2 thi thể giấu trong bê tông: Điểm kì lạ của nhóm nghi phạm sống 1 tháng trong khách sạn

Ngày 18/05/2019 11:33 AM (GMT+7)

Nhân viên khách sạn cho biết, nhóm đối tượng đã chuyển đến khách sạn 1 tháng, ít khi ra ngoài và có hành tung bí ẩn.

Nhân viên khách sạn T. (phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), nơi phát hiện nhóm phụ nữ bị tình nghi liên quan đến vụ án 2 thi thể giấu trong bê tông cho biết, nhóm khách này đến thuê một phòng khoảng một tháng trước.

2 thi thể giấu trong bê tông: Điểm kì lạ của nhóm nghi phạm sống 1 tháng trong khách sạn - 1

Phạm Thị Thiên Hà và Trịnh Thị Hồng Hoa

Người đứng ra thuê phòng sử dụng giấy tờ tên là Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang). Chỉ duy nhất Thảo là người thường trao đổi với tiếp tân, 3 phụ nữ còn lại ít khi rời khỏi khỏi phòng hoặc nói chuyện với người của khách sạn.

"Nhóm phụ nữ này đều cắt tóc ngắn ngắn. Người già nhất có vẻ ốm yếu nên tụi em nghĩ là nhóm này đi chữa bệnh" – một tiếp tân nói.

Đêm 17/5, các báo đồng loạt đăng thông tin thông tin công an đang truy tìm bà Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và bà Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, hộ khẩu quận Tân Phú, TP HCM). 

Nhân viên khách sạn có đọc được tin và thấy nhóm người này tình nghi nên trình báo công an. Đến 0h ngày 18/5 khi nhóm người này vừa rời khỏi khách sạn lên xe ô tô thì bị công an ập tới bắt giữ.

Bảo vệ cho biết Hà là người lái ô tô. Hà có mở cửa bước xuống hỏi bảo vệ lý do chặn xe, "Chị ta chỉ hỏi lý do chặn xe, chị ta vi phạm gì? Nhưng tôi nói chờ chút có việc. Sau đó công an tới đưa họ về trụ sở công an".

2 thi thể giấu trong bê tông: Điểm kì lạ của nhóm nghi phạm sống 1 tháng trong khách sạn - 2

Khu dân cư ở phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), nơi các đối tượng thuê khách sạn

Sau khi đã bắt được các đối tượng liên quan đến vụ án, cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai các đối tượng.

Trong số 4 đối tượng liên quan, điều tra viên tập trung lấy lời khai của 1 đối tượng để làm rõ mức độ liên quan đến vụ án hay đồng phạm.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi sát hại 2 nam thanh niên rồi giấu thi thể trong bê tông là do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt. 

Hiện, cơ quan Công an vẫn đang tập trung làm rõ động cơ gây án và các mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng đau lòng trên.

Thông tin ban đầu, căn nhà phát hiện hai thi thể do ông Nguyễn Minh Vương hộ khẩu thường trú tại ấp 2, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân, thường trú tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng và thỏa thuận chiều ngày 15/5/2019 giao nhà.

Khi ông Huân thuê người đến dọn nhà để sử dụng theo như thỏa thuận thì phát hiện trong nhà có 01 bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và 01 phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa thì phát hiện xác người bên trong và trình báo Công an.

Sau khi tiếp nhận hiện trường để điều tra, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện trong phuy nhựa 01 xác chết thứ hai cũng đang trong quá trình phân hủy.

Được biết, căn nhà của ông Vương trước khi bán lại cho ông Huân thì có cho một phụ nữ tên Thanh thuê từ tháng 10/2018 và cứ 03 tháng người phụ nữ này đến nhà của anh Vương ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên trả tiền thuê 01 lần.

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy, đây là một vụ án mạng, các tử thi có đặc điểm nhận dạng như sau:

Tử thi thứ nhất: giới tính nam, cao khoảng 1,7m, răng hàm trên thiếu 03 chiếc răng số 2, 4, 5, tóc ngắn sát da đầu; khoảng 30-35 tuổi.

Tử thi thứ hai, giới tính nam, cao khoảng 1,61m, tóc ngắn, độ tuổi khoảng 35 tuổi, bên trong mặc áo màu thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Đến nay công an vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân tử vong.

Lời thú tội rùng rợn của 4 nữ nghi can vụ 2 thi thể người bị đổ bê tông
Sau khi bị bắt giữ, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành lấy lời 4 nghi can liên quan đến vụ 2 xác chết trong bồn bê tông. Nhóm nữ nghi phạm này đã...
Theo Đan Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương