Triệu phú thương người nhưng lại "rước nhầm sói vào nhà", gia đình 5 người nhận bi kịch đẫm máu

Bảo Linh - Ngày 06/12/2021 00:08 AM (GMT+7)

Chỉ trong một vài tháng, gia đình triệu phú 5 người bị xóa sổ hoàn toàn như thể họ chưa từng tồn tại. Đến khi những kẻ sát nhân sa lưới, động cơ phía sau khiến người ta không khỏi bàng hoàng.

Gia đình triệu phú "bốc hơi" không dấu vết

Triệu phú Amarjit Chohan 46 tuổi, người gốc Ấn Độ kết hôn với cô vợ trẻ Nancy Chohan, 21 tuổi và có 2 đứa con. Người đàn ông này một tay nuôi vợ con, đồng thời phụng dưỡng cả mẹ vợ. Hàng ngày, cô Nancy đều gọi điện nói chuyện với người anh là Onkar Verma sống tại New Zealand. Tuy nhiên, vào cuối tháng 2/2003, cô đột ngột không liên lạc gì khiến anh Onkar vô cùng lo lắng.

Anh Onkar nghĩ tại sao em gái lại ngừng gọi điện và điều khiến anh bận tâm nhất chính là vào ngày 15/2, cô Nancy nói rằng chồng chưa đi làm về, điện thoại không liên lạc được. Tuy nhiên, giọng điệu Nancy lúc ấy có vẻ không lo lắng. Khi ấy, Nancy còn nói thêm rằng cô đã gọi điện cho công ty vận chuyển hàng hóa CIBA của chồng. Họ nói anh ấy đã tới Hà Lan dự một cuộc họp khẩn.

Điều này khiến Nancy rất buồn bởi cô không được nghe thông tin trực tiếp từ chồng. Sau đó, cô nhận được tin nhắn thoại từ Amarjit nói rằng anh sẽ trở về sớm. Từ trước tới nay, chồng cô luôn gửi tin nhắn bằng tiếng Punjabi nhưng lần này lại là tiếng Anh. Ngoài ra, việc anh Amarjit đi Hà Lan cũng đáng ngờ bởi hộ chiếu của anh đã bị chính phủ Anh giữ.

Gia đình triệu phú Amarjit Chohan.

Gia đình triệu phú Amarjit Chohan.

Tuy nhiên, tất cả những thông tin này đều không khiến Nancy hoài nghi bởi trong đầu cô khi đó rất rối ren. Trước những gì mà em gái cung cấp, anh Onkar đã liên lạc với sở cảnh sát Scotland Yard vào ngày 19/2. Lúc này, cảnh sát tới kiểm tra và tuyên bố ngôi nhà của vị triệu phú ở phía tây London đã không còn ai. Không còn nghi ngờ gì nữa, đã có điều gì đó xảy ra với gia đình em gái và anh Onkar phải hành động.

Anh Onkar bay đến London vào ngày 5/3 và thấy ngôi nhà của em gái không còn ai, bên trong không có gì khác thường. Sau khi kiểm tra các khu vực lưu trữ của căn nhà, anh Onkar phát hiện các vali, quần áo còn nguyên trong tủ, một số bộ quần áo còn trong máy giặt và đồ chơi, bình sữa còn vương ở nhiều nơi.

Khi trò chuyện với đội cảnh sát, anh Onkar cho biết căn nhà không có dấu hiệu vật lộn. Có vẻ như người trong nhà đã vội vã rời đi.

Khi cảnh sát điều tra thêm, có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một vụ bắt cóc. Anh Amarjit Chohan sở hữu công ty vận chuyển hàng hóa CIBA, chuyên phân phối rau và trái cây ở phía tây London với doanh thu thường niên là 4 triệu bảng Anh (hơn 120 tỷ đồng). Mối quan tâm lớn nhất của cảnh sát chính là các con trai vị triệu phú, bé Devinder, 18 tháng tuổi và Ravinder, 2 tháng tuổi.

Toàn bộ tình hình khiến anh Onkar Verma vô cùng hoảng sợ. Anh nói rằng gia đình mình và gia đình Amarjit đang chuẩn bị gặp lại nhau chỉ 5 ngày trước khi vụ mất tích được điều tra.

"Tôi tuyệt vọng, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cách mà họ biến mất rất kỳ lạ và khác thường. Không có lời giải thích nào cho việc họ biến mất. Tôi có gia đình ở New Zealand và không biết chuyện gì đã xảy ra với em gái cùng gia đình cô ấy. Tôi cảm thấy chán nản về mọi chuyện", Onkar nói.

Anh Onkar càng bối rối hơn khi phát hiện cuốn kinh thánh của mẹ mình vẫn còn ở nhà. Bà Charanjit Kaur, 51 tuổi, chưa bao giờ đi xa mà không mang theo kinh thánh.

Các cuộc điều tra cho thấy gia đình triệu phú Amarjit Chohan được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 16/2. Bản thân anh Amarjit đã lái chiếc Ford Escort màu xanh, biển số S840 LJH quanh Wiltshire và Hampshire ngày hôm đó. Thật không may, người ta phát hiện chiếc xe trong một vụ tai nạn với 2 người đàn ông bí ẩn vào ngày 21/2.

Vợ chồng anh Amarjit Chohan, cô Nancy và người mẹ vợ.

Vợ chồng anh Amarjit Chohan, cô Nancy và người mẹ vợ.

Đến ngày 24/3, nơi làm việc của anh Amarjit nhận được một bức thư đánh máy gửi từ Calais. Bức thư nói gia đình anh đang sống hạnh phúc tại Pháp và sẽ sớm trở về Ấn Độ. Điều này là không thể bởi hộ chiếu của cả Amarjit và vợ đều đang bị Văn phòng Nội vụ chính phủ Anh giữ.

Khi Onkar nhận được tin này, anh đã run lên. Onkar giải thích gia đình em gái mình sống rất khiêm tốn. Amarjit có thể lái một chiếc Mercedes hay BMW nhưng anh ấy đã chọn một chiếc Escort cũ. Anh ấy là một người giản dị. Tại sao anh ấy lại rời bỏ sự nghiệp trị giá hàng triệu đô mà bản thân gây dựng từ 2 bàn tay trắng để đến Pháp cơ chứ?

Cảnh sát, chính quyền Ấn Độ và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đã điều tra hoạt động kinh doanh và tài sản của Amarjit. Dù là một triệu phú nhưng anh ấy lại sống khá giản dị. Amarjit có 5 bất động sản trị giá 2,5 triệu bảng Anh (hơn 75 tỷ đồng). Thậm chí, ngôi nhà gỗ mà gia đình sống trị giá 260.000 bảng (7,8 tỷ đồng) trông cũng bình thường so với một triệu phú. Người ta nghĩ rằng tài sản của anh bị nhòm ngó nhưng sau khi kiểm tra, tài khoản ngân hàng của gia đình vẫn còn nguyên vẹn.

Nhiều tuần trôi qua vẫn không có dấu hiệu tìm thấy những người mất tích. Sự lo lắng của Onkar Verma chuyển sang sợ hãi, buồn bã. Vào một buổi sáng tháng 4 định mệnh, thi thể của một thành viên gia đình Chohan được 2 người chèo xuồng tìm thấy tại bến tàu Bournemouth. Đó chính là xác anh Amarjit Chohan.

Bắt giữ những “con sói” độc ác

Từ các cuộc điều tra, cảnh sát xác định gia đình Chohan bị 2 kẻ giết người độc ác sát hại. Các thành viên băng đảng đã bị bắt sau đó. Ba kẻ sát nhân bị vạch trần chính là Kennedy Regan (55 tuổi, đến từ Wilton), William Horncy (52 tuổi, đến từ Bournemouth) và Peter Rees (39 tuổi đến từ Rowlands Castle, Hampshire, nước Anh).

Hai kẻ sát nhân Kenneth Regan (trái) và William Horncy.

Hai kẻ sát nhân Kenneth Regan (trái) và William Horncy.

Kennedy là thủ lĩnh một băng đảng từng liên quan đến buôn lậu ma túy, rửa tiền, gian lận hộ chiếu. Sau khi ra tù, hắn đi xin việc và gặp được triệu phú Amarjit. Với bản tính tốt bụng, thương người, Amarjit đã không để tâm tới quá khứ tù tội của Kennedy và đồng ý nhận hắn vào vị trí tài xế xe giao hàng. Chính Amarjit không thể ngờ rằng hành động này của mình đã "rước sói vào nhà".

Thực chất, mục đích chính của Kennedy là tiếp quản công ty vận chuyển hàng hóa của anh Amarjit nhằm phục vụ hoạt động buôn ma túy của mình. Hắn đã dụ Amarjit tham gia một cuộc họp gài bẫy tại Stonehenge. Chính tại địa điểm này, Kennedy đe dọa và tra tấn Amarjit, ép anh ký vào những tờ giấy trắng. Sau đó, hắn đánh máy rồi gửi thư đến cho công ty của nhà triệu phú.

Kennedy độc ác tới mức nhổ cỏ tận gốc, quyết định bắt cóc và giết những người còn lại trong gia đình Chohan. Gã và đồng bọn đã chôn xác các nạn nhân trong một điền trang ở Devon nhưng sau đó lại đào lên và ném ra biển.

Thi thể anh Amarjit được tìm thấy đầu tiên tại bến tàu Bournemouth. Thi thể người vợ Nancy được tìm thấy quanh khu vực đó vào tháng 7, thi thể của mẹ vợ được tìm thấy tại một vịnh ngoài khơi đảo Wight vào tháng 11. Thi thể 2 cậu bé xấu số không bao giờ được tìm thấy.

Khi kiểm tra, cảnh sát tìm thấy một lá thư gửi cho Kennedy được giấu trong tất của anh Amarjit. Lá thư đề ngày 13/2/2003, một ngày trước khi anh mất tích. Mặc dù băng nhóm của Kennedy đã dọn sạch dấu vết của các nạn nhân trong sân nhà của hắn nhưng cảnh sát đã phát hiện máu của bé trai Devinder. Bức thư cũng là bằng chứng chống lại Kennedy và các đồng phạm.

Kennedy bị kết tội bắt cóc, bắt giữ người trái phép và sát hại triệu phú Amarjit Chohan. William Horncy là kẻ đã giết hại Nancy Chohan, mẹ cô và 2 cậu con trai. Cả 2 gã sát nhân đều bị kết án tù chung thân.

Đồng phạm Peter Rees bị kết án chung thân nhưng sẽ đủ điều kiện được tạm tha sau 23 năm. Tên này đã hỗ trợ Kennedy giết triệu phú Amarjit.

Thẩm phán của phiên tòa, Stephen Mitchell nói rằng những tên tội phạm này đã gây ra nỗi đau khủng khiếp chỉ vì 5 triệu bảng Anh. Thậm chí, chúng làm việc này để phục vụ cho hoạt động buôn ma túy. Những kẻ sát nhân đã tận diệt cả một gia đình chỉ vì lòng tham tiền bạc.

Mẹ vừa qua đời, con gái tật nguyền đứng lên đi lại như bình thường và vụ án chấn động
Ngay sau khi người mẹ vừa qua đời, cô con gái tật nguyền suốt nhiều năm bất ngờ đứng lên đi lại như người bình thường khiến tất cả ngỡ ngàng.

An ninh hình sự

Bảo Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h