Hớp hồn trai Úc qua mạng, mẹ Việt đơn thân mãn nguyện nhìn chồng đối xử với con riêng

Ngày 20/11/2019 19:10 PM (GMT+7)

Chị Luyến Morrison và ông xã Darren Morrison – hai mảnh ghép hôn nhân đã vỡ, 2 con người ở 2 mảnh đất xa xôi bỗng gắn kết với nhau và cùng nhau xây đắp nên một ngôi nhà hạnh phúc.

Từng lỡ dở hôn nhân một lần, đã có lúc chị Luyến Morrison (38 tuổi, Thái Bình) muốn giam cầm mình trong lớp vỏ xù xì của một bà mẹ đơn thân. Thế nhưng, anh Darren Morrison (50 tuổi, Úc) đã đến kéo chị thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Hai con người cùng cảnh ở 2 đất nước xa xôi đã tìm thấy chung một nhịp đập và đã trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho nhau để cùng nhau xây dựng lên ngôi nhà hạnh phúc cho những đứa trẻ. Đến nay, 4 năm kể từ khi đi thêm bước nữa, anh chị hạnh phúc với những gì mình đang có ở xứ sở chuột túi này. 

Hớp hồn trai Úc qua mạng, mẹ Việt đơn thân mãn nguyện nhìn chồng đối xử với con riêng - 1

Chị Luyến và anh Darren.

Say nắng mẹ Việt đơn thân, ông bố Úc 6 tuần bỏ việc về Việt Nam một lần

Chị Luyến và anh Darren đều là 2 người đã từng lỡ dở hôn nhân và là những ông bố, bà mẹ đơn thân bận rộn với công việc, ít giao lưu bạn bè, đặc biệt khá nhút nhát trong quan hệ nam nữ. Hai con người cùng cảnh ở 2 đất nước xa xôi ấy bỗng nhiên gắn kết lại gần với nhau hơn nhờ mạng xã hội.

Những câu chuyện không đầu không cuối trên mạng mỗi ngày khiến cho cả 2 thấy quý mến nhau như những người bạn thực sự. Anh chị cùng nhau chia sẻ về cuộc sống, sở thích và con cái.

Và vào một ngày sau khoảng hơn 2 tháng nói chuyện trên mạng xã hội, anh Darren đã ngỏ ý muốn đến Việt Nam để thăm chị Luyến một lần.

“Anh đã đi du lịch xuyên Việt 1 tháng năm trước nên không có ý định đi du lịch Việt Nam nữa nhưng anh muốn được đến Việt Nam để thăm em một lần”, anh Darren nói.

Hớp hồn trai Úc qua mạng, mẹ Việt đơn thân mãn nguyện nhìn chồng đối xử với con riêng - 2

Anh chị quen nhau qua mạng. 

Đáp lại lời ngỏ ấy, chị Luyến thẳng thắn từ chối bởi chị nghĩ anh không nên lãng phí thời gian và tiền bạc để đến thăm một người bạn mới quen. Tuy nhiên, anh Darren vẫn ngỏ ý sẽ chờ đến khi nào chị đổi ý.

Ngày nào bắt đầu cuộc nói chuyện anh cũng đều hỏi chị “Em đã thay đổi suy nghĩ chưa, có thể để anh đến thăm em không?” khiến chị áp lực. Đã nhiều lần chị định nói với anh rằng mình rất bận rộn và không còn thời gian để nói chuyện nữa, nhưng mỗi lần như vậy chẳng hiểu sao chị lại cảm thấy rất buồn.

Cuối cùng, chị đã quyết định mở lòng tìm hiểu anh Darren một cách nghiêm túc. Trong nhiều lần nói chuyện chị đặt những tình huống đặc biệt để thử phản ứng của anh và chị nhận ra rằng anh là người đàn ông chị có thể tin tưởng nên đã đồng ý để anh đến thăm mình.

Một ngày tháng 3/2014, anh Darren bay chuyến bay đầu tiên đến Việt Nam thăm chị và đó cũng là lần đầu tiên anh chị gặp nhau sau bao lâu trò chuyện qua mạng. “Ấn tượng của mình lần đầu tiên nhìn anh là anh quá cao còn anh nghĩ mình quá trẻ so với anh ấy”, chị Luyến cười.

Hớp hồn trai Úc qua mạng, mẹ Việt đơn thân mãn nguyện nhìn chồng đối xử với con riêng - 3

Dường như Darren đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên gặp chị Luyến ở ngoài đời nên ngay ngày thứ 2 anh đã mạnh dạn thổ lộ lời yêu của mình dành cho chị sau hơn 3 tháng quen nhau qua mạng. Đối với chị Luyến vì đã đủ thời gian tìm hiểu về con người anh Darren, cảm nhận được sự tin tưởng từ anh nên chị không suy nghĩ nhiều mà chấp nhận lời yêu ngay.

Sau khi nhận lời yêu anh, chị càng cảm nhận được tình cảm Darren dành cho mình nhiều hơn mỗi ngày. Ngoài việc dành thời gian để trò chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ, cứ 6 tuần, anh lại cố gắng bay sang Việt Nam để thăm chị một lần. Dẫu bận rộn với công việc, dẫu từ nhà anh ở Tasmania, Úc đến Đà Nẵng, Việt Nam phải di chuyển ít nhất 3 chuyến bay với tổng cộng khoảng 20 giờ (bao gồm thời gian chờ đợi, nối chuyến…) nhưng dường như điều đó không làm khó anh. Anh luôn cố gắng sắp xếp dù chỉ được gặp chị 2 ngày cuối tuần đã khiến chị cảm động.

Đồng ý cưới chỉ vì tiếc tiền vé máy bay

Tháng 9/2014, sau nhiều lần anh mời chị sang Úc chơi, chị Luyến cũng đã sắp xếp được thời gian một tuần để gặp gia đình anh lần đầu tiên. Ngay lần đầu tiên gặp mẹ anh, chị Luyến đã yêu quý bà bởi sự tận tình, quan tâm. Biết chị thích hoa, bà đã đưa cho anh Darren một vài địa chỉ dẫn chị qua thăm và còn cùng chị đi ăn, đi lòng vòng tham quan,… khi chuẩn bị về nước. Những tình cảm ấy của bà dành cho chị đã khiến chị có cảm giác gần gũi, thân thiện hiếm có.

Sau lần ra mắt thuận lợi đó, anh Darren đã nhanh chóng lên kế hoạch cầu hôn chị vào đúng ngày sinh nhật chị.

Không có màn cầu hôn lãng mạn quỳ gối như trong phim, anh Darren cứ âm thầm, lặng lẽ đến quan tâm chị. Anh bất ngờ book vé về Việt Nam chỉ để ở bên chị trong ngày sinh nhật, để chị không một mình.

Dù ở tuổi 45, lời cầu hôn của anh dành cho chị không thể lãng mạn được như những chàng thanh niên khác nhưng vẫn đủ để trái tim chị thổn thức với những câu nói chân thành.

“Em có nghĩ là mình nên kết hôn không?” – Anh Darren nắm chặt tay chị hỏi.

Sau tất cả những gì anh thể hiện khiến chị tin rằng anh là người chồng tốt, người cha tuyệt vời của con trai nên đã mỉm cười và gật đầu đồng ý.

“Một lý do nữa mình đồng ý là vì tiếc tiền anh ấy phải chi trả cho những chuyến bay đến thăm mình chỉ trong vài ngày”, chị Luyến cho biết.

Hớp hồn trai Úc qua mạng, mẹ Việt đơn thân mãn nguyện nhìn chồng đối xử với con riêng - 4

Hớp hồn trai Úc qua mạng, mẹ Việt đơn thân mãn nguyện nhìn chồng đối xử với con riêng - 5

Con riêng của anh Darren rất hòa thuận với Bin. 

Một năm sau, chị và anh đính hôn cũng như lên kế hoạch cho một đám cưới giản dị diễn ra ở Úc và Việt Nam. Đám cưới của anh chị đã khiến rất nhiều khách mời rơi nước mắt chúc mừng cho cả 2.

“Ở Úc, tiệc cưới theo truyền thống, bố mẹ cô dâu sẽ chi trả cho bữa tiệc còn bố mẹ chú rể sẽ chi trả cho đồ uống. Khách mời đến dự tiệc thường không mang theo tiền mừng như ở Việt Nam mà chỉ tặng cô dâu chú rể những tấm thiệp chúc mừng cho đám cưới của họ.

Trước khi kết hôn thường chú rể và cô dâu sẽ không được gặp nhau cho đến khi họ gặp nhau trong lễ cưới. Chú rể sẽ tổ chức tiệc độc thân với những người bạn nam giới của mình và cô dâu cũng vậy. Hôm đó, chồng mình có bữa tiệc nhỏ với em trai và những người bạn của anh ấy còn mình được mẹ chồng, chị chồng và em dâu chăm sóc quan tâm.

Darren khá bất ngờ trước việc chụp ảnh cưới trước khi kết hôn ở Việt Nam vì ở Úc áo cưới là do cô dâu chọn và phải hoàn toàn bí mật trước chú rể. Chú rể chỉ biết cô dâu của mình sẽ mặc gì vào ngày tổ chức đám cưới mà thôi”, chị Luyến chia sẻ về phong tục cưới xin ở Úc.

Hớp hồn trai Úc qua mạng, mẹ Việt đơn thân mãn nguyện nhìn chồng đối xử với con riêng - 6

Đám cưới hạnh phúc của chị. 

Sau khi kết hôn vì cả 2 đã có con riêng, chị Luyến có một bé trai còn anh Darren có một con trai và một con gái nên anh chị quyết định không sinh thêm con để đảm bảo các con được nuôi dạy một cách tốt nhất.

Hàng ngày, anh Darren đảm nhận nhiệm vụ chở các con đi bơi vào thứ 5 hàng tuần và chơi thể thao vào thứ 7 khi chị đi làm. Là một người chu đáo, tỉ mỉ nên anh luôn dành sự quan tâm đến bé Bin (con trai riêng của chị) để bé không cảm thấy xa lạ mà luôn cảm nhận sự ấm áp của người cha.

“Anh ấy luôn khuyến khích mình đi ra ngoài, kết giao với bạn bè, anh ấy có thể ở nhà trông con cho mình đi chơi, đi xem phim với bạn. Anh ấy cũng luôn nói rằng mình nên dẫn Bin về Việt Nam thường xuyên hơn (1-2 lần/năm) dù có thể anh bận không về cùng được. Anh thấy rằng điều đó tốt cho Bin vì con sẽ nói Tiếng Việt tốt hơn và gần gũi với anh chị em họ ở Việt Nam hơn.

Mỗi lần như vậy anh thậm chí tính cả việc về trong khoảng thời gian nào thì tốt hơn cho Bin vì sợ con không chịu được nóng. Anh ấy đi làm về mệt nhưng vẫn dành thời gian chơi với con, chơi cờ, đọc sách, hoặc xem phim với con, giúp mình dọn nhà, nấu bữa tối mỗi khi bận hoặc mệt”, chị Luyến kể về ông xã của mình.

Hớp hồn trai Úc qua mạng, mẹ Việt đơn thân mãn nguyện nhìn chồng đối xử với con riêng - 7

Hớp hồn trai Úc qua mạng, mẹ Việt đơn thân mãn nguyện nhìn chồng đối xử với con riêng - 8

Bố và bà nội luôn yêu thương Bin.

Không chỉ có ông xã mà chị còn có mẹ chồng trên cả tuyệt vời. Mặc dù đã 80 tuổi nhưng bà luôn giúp chị đón bé Bin từ trường về nhà, giúp chị chơi và đọc sách với Bin. Thậm chí, bà còn giúp chị dọn nhà mỗi khi bận làm việc. Những tình cảm ấy khiến chị thấy mẹ chồng giống như người mẹ thứ 2 của mình, như một người bạn thân thiết lắng nghe, thấu hiểu và luôn tôn trọng.

Chia sẻ về câu chuyện “con anh, con tôi, con chúng ta”, chị Luyến tâm sự, thời gian đầu chị cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc 3 đứa con và giải quyết mâu thuẫn giữa chúng. Thế nhưng, nhờ đối xử với con chồng như một người bạn, tôn trọn sợ thích quan điểm sống của các con, lắng nghe tâm sự và chia sẻ với con như những người bạn đã khiến chị có được tình cảm của các con.

Mình không bao giờ dùng quyền làm người lớn để ép buộc chúng bất cứ điều gì, bên cạnh đó khi chồng mình và các con có tranh luận mình luôn đứng về phía chúng để bảo vệ chúng từ đó mình được các con yêu quý như một người bạn.

Với Bin, mình thường tâm sự với về tính cách của các anh chị để con hiểu và yêu thương anh chị sau đó tự động nhường anh chị … một thời gian sau hai đứa lớn cảm thấy rằng chúng không hề mất đi sự quan tâm của ai mà ngược lại lại được quan tâm nhiều hơn nên càng ngày càng yêu thương em nhiều hơn. Đến thời điểm hiện tại, hai bé lớn yêu thương và chăm sóc em như em ruột của mình khiến con trai mình rất hạnh phúc”, chị Luyến chia sẻ bí quyết của mình.

Hớp hồn trai Úc qua mạng, mẹ Việt đơn thân mãn nguyện nhìn chồng đối xử với con riêng - 9

Chị hạnh phúc vì tìm cho con trai được gia đình thật sự.

Đối với chị, hiện nay niềm hạnh phúc nhất là đã đem đến cho con trai một gia đình đầy đủ cả về vật chất và tinh thần, giúp con nhận được tình yêu thương thực sự từ bố, mẹ, anh chị và mọi người.

Đặc biệt, chị may mắn có chồng luôn lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm đến cảm xúc của vợ cũng như các con, là người cha tuyệt vời của con trai và là một người bạn thân thiết, tri âm, tri kỷ của chị.

Hotgirl miền Tây chi 140 triệu chuyển giới đẹp bá cháy, kể chuyện 20/10 được tặng 500 đồng cũng vui
20/10 của Trần Đoàn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc khi có bạn trai bên cạnh. Cô không còn có những ngày ngồi tủi thân một mình ao ước được đối xử như...
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu