Chán nản vì ly hôn tới 3 lần, mẹ 5 con đi thuyền ra khơi cưới... hồn ma cướp biển

Ngày 28/01/2018 10:28 AM (GMT+7)

Câu chuyện hi hữu của một người phụ nữ kết hôn với... một hồn ma đang khiến dư luận hết sức xôn xao.

Amanda Teague, 45 tuổi đến từ Anh Quốc chia sẻ rằng cô phát ốm với cánh đàn ông trên đời này sau khi trải qua 3 cuộc hôn nhân với 5 đứa trẻ. Có lẽ vì vậy mà cô đã tìm đến với một tình yêu đặc biệt – tình yêu với một người đàn ông “hoàn hảo” trong mắt cô, đồng thời cũng là một cướp biển Haiti khét tiếng tên Jack. Điều đặc biệt ở đây là, Jack đã… chết vào khoảng những năm 1700!

Chán nản vì ly hôn tới 3 lần, mẹ 5 con đi thuyền ra khơi cưới... hồn ma cướp biển - 1

Amanda đã thuê một gói du lịch trên thuyền để có thể đi vào vùng biển quốc tế và tổ chức hôn lễ ngay tại nơi sóng biển trùng trùng điệp điệp. Cô thậm chí còn phải săn lùng cả năm trời để tìm ra một vật tâm linh cho phép Jack trả lời câu “Con đồng ý” khi cha xứ hỏi. Tuy nhiên, Amanda chỉ tiết lộ đến vậy và cô cho rằng nếu vật tâm linh này bị lộ ra ngoài thì lời tuyên thệ của Jack sẽ “mất thiêng”.

Chán nản vì ly hôn tới 3 lần, mẹ 5 con đi thuyền ra khơi cưới... hồn ma cướp biển - 2

Amanda liên tục khẳng định với cánh báo chí rằng Jack chính là một người bạn đời hoàn hảo mà cô tìm kiếm cả cuộc đời. Cô cho rằng chuyện tình của cô và Jack cũng hoàn toàn bình thường như bao cặp đôi khác: họ đi xem phim, đi ăn, cãi vã, thậm chí họ còn… quan hệ tình dục.

“Có rất nhiều người chưa biết đến mối quan hệ linh hồn như thế này, nhưng biết đâu chính tình trạng quan hệ như vậy mới phù hợp với họ thì sao. Tôi chỉ muốn gửi gắm thông điệp này đến họ mà thôi”, Amanda cười.

Chán nản vì ly hôn tới 3 lần, mẹ 5 con đi thuyền ra khơi cưới... hồn ma cướp biển - 3

Tình yêu của Amanda và linh hồn chàng Jack bắt đầu vào năm 2014, khi cô lên giường thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Tuy nhiên, cô không thể nào chợp mắt được, và cô cảm nhận được một luồng năng lượng có hình dáng con người nằm cạnh. Cô không hề sợ, nhưng cô không có hứng thú với việc có khả năng ngoại cảm một chút nào. Nhưng hoá ra cô không chỉ có thể cảm nhận, mà cô còn có thể giao tiếp với anh ta.

Sau màn chào hỏi vô cùng lịch sự, cả hai đã tiến tới tìm hiểu nhau nhiều hơn. Jack thích ngồi bên phải Amanda, nhất là khi cô xem TV và khi cô lái xe. Amanda sau đó nhanh chóng rơi vào lưới tình của một lãng tử 300 tuổi, và cô cảm nhận được tình cảm của mình lớn lên từng ngày. “Chúng tôi đã thực sự gắn kết với nhau. Càng biết nhiều về anh ấy, tôi cũng yêu và thương anh nhiều hơn”, Amanda nhớ lại, “Rồi một ngày Jack nói với tôi là "Em biết đấy, chúng ta hoàn toàn có thể ở bên nhau mà" nhưng tôi thì lại chưa từng nghe đến mối quan hệ giữa linh hồn và con người nào. Tôi đã phải tìm hiểu rất nhiều và cuối cùng cũng tìm ra rằng, hoá ra tôi và Jack không phải cặp đôi duy nhất phải chịu đựng hoàn cảnh này, chuyện này hoàn toàn có thật và xảy ra không ít nơi thế giới.”

Chán nản vì ly hôn tới 3 lần, mẹ 5 con đi thuyền ra khơi cưới... hồn ma cướp biển - 4

Amanda khi "hoá thân" vào vai cướp biển.

Trước khi gặp Jack, cô có từng hoá vai thành nhân vật cướp biển Jack Sparrow, nên cô nghĩ đây chính là duyên số mà ông trời sắp đặt cho họ. Tuy chưa từng nhìn thấy chồng, nhưng Amanda luôn nghĩ rằng Jack sẽ có vẻ bề ngoài giống thuyền trưởng Jack trong bộ phim Cướp biển vùng Caribbean do Johnny Depp thủ vai. “Anh ấy nói da anh ấy đen và tóc đen tết dài.” Thân thế của Jack cũng khá “khủng” vì hoá ra trước kia anh là thuyền trưởng “tàn ác và độc đoán nhất vùng Haiti”, nhưng do sơ suất nên đã bị giết và cướp ngôi. Anh cũng đã đính hôn nhưng hôn sự chưa thành thì đã… biến thành hồn ma. Amanda tiết lộ Jack là một linh hồn khá quyền lực, vì nhiều lần anh đã có thể bật đài radio và thậm chí còn di chuyển được đồ đạc.

Cặp đôi đã nên duyên trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè Amanda trên một chiếc thuyền ngoài khơi biển Ailen.

Hoàng Lan ( Dịch từ Daily Star )
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu