"Tòm tem" với người giúp việc, gã chồng thú tính còn giết vợ rồi phân xác

Ngày 13/09/2018 08:07 AM (GMT+7)

Đau đớn trước sự mất tích khó hiểu của vợ, người chồng khẩn thiết cầu cứu sự trợ giúp của các cơ quan chức năng và dư luận. 3 tuần sau đó, người ta tìm thấy những phần thi thể của nạn nhân ngay trong gara tại nhà riêng của cặp vợ chồng.

Sự mất tích khó hiểu

Trong một căn hộ tiện nghi ở thành phố Detroit (bang Michigan, Mỹ), Tara Lynn Grant (34 tuổi) sống cùng chồng là Stephen Grant (37 tuổi) và 2 con nhỏ.

Tối 9/2/2007, Tara trở về nhà sau một chuyến công tác dài ngày. Không lâu sau đó, chỉ kịp chơi với con một lúc, cô lại phải đứng dậy sắp xếp hành lý và nói với chồng rằng mình phải đến chi nhánh công ty ở một thành phố khác ngay lập tức. Nghe thấy vậy, Stephen nổi cáu và yêu cầu vợ ở nhà. Tuy nhiên, dù Tara cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn xách vali ra xe.

amp;#34;Tòm temamp;#34; với người giúp việc, gã chồng thú tính còn giết vợ rồi phân xác - 1

Stephen Grant và nạn nhân Tara Lynn Grant.

Từ ngày kết hôn, Tara được xem như là trụ cột trong gia đình. Cô làm quản lý trong một công ty kỹ thuật hạ tầng quốc tế. Công việc yêu cầu cô phải thường xuyên di chuyển. Trong khi đó, Stephen Grant không đi làm, công việc hằng ngày là gặp gỡ bạn bè, mua sắm, thỉnh thoảng tới phụ tại cửa hàng máy móc nhỏ của cha mình. Stephen Grant tự nhận mình là “người đàn ông của gia đình”, có nhiệm vụ chăm sóc con cái trong lúc vợ vắng nhà dù trên thực tế, mọi việc đều có người giúp việc quán xuyến.

5 ngày sau khi Tara đi công tác, Stephen Grant thông báo với cảnh sát rằng vợ mình đã mất tích, dù đã làm mọi cách mà vẫn không thể liên lạc được với cô. Giải thích lý do tại sao không báo cảnh sát ngay, Stephen cho biết đó không phải lần đầu vợ mình biến mất. Anh khai rằng vào tối hôm 9/2, sau khi vợ lái chiếc xe tối màu tới công ty, Stephen không gặp hay nghe được bất kỳ tin gì từ vợ nữa.

Sau vụ Tara mất tích, 150 cán bộ cùng chó nghiệp vụ được huy động vào cuộc tìm kiếm nhưng đều không đem lại kết quả. Trong suốt thời gian đó, Stephen Grant nhiều lần xuất hiện khẩn thiết cầu cứu sự trợ giúp của các cơ quan chức năng và dư luận. Tuy nhiên, theo cảnh sát, anh ta không thành ý hợp tác trong quá trình điều tra. Anh liên tục từ chối trả lời nhiều câu hỏi của cảnh sát.

Bộ mặt thật của người chồng

amp;#34;Tòm temamp;#34; với người giúp việc, gã chồng thú tính còn giết vợ rồi phân xác - 2

Căn nhà nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Vài hôm sau, một phụ nữ đi tắt qua khu rừng gần nhà vợ chồng Tara, cô nhặt được một chiếc túi có đôi găng tay, túi nylon và một chiếc bào sắt. Cô chợt nhớ đến người hàng xóm đang mất tích liền báo cảnh sát. Nhóm điều tra đặt mối nghi ngờ vào Stephen vì đây là những vật dụng có tại cửa hàng máy móc của gia đình anh ta.

Ngay sau đó, cảnh sát đã lục soát căn nhà của Stephen. Sau hồi tìm kiếm không chút manh mối, cảnh sát chuyển sang lùng sục nhà để xe và phát hiện cách bài trí đồ đạc ở đây rất khác so với lần đầu họ đến.

Họ mở chiếc thùng xanh và thấy một bọc túi nylon đen. Sau khi mở nhiều lớp túi, họ phát hiện xác người phụ nữ không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, chưa thể kết luận được điều gì nếu không có chứng cứ rõ ràng. Lập tức xét nghiệm ADN phần thi thể này, các chuyên gia pháp y sau đó tuyên bố đây chính là Tara.

Khi cảnh sát đến nhà Stephen Grant thực hiện lệnh bắt giữ, nghi phạm đã nhanh chân trốn thoát. Trong khi chạy trốn, Stephen đã gọi cho giúp việc nhà mình là Verena. Theo cô gái 19 tuổi, trong cuộc hội thoại ngắn ngủi đó, Stephen thú nhận đã giết vợ mình vào hôm Verena không có nhà. Điều tra từ cô gái này, cảnh sát phát hiện cô và ông chủ của mình có mối quan hệ bất chính.

Lần theo định vị điện thoại, cảnh sát tìm thấy hung thủ trốn ở nơi cách nhà mình hơn 300 km. Khi bị bắt, anh ta được xác định là đang cố gắng tự tử với vết cắt ở cổ tay và ngất đi do mất máu. Sau khi tỉnh dậy tại bệnh viện, Stephen thú nhận với điều tra viên hành vi phạm tội của mình.

Hung thủ khai sau khi giết chết vợ hôm 9/2/2007, hắn mang xác Tara đến cửa hàng máy móc, phân xác nạn nhân rồi mang giấu tại công viên gần nhà. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát mở cuộc tìm kiếm ở khu vực gần đó, kẻ giết người di chuyển những phần thi thể vợ mình về gara, giấu trong những túi đen.

Stephen Grant thừa nhận đã giết vợ mình bằng chiếc bào sắt khi cuộc cãi vã xảy ra. Sự việc lên tới đỉnh điểm sau khi Tara tỏ thái độ coi thường chồng vào chính đêm anh ta yêu cầu cô ở nhà, không được đến công ty.

Với những tội ác của mình, Stephen Grant  đã phải nhận mức án 41 năm tù.

Vụ vợ giết chồng rồi phân xác: Chiếc nhẫn cưới giữ làm kỷ niệm và giọt nước mắt muộn màng
Tại tòa, khi được chủ tọa hỏi vì sao lại tháo chiếc nhẫn trên tay của chồng, bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm rơi nước mắt giải thích rằng:"Tháo ra cất để...
Theo Đàm Anh (Theo CBS News, Murderpedia)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h