Cảm ơn người đã phản bội tôi

Ngày 12/02/2017 09:00 AM (GMT+7)

Cảm ơn anh đã giải thoát em khỏi những đánh giá hà khắc từ gia đình anh.

Cũng giống như các cặp đôi khác, chúng ta đã chia sẻ với nhau nhiều kỉ niệm hạnh phúc không thể nào quên và em biết nhờ anh, em mới cảm nhận được tình yêu thực sự.

Cảm ơn anh đã khiến em cười thật nhiều, khiến những chặng đường dài trở nên ngắn lại và động viên, tin tưởng em kể cả những lúc em cũng không tin vào bản thân mình.

Nhưng anh đã làm em sụp đổ vào cái ngày anh thú nhận ngoại tình và chọn cách ra đi với tình yêu anh gọi là đích thực. Giờ khi nghĩ đến em vẫn thấy đau nhưng em cũng đã dần đứng dậy lại và bước tiếp trên con đường của em.

Cảm ơn người đã phản bội tôi - 1

Cảm ơn anh đã để em biết cuộc sống đúng nghĩa là như thế nào.

Khi nhìn lại, em chợt thấy biết ơn anh vì đã phản bội em và để em thấy em lẽ ra phải có được cuộc sống thế nào.

Cảm ơn anh đã bước ra khỏi cuộc đời em. Anh đã lừa dối và coi em như một kẻ ngốc để rồi em cảm nhận được trái tim tan vỡ nó là như thế nào.

Cảm ơn anh đã giải thoát em khỏi những đánh giá hà khắc từ gia đình anh. Suốt khoảng thời gian bên nhau, em đã phải chịu đựng, cố gắng làm mọi thứ để vừa lòng gia đình anh, làm mẹ anh mỉm cười với em, bố anh hài lòng với những món quà em mua và em gái anh không phàn nàn với mẹ rằng em không yêu chiều cô ấy. Cảm ơn anh đã giúp em không phải dành quá nhiều thời gian cuộc đời mình để cố gắng yêu quý những người không yêu quý mình.

Cảm ơn người đã phản bội tôi - 2

Cảm ơn anh đã cho em thấy tình yêu nào mới là mãi mãi.

Cảm ơn anh đã giúp em gắn bó hơn với gia đình mình. Anh đã cho em thấy rằng cuối cùng thì gia đình vẫn ở đó đợi em, sẵn sàng ôm em vào lòng khi em yếu đuối. Họ chính là đồng đội của em, là nguồn động lực cho em bước tiếp. Em và anh đã thề hẹn yêu nhau suốt đời và đã có khoảng thời gian em tin sẽ không có gì thay đổi được tình yêu của chúng ta. Nhưng rồi em nhận ra không có gì là mãi mãi ngoài tình yêu của những con người cùng chung dòng máu.

Cảm ơn anh đã bỏ mặc em vào những lúc em cần anh nhất để rồi em nhận ra mình hoàn toàn có thể mạnh mẽ hơn mình nghĩ nhiều. Anh đã cho em thời gian để em tự mình trưởng thành và cải thiện bản thân.

Cảm ơn anh đã khiến em nhận ra em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Đó là có người yêu em nhiều như em yêu họ. Đó là em xứng đáng với tình yêu vô điều kiện và toàn tâm toàn ý với em hơn là luôn kiếm tìm cuộc phiêu lưu khác ngoài em như anh.

Cảm ơn người đã phản bội tôi - 3

Cảm ơn anh đã cho em thấy em xứng đáng với tình yêu tuyệt vời hơn.

Cảm ơn anh đã cho em thấy em mạnh mẽ nhường nào. Em đủ mạnh mẽ để lờ đi những tin nhắn xin lỗi, xin tha thứ, xin được quay lại của anh cả từ sms, Facebook đến Instagram. Chính anh đã không quan tâm một chút nào đến cảm xúc của em và kể cả đến khi xin được quay lại anh cũng không hề thừa nhận lỗi hoàn toàn thuộc về sự yếu lòng của anh.

Cảm ơn anh đã cho em cơ hội được gặp gỡ nhiều người mới hơn, thấy được cuộc sống nhiều màu sắc thế nào, thấy được xung quanh ta có thật nhiều người thú vị mà em có thể thỏa sức khám phá.

Và cuối cùng, cảm ơn anh đã để em thấy bản thân em cần được yêu thương. Từ khi yêu anh, em đã quên đi bản thân mình và giờ em nhận ra, nó cũng cần được quan tâm và chăm sóc vì em xứng đáng với điều đó.

Nguyễn Huệ (Dịch theo Elite Daily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vượt qua nỗi đau chia tay