lượng tại chỗ cố gắng tiếp cận khống chế đám cháy nhưng bất thành. Ảnh: NT

Phòng Cảnh sát PCCC điều động 23 xe chữa cháy các loại cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ của 5 đơn vị cùng phối hợp chữa cháy là quận 12, TP Thủ Đức, quận Bình Thạnh. Ảnh: NT

Phòng Cảnh sát PCCC điều động 23 xe chữa cháy các loại cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ của 5 đơn vị cùng phối hợp chữa cháy là quận 12, TP Thủ Đức, quận Bình Thạnh. Ảnh: NT

Lửa cháy lan, gây ảnh hưởng đến nhiều nhà dân, nhà trọ trên địa bàn. Trong đêm tối, đèn điện bị cắt, nhiều người dân đã tháo chạy khỏi nơi ở. Ảnh: NT

Lửa cháy lan, gây ảnh hưởng đến nhiều nhà dân, nhà trọ trên địa bàn. Trong đêm tối, đèn điện bị cắt, nhiều người dân đã tháo chạy khỏi nơi ở. Ảnh: NT

Đám cháy khủng khiếp khiến những người dân khu vực không khỏi bàng hoàng. Ảnh: NT

Đám cháy khủng khiếp khiến những người dân khu vực không khỏi bàng hoàng. Ảnh: NT

Sáng ngày 24-11, công an giăng dây, phong tỏa hoàn toàn hiện trường để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Ảnh: NT

Sáng ngày 24-11, công an giăng dây, phong tỏa hoàn toàn hiện trường để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Ảnh: NT

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi hàng ngàn m2 nhà xưởng dọc hai con hẻm trên đường Tô Ngọc Vân và hẻm trên Quốc lộ 1 cùng thuộc địa bàn phường Thạnh Xuân. Ảnh: NT

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi hàng ngàn m2 nhà xưởng dọc hai con hẻm trên đường Tô Ngọc Vân và hẻm trên Quốc lộ 1 cùng thuộc địa bàn phường Thạnh Xuân. Ảnh: NT

Tin tức 24h: Người phụ nữ tử vong sau khi rơi từ tầng 23 chung cư ở Hà Nội - 10 Sáng 24-11, chị Võ Thúy Phượng (31 tuổi) thuê ở tại khu trọ 816/39 Quốc Lộ 1, phường Thạnh Xuân quay lại nhà trọ để dọn dẹp. Lúc đó tôi mới đi làm về thấy lửa cháy lớn. Người ta đâu cho vào nhà trọ. Tôi phải mướn chỗ ngủ sáng nay về thì thấy nhiều đồ đạc bên trong nhà trọ như áo quần, vật dụng trong nhà bị cháy hư hỏng”- chị Phượng buồn bã. Ảnh: NT img src/upload/4-2021/images/2021-11-24/1637751386-2ac5a4e16ad04750c219e3c9daa89316.jpg width660 /

Sáng 24-11, chị Võ Thúy Phượng (31 tuổi) thuê ở tại khu trọ 816/39 Quốc Lộ 1, phường Thạnh Xuân quay lại nhà trọ để dọn dẹp. "Lúc đó tôi mới đi làm về thấy lửa cháy lớn. Người ta đâu cho vào nhà trọ. Tôi phải mướn chỗ ngủ sáng nay về thì thấy nhiều đồ đạc bên trong nhà trọ như áo quần, vật dụng trong nhà bị cháy hư hỏng”- chị Phượng buồn bã. Ảnh: NT Tin tức 24h: Người phụ nữ tử vong sau khi rơi từ tầng 23 chung cư ở Hà Nội - 12

Theo người dân, đến hơn 2 giờ sáng ngày 24-11 đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Đến trưa cùng ngày, những hộ dân và người thuê trọ có nhà gần vụ cháy bị ảnh hưởng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đưa các vật dụng bị cháy ra phía ngoài. Ảnh: NT

Lửa lớn khiến mái tôn nhà xưởng và khu vực gần đó đổ sập, các thanh sắt biến dạng dưới sức nóng khủng khiếp. Ảnh: NT

Lửa lớn khiến mái tôn nhà xưởng và khu vực gần đó đổ sập, các thanh sắt biến dạng dưới sức nóng khủng khiếp. Ảnh: NT

Căn nhà trọ ở kế đám cháy sáng 24-11, vắng người. Bà con xung quanh cho biết chủ nhà đã lên trình báo với lực lượng chức năng. Tối xảy ra vụ cháy, họ bồng bế con cái chạy ra khỏi nhà, không kịp thu vén đồ đạc hay khóa cửa. Ảnh: NT

Căn nhà trọ ở kế đám cháy sáng 24-11, vắng người. Bà con xung quanh cho biết chủ nhà đã lên trình báo với lực lượng chức năng. Tối xảy ra vụ cháy, họ bồng bế con cái chạy ra khỏi nhà, không kịp thu vén đồ đạc hay khóa cửa. Ảnh: NT

Hàng ngàn m2 nhà xưởng bị đổ sập hoàn toàn. Ảnh: NT

Hàng ngàn m2 nhà xưởng bị đổ sập hoàn toàn. Ảnh: NT

Tin tức 24h: Người phụ nữ tử vong sau khi rơi từ tầng 23 chung cư ở Hà Nội - 16 Nhà trọ, nhà dân lân cận bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ cháy. Ảnh: NT

Nhà trọ, nhà dân lân cận bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ cháy. Ảnh: NT

Hiện nguyên nhân, thiệt hại vụ cháy vẫn đang được điều tra. Ảnh: NT

Hiện nguyên nhân, thiệt hại vụ cháy vẫn đang được điều tra. Ảnh: NT

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hien-truong-tan-hoang-sau-vu-chay-6-tieng-dong-ho-o-quan...

Vụ giết người, giấu xác người phụ nữ giao gà ở Lạng Sơn: Nạn nhân tần tảo nuôi con, chăm chồng đau ốm

Liên quan đến vụ người phụ nữ giao gà bị sát hại ở Lạng Sơn, ngày 24/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chung (SN 1975, trú thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án mạng này là chị N.T.L. (SN 1972, trú xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng) làm nghề bán gà cho các sạp hàng ở chợ và giao cho các nhà hàng. Chị L. thường xuyên tìm và thu mua gà của các hộ dân tại địa phương và các vùng lân cận.

Đối tượng Nguyễn Văn Chung. (Ảnh: Dân Việt)

Đối tượng Nguyễn Văn Chung. (Ảnh: Dân Việt)

Trao đổi trên VietnamNet, một lãnh đạo UBND xã Minh Sơn cho biết, chị L. là công dân sinh sống trên địa bàn xã. Chị lập gia đình và có 2 người con một trai, một gái.

Theo lãnh đạo xã Minh Sơn, chị L. có gia cảnh éo le khi một mình vất vả, cáng đáng gia đình vì chồng gặp tai nạn lao động. 

Cách đây nhiều năm, chồng chị L. còn khoẻ mạnh và làm nghề nạo, vét giếng thuê cho các hộ dân. Trong một lần vét giếng, anh bị ngã và dẫn đến chấn thương nặng, bại liệt người. 

Sau khi cơ quan công an bàn giao thi thể chị L. về gia đình để tổ chức hậu sự, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến động viên, thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình.

Dân Việt dẫn lời khai của Nguyễn Văn Chung cho hay, đối tượng thừa nhận hành vi sát hại chị N.T.L. do mâu thuẫn. Chung khai nhận khoảng 6h30 ngày 22/11, Chung hẹn gặp chị N.T.L tại khu vực núi đá Hang Hút, thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng để trao đổi việc mua bán gà.

Khi gặp nhau, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Chung đã đẩy ngã và bịt mồm, bóp cổ sát hại chị L. Gây án xong, Chung kéo thi thể chị L. giấu vào hỏm đá rồi lấy 1 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc xe mô tô của nạn nhân.

Đến trưa 22/11, gia đình và cơ quan công an trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện thi thể chị L. ở khu vực núi đá Hang Hút.

Chung là đối tượng có nhân thân bất hảo khi có một tiền án về tội Cướp tài sản.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/vu-giet-nguoi-giau-xac-nguoi-phu-nu-giao-ga-o-lang-son-...

Lời khai rùng mình và lý lịch bất hảo của gã "bố dượng hờ" độc ác giết bé 7 tháng tuổi ở An Giang

Lời khai của gã bố dượng hờ độc ác

Nạn nhân là cháu N.M.T.K (7 tháng tuổi), là con riêng của chị Nguyễn Thị M. (SN 1992, cư trú ở khóm 3, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang).

Tại cơ quan công an, gã bố dượng độc ác Nguyễn Văn Hồng (SN 1998, ở khóm 1, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang) khai báo do cháu bé bị bệnh lên cơn đau, co giật, đã được sơ cứu bằng cách nặn chanh vào miệng, ép lồng ngực nhưng không qua khỏi nên phải đem chôn.

Trước đó, trưa 8/11, cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị M. về việc thi thể cháu K. được chôn tại bờ kè Công viên 30-4 (thuộc khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang). Chị M. khai báo, thi thể của cháu K. được chính tay chị và "chồng hờ" Nguyễn Văn Hồng bỏ vào ba lô đem đi chôn sau khi cháu K. tử vong.

Gã bố dượng hờ Nguyễn Văn Hồng.

Gã bố dượng hờ Nguyễn Văn Hồng.

Cụ thể, Hồng, M. và Trần Điền (SN 1997, cư trú ở tổ 19, khóm Châu Thành, phường Châu Phú A) tổ chức sử dụng ma túy. Hồng khai nhận, sau khi "phê thuốc" tỉnh dậy đã là 21h30 phút, hắn kêu M. mang điện thoại đi sạc ở nhà hàng xóm. Bé K. đang ngủ trên võng thức dậy khóc thét. Hồng bực tức, lấy bình cho trẻ em bú sữa, dung tích 250ml, bên trong còn khoảng 2/3 là nước lạnh, bứt núm cao su ra ném bỏ, rồi bóp miệng bé, tay phải cầm bình đổ vào miệng cháu bé cho đến khi nước trào ra ngoài.

Điền đứng kế bên nhìn thấy nên đã xô Hồng ra và nói: "Con nít mà mày làm gì kì vậy". Hồng trả lời "Khóc hoài". Thấy bé K. đã nằm bất động, Hồng bế bỏ xuống sàn nhà, lấy áo khô thay cho nạn nhân.

Điền chạy đi báo cho M. biết về việc cháu K. chết và kêu Mỹ về. Còn một mình, Hồng lấy chanh nặn vào miệng nạn nhân nhằm mục đích để nói dối Mỹ là do cháu K. bị lên cơn co giật nên nặn chanh vào miệng để tan đờm, sơ cứu nhưng không thành. Khi biết cháu K. đã chết, Hồng và Điền đã lấy xe đạp bỏ đi.

Về đến nhà, thấy con nằm bất động, M. lấy viên thuốc xông mua trước đó bỏ vào thau nước ấm rồi lấy mền trùm lại xông cho cháu. Sau khoảng 2 phút, biết con đã chết, Mỹ không xông nữa. Sáng 3/11, Hồng quay về nhà và bàn tìm chỗ vắng vẻ để thiêu cháu K. nhưng M. không đồng ý. M. khai là muốn tìm chỗ để chôn con, khi có cơ hội sẽ trình báo công an làm rõ cái chết của cháu K. Cả ngày hôm đấy, Hồng theo sát và hăm họa không cho M. đi trình báo công an.

Lợi dụng trời tối, không ai qua lại, khoảng 2h sáng 4/11, Hồng và M. để thi thể cháu K. vào ba lô du lịch màu đen, rồi chở ra bờ kè Công viên 30/4 để chôn giấu. Trở về nhà, Hồng thường xuyên dùng búa, gậy đánh đập, gây thương tích cho M. và đe dọa sẽ giết M. cùng con trai của M. nếu dám báo công an.

Sự việc được giữ kín 4 ngày cho đến trưa 8/11, khi cha ruột cháu K. đến thăm không thấy con. Lúc này, M. mới đi trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Kết quả khám nghiệm xác định, thi thể được chôn khoảng 6 ngày, đang trong quá trình phân hủy. Nội tạng nạn nhân có biểu hiện xung huyết.

Lý lịch bất hảo của cặp vợ chồng con nghiện

M. và Hồng đều là đối tượng nghiện ma túy. Hồng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", vừa chấp hành án xong vào 3 tháng trước. Khoảng tháng 10/2021, M. bị "say nắng" trước vẻ đẹp của "đứa em xã hội" vừa mới ra tù, nên đã chung sống như vợ chồng với Hồng, thường xuyên sử dụng ma túy chung. M. có hai con riêng, trong đó có bé K. Trong nhóm cùng "chơi" ma túy có Trần Điền cũng là đối tượng nghiện nhiều năm, chuyên đi trộm cắp vặt để hút hít.

Trung tá Dương Tư Thường, Đội phó - Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết: "Ngay sau khi vụ án xảy ra, Hồng và Điền được mời đến cơ quan Công an làm việc. Đây là 2 đối tượng có tiền án, tiền sự, đã sử dụng ma túy nhiều năm. Cả hai rất ngoan cố, không khai nhận, lấy cớ còn "say đá" nên không hợp tác với cán bộ điều tra. Tuy nhiên, sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh khai thác, phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ hỏi cung và nguồn tin trinh sát, đưa ra những chứng cứ xác thực, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội".

Nguồn: https://giadinh.net.vn/loi-khai-rung-minh-va-ly-lich-bat-hao-cua-ga-bo-duong-ho-doc-ac-...

Người dân bị chậm trả thẻ căn cước công dân gắn chip, phản ánh tại đâu?

Nhằm thông tin kịp thời về việc cấp CCCD gắn chip, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, bộ Công an) đã sử dụng Facebook có địa chỉ fanpage: Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (trung tâm) có tick xanh, để giải đáp câu hỏi cho người dân, nhất là các trường hợp bị chậm trả CCCD.

Theo đó, công dân nếu bị chậm trả CCCD có thể nhắn tin (Messenger) cho fanpage này.

Khi nhắn tin, người dân cần cung cấp năm thông tin cá nhân gồm: Danh tính, ngày tháng năm sinh, nơi làm hồ sơ cấp CCCD và ngày làm hồ sơ để cán bộ của trung tâm tiếp nhận, tra cứu, phản hồi thông tin.

Trang Fanpage nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến thẻ CCCD gắn chip.

Trang Fanpage nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến thẻ CCCD gắn chip.

Sau khi tiếp nhận thông tin thắc mắc, nếu trường hợp nào bị chậm trả CCCD do phía trung tâm chậm phê duyệt hoặc chậm in, cơ quan này sẽ nhanh chóng lập danh sách và in trả trong thời gian nhanh nhất có thể. Danh sách được cập nhật 2-3 ngày/lần và chuyển cho bộ phận in CCCD của trung tâm để giải quyết.

Việc giải đáp thắc mắc liên quan đến trả CCCD trên fanpage của trung tâm được thực hiện từ hơn một tuần nay. Mỗi ngày, cán bộ của trung tâm giải đáp cho khoảng 100-300 trường hợp thắc mắc của người dân.

Thông tin từ trung tâm cho biết có nhiều trường hợp cục C06 đã trả CCCD từ lâu nhưng người dân vẫn chưa nhận được. Việc này có thể xuất phát từ phía bưu điện hoặc công an địa phương.

Vì thế, sau khi xác nhận CCCD đã được in và trả về địa phương, người dân có thể đến công an cấp huyện để yêu cầu trả CCCD (nếu đăng ký nhận CCCD trực tiếp). Hoặc người dân liên hệ với bưu điện để được hỗ trợ kiểm tra việc giao nhận CCCD (nếu đăng ký nhận CCCD qua đường bưu điện).

Về phía Bưu điện Việt Nam, đơn vị này cho biết tính đến nay đã thực hiện chuyển phát CCCD gắn chip đến người dân trên cả nước với tỉ lệ đạt 97%. Tuy nhiên, việc chuyển phát số lượng CCCD lớn với thông tin đa dạng về địa chỉ, phố, ngõ ngách hay các xóm hoặc đường chưa có tên rõ ràng cũng tạo ra những hạn chế nhất định.

Bưu điện Việt Nam và các cơ quan liên quan đang nỗ lực để nhanh chóng đưa CCCD đến tay người dân. Để kịp thời tiếp nhận các thắc mắc về CCCD, người dân có thể liên hệ với bưu điện qua đường dây nóng 1900545481 hoặc đến bưu cục gần nhất để được hỗ trợ.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/nguoi-dan-bi-cham-tra-the-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-ph...

Thẻ ATM "đời cũ" sẽ bị vô hiệu hóa sau 31-12?

Theo Thông tư 41/2018/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước quy định từ sau ngày 31-12-2021, thẻ ATM công nghệ từ (thẻ có dải băng từ mặt sau) sẽ bị ngừng hỗ trợ và không được chấp nhận tại các điểm giao dịch trên toàn quốc.

Ngày 24-11, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, một số ngân hàng thương mại bắt đầu thông báo ngừng hỗ trợ thẻ ATM công nghệ từ và khuyến khích khách hàng sớm chuyển đổi sang thẻ chip có độ bảo mật cao hơn, an toàn hơn để không bị gián đoạn trong quá trình giao dịch.

Cụ thể, trong thông báo gửi tới khách hàng, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho biết khách hàng có thể đổi sang thẻ gắn chip contactless ngay trên ứng dụng điện thoại (app) TPBank với độ bảo mật được tăng cường, giúp ngăn tình trạng sao chép, gian lận và không lo bị đánh cắp thông tin.

Thẻ ATM công nghệ từ có dải băng từ phía mặt sau...

Thẻ ATM công nghệ từ có dải băng từ phía mặt sau...

Thẻ ATM gắn chip ở phía trước với công nghệ bảo mật cao hơn, tránh bị sao chép, giả mạo...

Thẻ ATM gắn chip ở phía trước với công nghệ bảo mật cao hơn, tránh bị sao chép, giả mạo...

Thông tin sau 31-12-2021, ngân hàng sẽ chính thức ngừng giao dịch tất cả thẻ ATM bằng công nghệ từ khiến nhiều chủ thẻ lo ngại.

Chị Ngọc Khánh (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết thẻ ATM chị đang sử dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vẫn là thẻ công nghệ từ, chưa chuyển đổi sang thẻ chip nên chị lo lắng không biết việc chuyển đổi sang thẻ chip có mất phí hoặc có khó khăn gì không?

Liên hệ với BIDV, đại diện ngân hàng này cho biết vẫn đang hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thẻ từ ATM sang thẻ chip theo 2 cách. Cách thứ nhất, khách hàng có thể chuyển đổi thẻ ghi nợ nội địa bằng công nghệ từ sang thẻ chip nội địa ngay trên app BIDV, đăng ký nhận thẻ chip tại chi nhánh ngân hàng gần nhất. Cách thứ hai, khách hàng có thể ra chi nhánh bất kỳ của BIDV đăng ký đổi sang thẻ chip. Việc đổi thẻ đến thời điểm này là hoàn toàn miễn phí.

Thông báo của TP Bank gửi tới khách hàng. Ảnh chụp màn hình.

Thông báo của TP Bank gửi tới khách hàng. Ảnh chụp màn hình.

Theo ghi nhận, hiện tại, nhiều ngân hàng vẫn đang khuyến khích khách hàng chuyển đổi thẻ ATM dạng từ sang thẻ chip để tránh bị gián đoạn giao dịch sau thời điểm 31-12-2021 bằng cách miễn phí chuyển đổi, một số ngân hàng khác đã bắt đầu thu phí chuyển đổi thẻ từ sang chip từ 50.000 - 100.000 đồng/thẻ.

Vì sao phải chuyển đổi sang thẻ chip?

Theo các ngân hàng, thẻ từ là thẻ ATM có dải băng từ phía mặt sau với các thông tin về khách hàng, số thẻ được hiển thị, chưa được mã hóa khiến nguy cơ khách hàng bị lộ hoặc bị đánh cắp thông tin thẻ. Từ đó kẻ gian làm thẻ giả để rút tiền trong tài khoản của khách hàng.

Trong khi đó, thẻ chip sử dụng vi mạch chip để lưu giữ thông tin thẻ thay vì lưu trên dải từ, giảm thiểu các giao dịch giả mạo, gian lận. Mỗi giao dịch sẽ có một mã xác thực riêng, bảo đảm không bị lấy cắp dữ liệu, độ bảo mật, an toàn cao hơn nhiều so với thẻ từ.

Đặc biệt, thẻ chip có thể tích hợp các ứng dụng dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với ngành khác như giao thông, bảo hiểm, y tế, giáo dục và dịch vụ công...

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/the-atm-doi-cu-se-bi-vo-hieu-hoa-sau-31-12-20211124123310822...

Cô dâu 83 cưới chú rể kém 55 tuổi, thái độ của nhà trai khiến ai nấy ngỡ ngàng
Tình yêu của cặp đôi này không chỉ vượt qua sự chênh lệch tuổi tác mà còn vượt qua cả biên giới.

Tin tức 24h

Khánh Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h