Chồng ngoại tình "lái máy bay bà già", cô vợ vẫn nhận xét là người tốt vì nuôi cả nhà mình

Linh San - Ngày 19/07/2023 11:45 AM (GMT+7)

Chị L rất muốn rời khỏi ngôi nhà với hai bàn tay trắng nhưng e ngại kinh tế của chị không lo nổi cho 3 người.

Tưởng hạnh phúc, bất ngờ phát hiện chồng "lái máy bay bà già"

Trong chương trình Người Thứ 3 mới phát sóng, Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A có dịp gặp chị L (40 tuổi) hiện đang sinh sống tại quận 11, TP.HCM. Câu chuyện của chị khiến nhiều người phải bất ngờ. Theo chia sẻ, Chị L chung sống 10 năm với chồng, tưởng chừng đó là cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho đến khi chị phát hiện chồng ngoại tình với phụ nữ lớn hơn anh nhiều tuổi.

Chị L cho biết, mình và chồng yêu nhau hơn 5 năm, đã có giai đoạn cả hai trải qua rạn nứt, chia tay. Anh được gia đình gọi về Bắc để lập nghiệp, có được sự nghiệp khi còn quá trẻ, anh rơi vào sa đọa với những thú vui bên ngoài. Sau khi được gia đình và chị khuyên nhủ, anh về lại TP.HCM.

Chị bất ngờ tiết lộ: “Kiểu chơi bời chán quá hay sao, đùng cái ảnh quay về kiếm em cưới luôn”. Sau khi về chung nhà, chị được anh hết sức chiều chuộng và chăm lo, trong mắt chị L, anh là một người chồng tốt và một người cha gương mẫu.

Tiến sĩ Tô Nhi A nghe câu chuyện của chị L.

Tiến sĩ Tô Nhi A nghe câu chuyện của chị L.

Một hôm, trong chuyến du lịch tại Vũng Tàu của cả gia đình, do điện thoại hết pin nên chị dùng điện thoại của anh, đúng lúc có tin nhắn đến, tò mò chị bấm vào xem. Chị bàng hoàng không tin vào mắt mình khi phát hiện anh dan díu với người phụ nữ mà anh gọi bằng “chị”.

Suy sụp tinh thần, chị dọn hành lý về TP.HCM ngay lập tức. Sau khi bị phát hiện, anh khóc lóc, xin lỗi, mong nhận được sự tha thứ từ chị. “Trong đêm hôm đó, anh gọi điện cho người phụ nữ kia bảo rằng sẽ chấm dứt, vì sự việc đã bị tôi phát hiện”, chị L nghẹn ngào.

Bị người tình của chồng chửi rủa, đe dọa ra đường gặp đâu là “xử lý” tại đó

Tưởng rằng anh đã tập trung cho gia đình và công việc, thế nhưng chị L phát hiện anh vẫn tiếp tục qua lại với người đó, thậm chí người đàn bà kia còn mua xe máy tặng anh. Chia sẻ với tiến sĩ Tô Nhi A, chị L cho biết mình bị rơi vào trầm cảm, chỉ biết buồn và khóc: “Tôi chỉ mong anh thức tỉnh để về với gia đình, tôi chỉ mong gia đình đoàn tụ như lúc trước chứ không tính đến việc ly dị”.

Một lần, chị phát hiện anh và người tình ngồi ở một quán ăn. Chị ngỏ ý muốn ngồi cùng, anh thấy vậy bèn viện cớ rời đi. Người đàn bà nói rằng anh không còn tình cảm với chị, chỉ sống vì con, vài năm con lớn sẽ ly dị. Chị L nghe vậy chỉ biết khóc.

Chị L giấu mặt tại chương trình, kể câu chuyện chồng lái máy bay bà già, chị còn bị người tình của chồng đe dọa.

Chị L giấu mặt tại chương trình, kể câu chuyện chồng "lái máy bay bà già", chị còn bị người tình của chồng đe dọa.

Không dừng lại ở đó, vài hôm sau bà ta ngang nhiên gọi điện đến yêu cầu cả hai phải ly dị, bà ta sẽ cho anh tất cả nhà lầu, xe hơi. Còn nếu anh quyết định từ bỏ thì bà ta sẽ cho giang hồ đâm chết, còn chị L ra đường gặp đâu là “xử lý” tại đó, sẽ không cho chị sống tại thành phố này. “Còn tôi nếu muốn thưa kiện, bà ta thách tôi đi thưa và cho rằng cùng lắm chỉ phạt 10 triệu rồi thả đi chứ không làm gì”, chị L ấm ức kể lại.

Những ngày sau đó, bà ta liên tục nhắn tin với lời lẽ thô tục chửi rủa chị. Trong suốt thời gian đó, chị L đưa đơn ly hôn nhiều lần nhưng anh đều xé bỏ. Anh không muốn bỏ vợ con nhưng đồng thời anh cũng không muốn kết thúc với mối quan hệ ngoài luồng kia vì anh cho rằng người đàn bà kia có tiền, có thể dựa vào bà ta để làm ăn kinh tế.

Vẫn nhận xét chồng là "người tốt" vì nuôi cả nhà vợ, con gái 10 tuổi xúi mẹ ly hôn

Chia sẻ với tiến sĩ Tô Nhi A, chị L rất muốn rời khỏi ngôi nhà với hai bàn tay trắng nhưng lo ngại kinh tế của chị không lo nổi cho 3 người: Mẹ già bị bệnh và 2 đứa con 10 tuổi và 6 tuổi. Hơn nữa, trong thời gian chung sống, ngoài việc lo kinh tế cho gia đình nhỏ, chồng chị L còn cho vợ chồng anh ruột của chị L ăn nhờ ở đậu.

Chính vì tính rộng lượng của anh, mà chị L luôn nhận xét rằng “Anh là người tốt”. Nhưng mặt khác, chị L cũng không chịu đựng được việc anh có mối quan hệ ngoài luồng. Chị nhận định rằng, nếu anh bỏ người thứ 3 thì vẫn sẽ có người thứ 4, thứ 5 xuất hiện. Đặc biệt là anh thích những người đàn bà lớn tuổi, vì họ có điều kiện kinh tế.

Chị L vẫn nhận xét về chồng: Anh là người tốt.

Chị L vẫn nhận xét về chồng: "Anh là người tốt".

Vì vẫn còn nhiều luồng suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu, nên chị chưa thể dứt khoát mạnh mẽ với chồng. Chị dự định sẽ tiết kiệm đến một lúc nào đó đủ tiền sẽ rời xa cuộc hôn nhân này.

“Đứa con gái lớn 10 tuổi biết đến chương trình Người Thứ 3 và bảo tôi tham gia chương trình. Con bé nhiều lần khuyên tôi ly dị với ba nó”, chị L đau xót nói.

Nghe câu chuyện, tiến sĩ Tô Nhi A nói với chị L: “Chị hy vọng em sẽ có một sự thay đổi đủ lớn, để câu chuyện của em sẽ có một cái kết tốt đẹp hơn. Chị vẫn canh cánh với diễn biến tâm lý của bé lớn. Khi mà con muốn mẹ phải ly hôn thì có thể chính bản thân con cũng cảm thấy kết nối giữa ba với mẹ nó không còn tích cực nữa”. Sau khi được tiến sĩ Tô Nhi A tư vấn, chị L cho biết sẽ suy nghĩ để đưa ra quyết định tiếp theo cho cuộc đời mình.

Trách mẹ chồng chăm ở cữ lấy 45 ngàn đồng/bữa, bà đưa hóa đơn mua bán tôi càng sốc hơn
Tự trong thâm tâm tôi trách mẹ chồng thật nhiều và nghĩ chẳng trông mong được gì ở bà nội.

Tâm sự bà bầu

Theo Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng