Không muốn ly hôn, chồng vác luôn vợ rời khỏi phòng xử án

Ngày 04/10/2024 16:00 PM (GMT+7)

TRUNG QUỐC - Người phụ nữ họ Chen nộp đơn ly hôn, nhưng chồng không đồng ý. Trong phiên tòa, người chồng đã vác luôn vợ rời khỏi phòng xử án.

Ảnh minh họa: SCMP

Ảnh minh họa: SCMP

Vụ ly hôn thu hút sự chú ý của nhiều người dùng mạng ở Trung Quốc. Cụ thể, người vợ họ Chen, đến từ Tứ Xuyên, đã kết hôn với chồng họ Li được 20 năm. Cặp đôi đã có 2 con trai và 1 con gái.

Mới đây, Chen nộp đơn xin ly hôn vì bị chồng bạo hành. Li thường trở nên bạo lực mỗi khi say rượu, khiến Chen sợ hãi. Cô cho biết quan hệ của hai vợ chồng đã tan vỡ. Nhưng Li không muốn ly hôn.

Tòa án địa phương đã từ chối đơn ly hôn, cho rằng cặp đôi vẫn còn "tình cảm sâu sắc" và có thể hòa giải. Không hài lòng với phán quyết này, Chen đã quyết định kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Trong phiên tòa thứ 2, Li bất ngờ vác vợ mình lên lưng, đưa cô rời khỏi phòng xử án. Cô Chen vô cùng hoảng sợ và la hét. Các nhân viên tòa án cũng nhanh chóng can thiệp.

Sau đó, Li đã viết thư xin lỗi, thừa nhận hành động của mình là quá khích và cam kết sẽ không bao giờ lặp lại.

Trong thư, Li viết: "Trong lúc cảm xúc bị kích động, tôi tưởng mình sắp phải ly hôn vợ nên đã đưa cô ấy rời khỏi phòng xử án. Tôi đã bỏ qua mọi hướng dẫn từ thẩm phán và các nhân viên tòa án.

Tôi đã nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình và những tác động tiêu cực mà nó gây ra. Tôi cam kết sẽ không bao giờ tái phạm".

Cuối cùng, dưới sự hòa giải của tòa án, cặp đôi đã không ly hôn. Cô Chen đồng ý cho chồng một cơ hội để xây dựng lại hạnh phúc gia đình.

Theo Hoàng Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình