Lời cầu hôn của chàng lính hải quân Mỹ với cô gái Việt khiến cả nhà khóc giàn giụa

Ngày 13/01/2018 10:00 AM (GMT+7)

Cứ 3 tháng Darell lại bay từ Mỹ sang Việt Nam một lần. Hai năm cứ đều đặn như vậy, anh mới vượt qua được thử thách mà Dy An dành cho mình và nhận được cái gật đầu của cô khi cầu hôn.

Nhắc đến “tình yêu qua mạng”, có lẽ ai cũng khuyên ngăn “đừng dại mà tin vào”, thế nhưng đó lại là “bà mai” giúp cho Dy An (33 tuổi, Sài Gòn) tìm được mảnh ghép thực sự của cuộc đời mình với chàng lính hải quân Mỹ Darell dù cách xa nửa vòng trái đất.

12 năm chung sống, Dy An vẫn chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình. Cô hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, có người chồng yêu thương và cậu con trai kháu khỉnh bên cạnh.

Lời cầu hôn của chàng lính hải quân Mỹ với cô gái Việt khiến cả nhà khóc giàn giụa - 1

Gia đình nhỏ của Dy An.

Đề nghị 3 tháng gặp một lần để thử thách chàng lính hải quân Mỹ

Nhớ lại chuyện tình yêu của mình, Dy An mỉm cười, đưa đôi mắt nhìn xa xa suy nghĩ một hồi lâu để những thước phim quay chậm của 12 năm trước ùa về. Dy An kể, cô và Darell quen nhau qua mạng internet. Bốn tháng trò chuyện qua email với anh, cô đã dần dần cảm mến và tin tưởng người bạn mới quen cách xa nửa vòng trái đất này.

Thế nhưng, Darell lại đánh mất sự tin tưởng ấy và khiến cô mất niềm tin vào tình yêu online khi cuộc hẹn đầu tiên thất bại. Lời hứa Darell sang Việt Nam thăm cô vào tháng 2/2016 không thực hiện được vì phải nhận nhiệm vụ đột xuất đã khiến Dy An chán nản, không còn thiết tha. Những bức thư sau đó của anh, cô trả lời hời hợt dần.

Những tưởng chuyện tình "ảo" này sẽ chẳng đi đến đâu nhưng nào ngờ 3 tháng sau, bức ảnh chụp lịch trình, thông tin vé máy bay mà chàng lính hải quân Mỹ gửi đã viết tiếp câu chuyện tình yêu, để cô và anh gắn kết đến tận bây giờ.

“Một ngày trước khi Darell sang Việt Nam, mình cuống cuồng với diện mạo không trau chuốt. Khi đang làm tóc tại tiệm, mình bất ngờ nhận được cuộc gọi báo rằng anh đã ở sân bay, sớm hơn dự kiến. Mình để nguyên mái tóc ướt, khoác lên mình chiếc áo dài chưa kịp ủi, tay cầm bó hoa chạy tới phi trường.

Mình ôm bó hoa suốt hai tiếng, liên tục đưa mắt tìm kiếm anh. Sân bay 12h đông nghịt, ngột ngạt, đưa mắt liên tục nhưng không thấy mình dường như tuyệt vọng. Bỗng nhiên, chàng trai có mái tóc vàng, mặc áo sơ mi đỏ bất ngờ xuất hiện. Và mình chạy đến bên cạnh anh”, Dy An kể.  

Lời cầu hôn của chàng lính hải quân Mỹ với cô gái Việt khiến cả nhà khóc giàn giụa - 2

Dy An ấn tượng bởi ngoại hình cao lớn, nhỏ nhẹ, dễ thương, thanh lịch của Darell. Còn  Darell đã bị đổ gục trước Dy An với mái tóc buông nhẹ và tà áo dài trắng giản dị.

Những ngày Darell ở Việt Nam, Dy An đưa anh đi khắp nơi tham quan. Mặc dù vẫn còn nghi ngại về tình yêu qua mạng nhưng ngày cuối cùng Darell ở TP. HCM, anh đã khiến cô cảm động với món quà và lời đề nghị đặc biệt.

“Anh cùng mình và mẹ tới nhà thờ. Trước tượng Đức mẹ Maria, anh đưa ra chiếc nhẫn có khắc chữ D&D (viết tắt của Dy An và Darell) với đề nghị: “Xin em chấp nhận làm bạn gái anh - đây không phải nhẫn đính hôn, chỉ là lời hứa anh sẽ trở về một lần nữa để gặp em” đã khiến mình và mẹ sụt sùi.

Thế nhưng mình vẫn không tin vào nhiều lời hoa mỹ của đàn ông nên đã thử thách anh 3 tháng phải về Việt Nam một lần. Anh đã chấp nhận và suốt gần 2 năm trời anh thực hiện. Nhận thấy sự chân thành của anh, mình đã quyết định tin và yêu anh”, Dy An chia sẻ.

Lời cầu hôn của chàng lính hải quân khiến cả nhà khóc giàn giụa

Ba mất sớm, gia đình chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau nên khi yêu Darell, Dy An luôn nói với anh rằng sẽ chia tay nếu mẹ không đồng ý. Chính bởi vậy ngày đầu tiên về ra mắt, Darell run đến nỗi chiếc áo sơ mi anh mặc ướt đẫm cả lưng. Lo lắng là vậy nhưng bằng sự chân thành, vui vẻ, hòa đồng, không giả tạo của mình, anh đã nhận được thiện cảm và cái gật đầu của mẹ và cậu Dy An.

Cứ thế tình yêu của cả 2 đâm chồi nảy lộc. Và đến tháng 9/2007, cô chính thức trở thành vợ Darell. Đến bây giờ, Dy An vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc hạnh phúc ấy, khoảnh khắc cả gia đình khóc khi nghe lời cầu hôn của chàng lính hải quân Mỹ này.

“Hôm đó anh mời mình và cả gia đình đến cửa hàng Huế sang trọng. Anh kêu mình há miệng anh đưa đồ ăn nhưng nào ngờ trên đó có chiếc nhẫn. Và rồi anh kéo ghế quỳ xuống hỏi mình có thể làm vợ anh được không?

Sau đó, một người quản lý nhà hàng mà anh nhờ bước ra đọc lá thư anh nhờ chị họ dịch ra tiếng Việt. Lá thư viết rằng anh hứa sẽ chăm sóc mình đến cuối cuộc đời, để ba tự hào về mình, về anh. Mẹ có thể yên tâm sống vui vẻ vì từ giờ trở đi con gái đã có người lo lắng. Nghe xong cả nhà đều khóc. Mẹ mình cũng vậy.

Mình đã nhận lời đồng ý bởi tình cảm chân thành của anh đã đánh bại hết mối nghi ngờ.”, Dy An tâm sự.

Lời cầu hôn của chàng lính hải quân Mỹ với cô gái Việt khiến cả nhà khóc giàn giụa - 3

Dy An quen Darell qua mạng.

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc

Tháng 11/2007, Dy An chuyển sang Mỹ sinh sống. Sang một vùng đất mới, cô đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt nỗi nhớ quê hương, nhớ mẹ khiến cô phải giấu những giọt nước mắt của mình. Thế nhưng sự quan tâm, yêu thương của Darell đã giúp cô nguôi ngoai, xua tan mọi nỗi buồn nhanh chóng sau đó.

“Anh luôn quan tâm, chăm sóc, yêu thương mình. Anh ngọt ngào theo kiểu người lính, không phải lãng mạn, hài hước. Anh luôn là chỗ dựa, là bờ vai vững chắc cho mình. Còn nhớ vào năm 2010 mình bị sảy thai, anh ôm, vuốt ve mái tóc và kìm nén những giọt nước mắt. Anh đã giúp mình vượt qua sự mất mát và có thêm hy vọng hơn. Bốn năm sau mình mới có bầu lại. Anh chăm sóc mình tất cả, luôn nịnh, chiều vợ mà không than phiền”, Dy An nở nụ cười kể về người đàn ông của mình.

Hiện nay, Dy An hạnh phúc với tổ ấm nhỏ mà mình đang có, một cuộc sống tự chủ nơi đất khách quê người, một người chồng luôn yêu thương và cậu con trai kháu khỉnh.

Lời cầu hôn của chàng lính hải quân Mỹ với cô gái Việt khiến cả nhà khóc giàn giụa - 4

Mặc dù cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những mâu thuẫn nhưng cô hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. 

Chia sẻ về hạnh phúc của mình, Dy An cho biết học cách không làm cho đối phương tổn thương và làm những điều nhỏ nhặt cho cuộc sống thêm vui vẻ chính là bí quyết giữ lửa hạnh phúc bền lâu.

“Mình biết anh thích uống café nên tập uống. Anh thích mình đi tập bắn súng mình cũng đi mặc dù không thích. Anh biết mình thích thú nhồi bông đi đâu cũng mua về. Tới bây giờ, dù có con, vợ chồng mình vẫn đi nghỉ dưỡng cùng nhau, hẹn hò, đi coi phim, ăn tối. Mỗi sáng thức dậy, anh lại đặt trên gối mình một cành hồng hay những lúc mình bận, anh tranh thủ về sớm đón con, làm việc nhà và nấu nướng bữa tối. Chỉ vậy thôi cũng đã làm nên hạnh phúc mỗi ngày”.

Dy An nói, nếu có một thang điểm tính hạnh phúc chắc chắn cô sẽ đạt 9 điểm. Và cô mãn nguyện, hài lòng với cuộc sống hiện tại này. Đối với cô, hạnh phúc mỗi ngày là được tận hưởng cuộc sống, cùng chồng nắm tay nhau nuôi con lớn khôn, thành đạt.

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu