Cặp đôi đi khách sạn thuê 2 giường, sau khi uống bia thì 1 giường bỏ trống

Ngày 03/04/2021 06:00 AM (GMT+7)

Sau “đêm định mệnh” ấy, họ càng gắn kết nhau hơn. Riêng Phương Thảo “chốt” người đàn ông đó sẽ là chồng mình.

Cặp đôi đi khách sạn thuê 2 giường, sau khi uống bia thì 1 giường bỏ trống - 1

Gặp được cô gái đúng gu, chàng trai vội vàng tán tỉnh

Gặp được cô gái đúng gu, chàng trai vội vàng tán tỉnh

“Vợ chồng son” số 396 phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Lê Thị Phương Thảo (27 tuổi, kinh doanh quán ăn) và Nguyễn Trường Duy (27 tuổi, tài xế lái xe). Cặp đôi có chuyện tình yêu “đánh nhanh rút gọn”, khi đã tìm thấy “một nửa” phù hợp thì “chốt đơn” ngay lập tức.

Cặp đôi quen nhau khi Trường Duy đi xin việc tại một nhà hàng, còn Phương Thảo là lễ tân của nhà hàng đó. Ngay lần đầu gặp mặt, Duy đã ấn tượng mạnh với vóc dáng cao ráo, làn da trắng nõn nà của Thảo. Anh chủ động xin số điện thoại rồi tán tỉnh cô nhiệt tình, “tán không để cho người nào tán”.

Cặp đôi đi khách sạn thuê 2 giường, sau khi uống bia thì 1 giường bỏ trống - 3

Cặp đôi có chuyến đi chơi đầu tiên cùng nhau ngay khi mới quen nhau được thời gian ngắn

Cặp đôi có chuyến đi chơi đầu tiên cùng nhau ngay khi mới quen nhau được thời gian ngắn

Không ngờ, người chủ động “chốt đơn” lại là Phương Thảo. Cô rủ Trường Duy đi du lịch riêng ở Vũng Tàu. Đây cũng là nơi hai người có “lần đầu tiên” bên nhau.

Phương Thảo kể lại: “Lúc xuống Vũng Tàu, hai đứa tính thuê hai phòng, cuối cùng nhà hàng đó không còn phòng, chỉ còn một phòng 2 giường thôi. Hai đứa cũng thuê một phòng 2 giường, lên đó tắm rửa bình thường, tắm rửa xong đi ăn uống, nhậu nhẹt. Lúc về thì 2 giường thành 1 giường”.

Cặp đôi đi khách sạn thuê 2 giường, sau khi uống bia thì 1 giường bỏ trống - 5

Hai người thuê phòng phòng khách sạn 2 giường nhưng cuối cùng lại chung chăn

Hai người thuê phòng phòng khách sạn 2 giường nhưng cuối cùng lại chung chăn 

Sau đêm định mệnh đó, cặp đôi cảm thấy yêu thương và gắn kết với nhau hơn. Riêng Phương Thảo “chốt” người đàn ông này sẽ là chồng mình.

Hơn 1 tháng sau, Phương Thảo dính bầu. Vì mọi thứ đến nhanh hơn tưởng tượng nên cặp đôi khá hoang mang, lo lắng nhưng cuối cùng vẫn kết hôn trong sự ủng hộ của hai bên gia đình.

Yêu, cưới và có con quá nhanh nên cuộc sống hôn nhân của cặp đôi có nhiều khúc mắc. Phương Thảo không hài lòng khi chồng quá nóng tính, hay đập đồ, thậm còn từng tát vợ khiến cô một mực đòi li dị. Đổi lại, chồng cô lại rất giỏi chăm con, ít khi nhậu nhẹt, cà phê, tụ tập bạn bè, dành nhiều thời gian cho vợ con.

Cặp đôi đi khách sạn thuê 2 giường, sau khi uống bia thì 1 giường bỏ trống - 7

Sau đêm đó, họ càng yêu nhau hơn

Sau đêm đó, họ càng yêu nhau hơn

Trường Duy thì bức xúc khi vợ hay càm ràm, nhăn nhó, nóng tính khi cãi nhau với chồng, làm việc không có kế hoạch.

Thời điểm mới sinh con, cặp đôi gặp rất nhiều khó khăn. Con nhỏ quấy khóc, kinh tế chưa ổn định, cả hai đã có những cuộc cãi vã “long trời lở đất”.

Thời gian trôi qua, cả hai biết suy nghĩ hơn, điềm đạm và khéo léo hơn nên tổ ấm nhỏ hiện tại của họ bình yên và hạnh phúc.

Chồng đột ngột lắp gương soi khắp các nơi trong nhà, biết nguyên do tôi quyết ly hôn 
Tôi vốn là một người phụ nữ giản dị, không mấy chải chuốt. Trước đây cả nhà tôi chỉ có một tấm gương nhỏ để tôi chải tóc và trang điểm qua loa trước...
Theo Hạ Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng