Xúc động chàng trai nghèo bại liệt làm thơ bằng một ngón tay

Ngày 29/06/2014 16:36 PM (GMT+7)

Sinh ra bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác nhưng một cơn co giật lúc 8 tháng tuổi đã biến Vũ Đức Nguyên (sinh năm 1990 tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) thành người tàn tật, suốt đời gắn bó với chiếc xe lăn với một ngón tay duy nhất còn cử động được.

Dù đã 24 tuổi, Nguyên vẫn ở trong hình hài của đứa bé 7, 8 tuổi. Mọi sinh hoạt của em phải có mẹ giúp đỡ. 

Không được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, Nguyên học những chữ cái đầu tiên từ người mẹ vốn là giáo viên tiểu học. Tuổi thơ của Nguyên là những chuỗi ngày lang thang khắp các bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng. Rồi Nguyên được tiếp xúc với máy tính và Internet giúp Nguyên thoát ra khỏi chiếc giường và bốn bức tường, giao lưu với thế giới bên ngoài. 

Xúc động chàng trai nghèo bại liệt làm thơ bằng một ngón tay - 1

Chỉ có duy nhất một ngón tay cử động được nên Nguyên điều khiển máy tính bằng bàn phím ảo. Cái bàn phím ảo đó đã đưa Nguyên đi khắp Tổ quốc, để Nguyên viết nên một bài thơ độc đáo mà cư dân mạng chia sẻ cho nhau. Bài thơ có tên là "Dọc miền Tổ quốc Việt Nam", có tên của 63 tỉnh, thành phố: 

Lòng nhớ quá chiều nao Hà Nội

Chiều Hồ Gươm gió thổi lao xao

Hồn thơ tôi lại dạt dào

Thủ đô khi đến ngỡ vào cõi mơ.

Số phận nghiệt ngã, bệnh tật hiểm nghèo, hình hài bé nhỏ không ngăn cản được người ta yêu thương, mơ ước. Thơ của Nguyên có buồn, có vui, có cả những dằn vặt, khổ đau về nhân tình thế thái:

Mặt trước tiền thì cười thì nói

Còn mặt sau gian dối ai hay

Sự đời sao lắm chua cay

Đồng tiền hai mặt đoạ đày thế nhân.

Ta cũng thế trong tuần hoàn đó

Khi thấy tiền mắt đỏ ai ơi

Biết phù vân của cuộc đời

Mà ta người vẫn bị rồi u mê.

(Đồng tiền hai mặt, 13/6/2014)

Và đau đáu nỗi niềm day dứt thế hệ trẻ ngày nay không thuộc sử nước Nam:

Chín sáu sáu mưa sa cát bụi

Mười hai vùng đã nổi can qua

Đinh Bộ Lĩnh ấy tài ba

Thế nhạc phụ giúp nước nhà thuở xưa.

Các sứ quân tranh đua giết chóc

Bị tướng Đinh thu phục khắp nơi

Chín sáu tám thuận ý trời

Lên ngôi hoàng đế người đời biết ơn.

(Truyện thơ "Dẹp loạn mười hai sứ quân", 25/3/2014)

Và trên hết là niềm khát khao yêu và được yêu:

Giữ nhé em những lời thắm thiết

Mình trao nhau dù biết mộng mơ

Dù mơ nhưng vẫn mong chờ

Một ngày bến sẽ cập bờ duyên ta.

(Người tôi yêu)

Đến nay Nguyên đã sáng tác được hơn 1000 bài thơ. Tập thơ đầu tay xuất bản năm 2013 có tên là “Bài thơ cho em” với 84 bài . Ngày 6/7 tới đây Nguyên sẽ tiếp tục cho ra mắt tập thơ thứ hai có tên là "Chuyện tình chàng thi sĩ" với 1000 bản in do Nhà Xuất bản Văn hóa Xã hội ấn hành. 

Thị Đoàn Thị xã Sầm Sơn sẽ tổ chức lễ ra mắt tập thơ ngay tại nhà Nguyên do Nguyên không đủ sức khỏe di chuyển. Nguyên chia sẻ, rất muốn được đóng góp vào các chương trình xã hội bằng chính sức lao động của mình. Nếu bán được sách, Nguyên sẽ ủng hộ phong trào vì biển đảo 10.000.000 đồng. 

Theo Cao Xuân Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot