Hạnh phúc ngọt ngào đến ghen tỵ của cặp vợ chồng già hơn nửa thế kỷ không có con

Ngày 09/08/2016 11:21 AM (GMT+7)

Biết vợ vô sinh, mấy người đàn ông đủ cao thượng đến mức sẵn sàng chịu thiệt thòi về mặt huyết thống, vượt qua mọi áp lực và cám dỗ để giữ trọn tình yêu thương với người phụ nữ của đời mình?

Giữa cuộc sống bộn bề thời hiện đại, ngày càng nhiều cặp vợ chồng tìm đến ly hôn như một giải pháp quen thuộc nhất để giải quyết các vấn đề của hạnh phúc gia đình. Đặc biệt, khi một trong hai người mất đi khả năng sinh con, người ta càng coi đó như một lý do hợp lý nhất, dễ được người đời thông cảm nhất để rời xa nhau mãi mãi.

Cũng bởi vậy mà khó ai tin được rằng, giữa phố xá Hà Nội phồn hoa và đầy cám dỗ, có một cặp vợ chồng hơn nửa thế kỷ không một mụn con vẫn hạnh phúc bên nhau từng giờ. Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Thọ (85 tuổi) và bà Đinh Dục Tú (79 tuổi). Hạnh phúc của họ đã khiến cho những cặp đôi đang yêu cũng phải thốt lên ghen tỵ vì những cái nắm tay ngọt ngào như cổ tích, những tiếng xưng hô “anh – em” quá đỗi dịu dàng ở cái tuổi trên dưới 80.

Hạnh phúc ngọt ngào đến ghen tỵ của cặp vợ chồng già hơn nửa thế kỷ không có con - 1

Ở tuổi trên dưới 80, ông bà vẫn giữ cách xưng hô "anh - em" dịu dàng như thủa ban đầu

Không nỡ xúc phạm đến nỗi đau mà người phụ nữ của đời mình gánh chịu

Khi cả hai phát hiện ra bà Tú không thể có con vì bị hẹp ống dẫn trứng, nỗi tuyệt vọng quá lớn đã bao trùm lên cuộc sống của họ những năm tháng đầu bên nhau – khoảng thời gian lẽ ra phải là lãng mạn nhất, tươi thắm nhất của mọi cặp vợ chồng. Họ đã cùng nhau chữa trị khắp nơi nhưng may mắn vẫn không mỉm cười.

Nhắc lại những năm tháng tưởng chừng như khó vượt qua nhất của cuộc đời, ông Thọ vẫn nhớ như in dáng hình nhỏ thó nặng chưa đầy 40kg của cô vợ trẻ. Đó là thời gian bà đang được điều trị vô sinh bằng cách bơm thuốc vào ống dẫn trứng với hy vọng mong manh có cơ may được làm cha, làm mẹ: “Thời điểm ấy, đã có lúc tôi nói với vợ đừng làm thuốc như thế này nữa, không biết nếu có được con thì hạnh phúc đến đâu nhưng chứng kiến vợ gồng mình chịu đựng những cơn đau khủng khiếp về thể xác, tôi không chịu nổi. Nhìn vợ gầy gò hơn 30kg oằn mình trong đau đớn, tôi chỉ thấy hạnh phúc đã vơi bớt đi rồi”.

Hạnh phúc ngọt ngào đến ghen tỵ của cặp vợ chồng già hơn nửa thế kỷ không có con - 2

Những năm đầu chung sống, bà Tú đã 3 lần gạt nước mắt viết đơn ly hôn để giải thoát cho chồng

Biết mình không thể thực hiện được thiên chức làm mẹ, cô vợ trẻ ngày ấy đã trải qua không biết bao nhiêu đêm ướt đầm nước mắt vì những lo âu, trăn trở. Không muốn ích kỷ giữ hạnh phúc cho riêng mình khi chồng vẫn có khả năng hoàn toàn bình thường, bà Tú đã 3 lần viết đơn ly hôn để giải thoát cho chồng nhưng không được ông đồng ý. Với ông, làm như vậy là vợ đã vô tình xúc phạm đến tình cảm trọn vẹn và hoàn toàn trong sáng của mình.

Khi được hỏi, động lực nào khiến ông làm được điều mà không phải người chồng nào cũng sẵn sàng chấp nhận, ông quả quyết: “Điều cốt lõi là phải hiểu mình đến với nhau vì điều gì? Theo quy luật tự nhiên và cách nghĩ truyền thống thì yêu, kết hôn và sinh con là tất yếu. Nhưng liệu rằng mục đích lấy nhau có phải chỉ vì cần có được đứa con nên mới lấy? Là một người chồng, một người đàn ông có hiểu biết, tôi không cho phép mình được xúc phạm thêm vào nỗi đau quá lớn bên trong người phụ nữ của cuộc đời mình”.

Hạnh phúc ngọt ngào đến ghen tỵ của cặp vợ chồng già hơn nửa thế kỷ không có con - 3

Nhưng rồi chính tình yêu, sự bao dung của ông đã giữ chân bà ở lại

Và như thế, khát khao có đứa con nối dõi tuy rất lớn nhưng cũng không khiến ông đánh mất đi tình yêu và sự tôn trọng dành cho người phụ nữ mà mình đã lựa chọn. Và suốt gần 60 năm nay, khiếm khuyết đó lại chính là lý do để ông càng muốn bù đắp cho bà nhiều hơn, nắm tay bà chặt hơn để cùng nhau gây dựng hạnh phúc bằng nhiều nguồn vui khác.

Rốt cuộc, điều kỳ diệu gì đã gắn kết họ lại bên nhau bền lâu và hạnh phúc đến thế? Hẳn là tình yêu, ai cũng trả lời được rằng đó là nhờ tình yêu. Nhưng với ông, chỉ yêu thôi chưa đủ, họ đã bên nhau bằng cả tình thương, lòng cảm thông và nghĩa vợ chồng. Mà kể cả dù có biết mười mươi về lý thuyết, cũng mấy ai làm được như ông bà. Mấy người đàn ông đủ cao thượng đến mức sẵn sàng chịu thiệt thòi về mặt huyết thống, vượt qua mọi thứ áp lực và cám dỗ để giữ trọn tình yêu thương với người phụ nữ của đời mình như vậy?

Bí quyết giữ lửa gia đình, lấp đầy khoảng trống của hôn nhân

Những ai đã từng một lần nghe qua câu chuyện cổ tích đời thường của ông Thọ, bà Tú có lẽ đều tin lời hứa bên nhau trọn đời là có thật. Ông bà đã làm được điều đó, giữa muôn vàn khó khăn, thử thách quá lớn của cuộc đời. Nhưng họ phải yêu đến thế nào, đối xử với nhau ra sao để cùng nhau giữ lửa hạnh phúc gia đình suốt hơn nửa đời người trong hoàn cảnh éo le như vậy thì không phải ai cũng biết.

Thông thạo 4 ngoại ngữ Anh, Trung, Nga, Pháp và từng đảm nhiệm nhiều vị trí công việc, ông Thọ được biết đến là một trong những trí thức Hà thành có tiếng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Ông từng là Trưởng ban biên tập phát thanh thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Đài Tiếng nói Việt Nam, cán bộ Văn phòng Quốc hội, Tổng biên tập đầu tiên của báo Đại biểu Nhân dân, giảng viên lâu năm của khoa Quan hệ Quốc tế - ĐH Đông Đô...

Bằng cách nghĩ của một người chồng tri thức, ông hiểu rằng nỗi tuyệt vọng của vợ chồng ông là thứ không thể thay đổi được, có muốn cũng không làm khác được, và buồn đau, chán nản càng không mang lại được điều gì tốt đẹp. Thay bằng việc chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, ông đã cùng người bạn đời dắt tay nhau ra khỏi những góc khuất u sầu bằng rất nhiều niềm vui khác.

Hạnh phúc ngọt ngào đến ghen tỵ của cặp vợ chồng già hơn nửa thế kỷ không có con - 1

Nhìn ánh mắt đong đầy hạnh phúc của ông bà, hiếm ai tin rằng họ đã cùng nhau trải qua những khó khăn quá lớn của cuộc đời

Ngay từ khi còn trẻ, ông Thọ đã rất chịu khó lao động, làm thêm để dành vốn tích lũy lúc về già. Lúc còn làm y sĩ ở bộ Nội thương, bà Tú cũng tích cực làm việc để lo toan cuộc sống cùng chồng. Nhờ vậy mà từ khi nghỉ hưu cách đây 19 năm đến nay, ông đã có thể đưa bà cùng đi du lịch tới 15 nước trên thế giới. Mỗi chuyến đi là một lần ông bà được thấy mình như trẻ lại, con người và tình cảm đều như được hồi sinh.

Ở nhà, ông bà tìm niềm vui bên những người bạn cùng thời ở câu lạc bộ khiêu vũ và được biết đến là đôi nhảy đẹp nhất nhì khu vực. Mỗi tuần 3 buổi tối, tiếng nhạc êm ái của những vũ điệu vang lên cũng là lúc hai tâm hồn lại hòa vào làm một, say sưa trong những điệu nhảy nhịp nhàng, uyển chuyển. Bà tâm sự, khi được hòa mình trong tiếng nhạc du dương cũng là lúc thời gian như ngưng lại, mọi lo âu, nghĩ suy vụn vặt đời thường tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui, sự đam mê và những cảm xúc ngọt ngào.

Hạnh phúc ngọt ngào đến ghen tỵ của cặp vợ chồng già hơn nửa thế kỷ không có con - 5

Ông bà tìm đến câu lạc bộ khiêu vũ để được sống lại với những cảm xúc lãng mạn, nồng nàn như thuở trước

Và giống như hầu hết các cặp vợ chồng, hai người cũng không tránh khỏi những lúc giận nhau, trách mắng nhau vì chưa vừa ý. Hơn nữa, vì không thể có con, bà Tú tự nhận mình là người phụ nữ có tâm sinh lý hơi thất thường và dễ buồn, dễ giận: “Có những lúc tôi giận lắm, định bụng quyết phải giận đến cả một ngày cho đã nhưng rồi lại chỉ được một, hai tiếng. Nhà có hai người, ra vào nhìn nhau không nói chuyện với nhau mãi sao được nên lại chẳng giận được lâu”.

Quá hiểu về người phụ nữ đi bên đời mình, ông Thọ cũng bật mí phải có “bí kíp” riêng để tránh xung đột gia đình. Và phương châm xuyên suốt hơn nửa thế kỷ của ông là phải biết “rút ngòi nổ” đúng lúc. Những lúc nhận thấy tình hình căng thẳng, ông luôn chọn im lặng là phương án tối ưu, có bực có nóng cũng chỉ thể hiện ra bằng những ánh nhìn hay một cái hắng giọng là đủ.

Với ông, việc gìn giữ hạnh phúc gia đình không hề có một nguyên tắc khô khan hay mẫu số chung nào cho tất cả. Sợi chỉ đỏ ràng buộc hai người bên nhau chính là sự tự giác, thấu hiểu nhau, mong ước sống chết, vui buồn, sướng khổ đều có nhau.

Hạnh phúc ngọt ngào đến ghen tỵ của cặp vợ chồng già hơn nửa thế kỷ không có con - 6

San sẻ việc nhà cùng vợ cũng là một cách để ông góp tay giữ lửa hạnh phúc gia đình

Cũng bởi vậy mà tuy từng sinh ra, lớn lên trong thời đại cũ, nhưng con người ông luôn có những quan niệm, cách nghĩ khá hiện đại. Ông luôn tự giác giúp đỡ, chia sẻ việc nhà cùng vợ, kể cả khi bà “chẳng thèm khiến” vì lại mất công làm lại.

Ông nói đùa, từ khi về hưu đến giờ ông đã quá thân thiết với những người hàng cá, hàng thịt ngoài chợ: “Cứ mỗi bữa ăn trưa, tôi lại ‘thỉnh’ nhà tôi xem chiều nay sẽ ăn món gì, cần mua những gì và ghi nhớ. Đến giờ chiều đi bộ, tôi thích thay vợ tập đi chợ, chọn đồ, không biết chọn thì đứng xem người ta mua, người ta chọn để học và bắt chước, rồi cũng quen và thành thạo được hết”.

Cứ như thế, ngày qua ngày, họ vẫn giữ vẹn nguyên những tình cảm nồng nàn, son sắt như những năm tháng yêu đương ngày nào. Và lời hứa nắm tay nhau đi suốt cuộc đời là có thật. Thử thách nghiệt ngã và dễ khiến con người ta rời xa nhau nhất của cuộc đời cũng không chia cắt được hai trái tim yêu thương mãnh liệt thì chẳng còn điều gì có thể ngăn được lời hứa trọn vẹn, viên mãn họ đã nguyện dành cho nhau suốt cuộc đời.

Hoài Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu