Tin tức 24h: Nữ đại gia chắn ô tô ngang đường thách thức “Tôi trơ mặt lắm”

Ngày 06/06/2018 18:55 PM (GMT+7)

Nữ tài xế đỗ ô tô chắn ngang đường thách thức cảnh sát giao thông Sa Pa trần tình trên mạng xã hội.

Sáng 6/6, mạng xã hội xuất hiện clip gây xôn xao dư luận ghi lại hình ảnh một nữ tài xế lái xe ra giữa đường quay ngang xe gây ách tắc giao thông bất chấp việc lực lượng CSGT đang có mặt nhắc nhở.

Tin tức 24h: Nữ đại gia chắn ô tô ngang đường thách thức “Tôi trơ mặt lắm” - 1

Nữ đại gia bán gốm phân trần việc đỗ xe ngang đường thách thức CSGT Sa Pa

Theo anh Nguyễn Viết Mai, người chứng kiến và quay clip sự việc, khoảng 8h sáng 6/6, trên đường Hàm Rồng (thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) xuất hiện xe ô tô Suzuki Vitara BKS 30E-299.71 đỗ sai quy định.

Lúc này, tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Sa Pa làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phát hiện và nhắc nhở nữ tài xế chiếc xe về quy định đỗ xe trên địa bàn. Tuy nhiên thay vì chấp hành và đưa xe đi đỗ ở nơi khác theo đúng quy định, nữ tài xế này đã quay xe chắn ngang đường thách thức lực lượng chức năng và bỏ vào nhà hàng ở gần đó.

Theo tìm hiểu, nữ tài xế này được xác định là Đỗ Thị Kim Ngân, một đại gia bán gốm ở Hà Nội. Trưa cùng ngày, Kim Ngân đã livestream trên Facebook để trần tình lý do đỗ ô tô chắn ngang đường ở Sa Pa.

Theo đó, nữ tài xế này cho biết, cô dừng xe ô tô trên đường Hàm Rồng để vào ăn phở, uống cà phê rồi đi gặp một người em mà cô giúp đỡ ở Sa Pa tên là Sủng. Nữ tài xế cho biết, thấy khó chịu khi cô bị CSGT Sa Pa nhắc nhở vì đỗ xe sai quy định, trong khi có rất nhiều ô tô cũng đậu gần đó nhưng không bị yêu cầu dời đi mà xe cô lại bị yêu cầu.

"Tôi đã có ý kiến các anh đừng làm như vậy, tôi đỗ một chút thôi. Một chiến sỹ công an đi, nhưng sau đó quay lại và đọc biển số xe của tôi, tôi cáu quá nên bảo: Thứ nhất, tư cách của anh không xứng là công an, thứ hai các anh đừng làm tôi nổi cáu bởi vì tôi cần một khoảng yên tĩnh để tôi uống một ly cà phê và ăn một bát phở buổi sáng rồi tôi sẽ đi ngay. Bao nhiêu chiếc xe thế kia, anh có gọi được chủ nhân của nó hay không? Họ là những người đã mua theo tháng hay họ là chủ cửa hàng mà các anh để họ đỗ ở vỉa hè...", nữ tài xế quay ngang xe giữa đường kể lại sự việc.

 Clip nữ đại gia đỗ ôtô ngang đường thách thức CSGT livestream "trần tình"

Sau khi xin dừng ô tô trước nhà hàng không được, bị CSGT nhắc nhở lần 2, Kim Ngân đã phản ứng lại bằng cách đỗ xe chắn ngang đường rồi đi thẳng vào trong nhà hàng. Lúc này, CSGT định cẩu ô tô của nữ tài xế này đi thì người bạn đi cùng đã lên xe di chuyển sang vị trí khác.

Lý giải về việc đỗ ngang xe giữa đường, trong livestream trên facebook của mình, Kim Ngân thừa nhận mình rất trơ mặt, ngang bướng và một khi đã bướng thì không ai làm được gì hết.

Clip nữ tài xế đỗ xe ngang đường thách thức CSGT Sa Pa

Cụ thể, nữ tài xế này nói: “Anh ta thách tôi đỗ xe giữa lề đường thì tôi chắn ngang luôn đường. Tôi nói thật xưa nay đừng thách tôi bởi vì mặt tôi trơ lắm... Các cậu muốn làm gì thì làm. Tôi đưa cả chìa khóa xe cho các cậu. Tôi thà mất một chiếc ô tô còn hơn để các cậu lộng hành một cách vô ý thức… Đáng lẽ ra, nếu không có bạn của tôi ở đó, anh ấy lùi xe thì hôm nay chắc chắn rằng CSGT Sa Pa chỉ có thể cẩu xe của tôi đi mà thôi... Tôi rất là bướng. Khi tôi bướng lên rồi thì còn lâu ai mới làm gì được tôi”, nữ đại gia bán gốm hùng hổ tuyên bố.

Sau đó, Kim Ngân kể chuyện là con một trong gia đình, từng thời gian dài núp bóng sau bố mẹ và từng ly hôn nhưng nay đã tự lập và có chỗ đứng trong giới kinh doanh đồ gốm.

Trong quá trình livestream phân trần, nữ tài xế nhận được không ít sự chỉ trích từ cư dân mạng vì hành xử và thái độ thách thức của cô với người thi hành công vụ nhưng người này cho biết không bận tâm.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi livestream phân trần, nữ đại gia bán gốm còn đăng status gây bức xúc: "Uống say xong, tôi sẽ tới quậy công an giao thông Sa Pa. Ai thích bóc phốt thì qua".

(Nguồn: Yến Chi - Báo giao thông)

Linh cảm chẳng lành của cô gái bị người yêu cũ sát hại, phân xác

Trưa 5/6, căn nhà của chị Đ.Y.N. (27 tuổi, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM)- nạn nhân bị người yêu cũ sát hại, phi tang xác bao trùm một màu không khí tang tóc. Phía trước nhà, khung bạt được dựng lên để gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho chị N.

Tin tức 24h: Nữ đại gia chắn ô tô ngang đường thách thức “Tôi trơ mặt lắm” - 2

Bà G, mẹ cô gái bị sát hại, phi tang xác như người mất hồn sau cái chết quá đau đớn của con

Bà G. (mẹ chị N) ngồi thất thần trong nhà cho biết, nghi can Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai) đã theo dõi N nhiều ngày qua. N có nói với gia đình và bạn bè cùng công ty là có cảm nhận có người theo dõi mình. Mọi người cũng lo lắng nhưng không ai nghĩ chuyện kinh hoàng, đau đớn như thế lại xảy ra.

“Thời gian quen nhau, 1 tuần thằng Hiếu xuống nhà tôi 3 - 4 lần. Mẹ nó mất sớm, nó và em trai sống cùng bố nhưng bố nó đi bước nữa. Sau khi hai đứa chia tay khoảng 4 năm nay, nó cũng bỏ học luôn, về Gia Lai đi làm rừng”, bà G kể.

Tích cóp được 100 triệu đồng, Hiếu ngỏ lời cưới N, nhưng N đã hết tình cảm với Hiếu nên từ chối. N cũng đã có bạn trai mới, hai người dự định đầu năm sau sẽ kết hôn.

>> Xem thêm: Cô gái bị người yêu giết, phân xác ở Gò Vấp: Nạn nhân đã linh cảm có người theo dõi

Bí mật sau bức ảnh chiếc đồng hồ báo thức khiến nhiều người xúc động

Nguyễn Văn Cường đã đăng lên một group nhiều thành viên hai bức hình chụp chụp màn hình báo thức trên điện thoại khi bố ở bên cạnh và bố đi vắng.

Kèm theo đó là những lời cảm xúc: "Mẹ bỏ đi từ năm 6 tuổi, bố là người mẹ tuyệt vời nhất của mình. 27 tuổi, đây là hình báo thức khi không có bố (bật nhiều mốc giờ khác nhau) và khi có bố (chẳng cần đặt giờ)".

Tin tức 24h: Nữ đại gia chắn ô tô ngang đường thách thức “Tôi trơ mặt lắm” - 3

Khi có bố thì chẳng cần báo thức, khi bố đi vắng thì tất cả khởi động.

Nguyễn Văn Cường sinh năm 1991, quê ở Thái Bình, đang làm việc tại Hà Nội. Mẹ Cường bỏ đi từ năm anh 6 tuổi, 2 năm sau bố có vợ mới.

"Hồi đó nghèo khó quá nên mẹ muốn bỏ đi. Lúc đó bố và vài người thân có nói đến với mình, cảm giác lúc ấy là buồn, hụt hẫng, nhiều khi thèm hơi mẹ lắm nhưng chẳng biết nói cùng ai.

May mắn là cá tính mình mạnh nên chẳng ai dám trêu ghẹo việc không có mẹ. Mình chỉ buồn bên nhà nội đổ tội cho mẹ, bên ngoại đổ lỗi cho bố chuyện gia đình tan vỡ.

Cũng may mắn khi mọi người ít nhắc đến mẹ trước mặt. Đối với mình thì bố luôn luôn tuyệt vời nhất", Văn Cường chia sẻ.

>> Xem thêm: Bức ảnh chụp đồng hồ báo thức và “bí mật” của chàng trai 27 tuổi khiến nhiều người xúc động

Dự định dang dở của nữ sinh sân khấu điện ảnh bị sát hại, hãm hiếp trong phòng trọ
Nữ sinh T. đang học nhiếp ảnh và muốn sau này theo ngành báo chí, không những vậy cô còn dự định mở chuỗi cửa hàng cosplay ở Hà Nội.
Thiên Di (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụ án giết người yêu ở Gò Vấp