Khó xử vì tình cũ xin một đứa con

Ngày 19/07/2013 09:47 AM (GMT+7)

Tôi sợ hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ khi nhận lời giúp người tình cũ có một đứa con.

Tôi viết những dòng tâm sự này với hi vọng mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể giải quyết được vấn đề xảy tới với hôn nhân của mình. Tôi thực sự khó nghĩ vô cùng.

Cách đây hơn 3 tháng tôi có gặp lại người yêu cũ ngày xưa của tôi. Trước đây chúng tôi đã từng có một thời gian dài yêu nhau nhưng sau khi hết thời đại học, vì điều kiện công việc nên chúng tôi đành chia tay nhau. Ra trường cô ấy bị bố mẹ bắt phải về quê làm việc còn tôi lại xác định ở lại thành phố nên dù còn tình cảm nhưng chúng tôi buộc phải dừng lại.

Thời điểm ấy tôi cũng buồn, cũng chán chường khá nhiều vì dù sao cô ấy cũng là người con gái tốt, ngoan ngoãn, hiền lành. Nhưng rồi nó cũng qua đi khi cuộc sống có nhiều bận rộn, áp lực. Tôi gặp và yêu vợ tôi bây giờ. Cô ấy là một người phụ nữ hiểu biết, sống tình cảm nên tôi yêu vợ nhiều lắm. Về sống với nhau tô lại càng cảm thấy cần vợ mình hơn vì cô ây thực sự rất tốt.

Cuộc sống của vợ chồng tôi diễn ra khá êm đềm và tôi hài lòng về nó. Cho tới cách đây hơn 3 tháng, tôi tình cờ nhận được cuộc điện thoại từ một số máy lạ. Nhắc điện thoại lên nghe, tôi nhận ra giọng của người yêu cũ. Cô ấy muốn gặp lại tôi vì có việc cần nhờ tôi giúp. Tôi vui vẻ sắp xếp lịch hẹn vì tôi nghĩ điều đó cũng là rất đỗi bình thường. Tôi không có ý gì với việc tình xưa nghĩa cũ cả, chỉ đơn giản là gặp lại nhau để xem giờ cô ấy sống như thế nào. Vậy thôi…

Khó xử vì tình cũ xin một đứa con - 1

Người yêu cũ năn nỉ tôi giúp vợ chồng cô ấy có một đứa con vì chồng cô ấy vô sinh (Ảnh minh họa)

Tôi hơi ngạc nhiên khi cô ấy có dáng vẻ tiều tụy và mệt mỏi hiện ra lên gương mặt. Cô ấy tâm sự rằng cô ấy lấy chồng, chồng cô ấy là người tử tế lại yêu thương cô ấy nhưng khổ nỗi anh ấy lại bị vô sinh. Từ ngày họ lấy nhau đến giờ vẫn chưa có một đứa con. Cả hai vợ chồng cô ấy đi khám mới biết nguyên nhân là từ anh ấy. Và giờ, cô ấy cần tới tôi giúp đỡ.

Cô ấy rất khổ tâm khi hai vợ chồng lấy nhau mà mãi không có con. Bố mẹ hai bên gia đình vô cùng mong ngóng. Chính vì thế chồng cô ấy mới đề nghị chuyện để cô ấy mang bầu với một người khác và giữ kín chuyện đó vĩnh viễn. Suy đi tính lại cô ấy nghĩ tới tôi vì dù sao chúng tôi cũng từng có thời gian mặn nồng yêu nhau. Hơn nữa, trước kia tôi và cô ấy cũng đã từng làm “chuyện đó” với nhau rồi.

Cô ấy tới tìm gặp tôi và muốn tôi giúp cho vợ chồng cô ấy, cho họ một đứa con. Cô ấy không dám làm điều đó với người đàn ông khác vì thấy có lỗi với chồng và lo sợ nữa nên cô ấy “cầu cứu” tôi. Tôi không ngờ cuộc gặp gỡ đó lại khiến tôi khó nghĩ tới như vậy. Tôi hoàn toàn không muốn phản bội lại vợ. Vợ tôi rất yêu thương và tin tưởng tôi, nếu tôi làm thế và một ngày nào đó sự thật bại lộ ra thì vợ tôi sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Liệu cô ấy có chịu nổi cú sốc về việc bao năm qua chồng mình có con với người yêu cũ hay không?

Tôi cần thời gian để suy nghĩ nhưng kể từ hôm gặp đó, ngày nào cô ấy cũng điện thoại cho tôi năn nỉ. Vạn bất đắc dĩ tôi đành chấp nhận coi như làm một việc thiện dù trong lòng tôi hoàn toàn không mong muốn điều đó một chút nào cả. Lần nào bên người tình cũ tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ tôi. Nhưng cuộc đời thật lắm trái ngang khi mà tôi đồng ý giúp cô ấy thì mọi chuyện lại khó khăn hơn tôi tưởng.

Khó xử vì tình cũ xin một đứa con - 2

Tôi hoang mang khi bước chân vào mối quan hệ này, tôi sợ vợ biết và hạnh phúc gia đình mình sẽ bị đổ vỡ (Ảnh minh họa)

Cho tới hôm nay đã hơn 3 tháng kể từ ngày tôi và người yêu cũ “qua lại” với nhau vì mục đích giúp vợ chồng cô ấy có một đứa con nhưng chưa có kết quả gì. Tôi cũng không hiểu vì sao lại như thế. Hầu như ngày nào cô ấy cũng điện thoại giục tôi tới để “làm nhiệm vụ”. Vì đã trót đâm lao phải theo lao, đã giúp thì giúp cho tới cùng nên tôi phải cố gắng đáp ứng với hi vọng cô ấy nhanh chóng có bầu, sau đó cô ấy về quê sinh sống thì mọi chuyện coi như chấm dứt.

Nhưng từ đó tới nay đã quá lâu rồi mà mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Ngày nào tôi cũng phải tìm đủ mọi lí do nói dối vợ để đến bên cô ấy. Tôi sợ nếu việc này cứ tiếp tục diễn ra mà không có kết quả thì vợ tôi sẽ phát hiện ra mất. Liệu khi ấy vợ tôi có tin rằng tôi đang “giúp người” hay là tôi phản bội vợ con nên mới có quan hệ bất chính với người tình cũ? Tôi thực sự muốn chấm dứt chuyện này nhưng không biết phải làm sao để dừng lại. Tôi vừa thương người yêu cũ, vừa thấy có lỗi nếu tôi không giúp cô ấy đến cùng. Nhưng nếu cứ như thế này tôi sợ hạnh phúc gia đình mình cũng không thể nào giữ được. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!

Đỗ Nguyên (dohuynguyen@...)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan