Nhặt được thứ dưới chân giường nhà bạn gái, tôi cắn chặt răng rồi lẳng lặng bỏ đi

Ngày 17/12/2019 18:40 PM (GMT+7)

Có lẽ đây là lí do mà suốt thời gian qua cô ấy cứ từ chối không chịu đưa tôi về chỗ ở chơi. Thì ra, cô nàng có đời sống phóng túng đến như vậy. May mà tôi biết sớm, nếu không, hối cũng chẳng kịp.

Tôi quen Ngọc trong một lần khá tình cờ. Đó là bữa tiệc cưới của người bạn. Cô ấy đi cùng một nhóm, còn tôi tới cùng bạn của mình. Hai chúng tôi là bạn của cô dâu, chú rể. Vì hai đứa đều chưa có người yêu nên lúc đi, mọi người cứ gán ghép, ngồi cạnh nhau và để tôi đưa cô ấy về. Thú thật, tôi bị ấn tượng với cô ấy bởi vẻ ngoài xinh đẹp và giọng nói quá đỗi ngọt ngào. Sẵn cơ hội này tôi tranh thủ tán tỉnh, cưa cẩm nàng ngay lập tức.

Khoảng hơn 1 tháng đầu, tôi gặp khó khăn để mời được cô ấy đi chơi, đi ăn, nhưng sau thấy tôi nhiệt tình nàng cũng xiêu lòng. Dần dần, chúng tôi là một cặp sau cái gật đầu đồng ý làm bạn gái của cô ấy. Tôi mừng lắm. Tôi không nghĩ tới năm 30 tuổi mình lại kiếm được một cô nàng xinh xắn đến như vậy. Tôi háo hức chờ ngày dẫn bạn gái về ra mắt với mọi người. Chắc hẳn gia đình tôi sẽ rất… choáng váng.

Nhặt được thứ dưới chân giường nhà bạn gái, tôi cắn chặt răng rồi lẳng lặng bỏ đi - 1

Tôi không nghĩ tới năm 30 tuổi mình lại kiếm được một cô nàng xinh xắn đến như vậy. (Ảnh minh họa)

Thực ra tôi không phải ế nhưng có lẽ vì duyên số mà tới tận tuổi này tôi mới có một mối quan hệ nghiêm túc. Mọi người đánh giá tôi khá hiền lành, khờ khạo và hơi… nhạt. Chắc cũng bởi vậy mà nhiều cô gái đã không ấn tượng trước tôi và từ chối dù cho tôi có công việc tốt, gia đình cơ bản, có điều kiện. Thât may mắn, cho tới khi gặp Ngọc, cô ấy lại chấp thuận.

Tôi đã đưa Ngọc về nhà mình chơi nhiều lần. Tôi có căn hộ chung cư riêng, không sống cùng bố mẹ. Mỗi lần theo tôi về, Ngọc thường chủ động gần gũi và ngủ lại. Tôi thích sự táo bạo của cô ấy. Một gã ít va chạm tình trường như tôi quả thật đã bị choáng ngợp trong thời gian yêu cô ấy. Điều mà tôi mong đợi bây giờ là cô ấy đưa về ra mắt gia đình để nghiêm túc hóa mối quan hệ này.

Có một điều kì lạ là nhiều lần tôi muốn về chỗ cô ấy chơi nhưng bạn gái tôi đều từ chối. Cô ấy lấy hết cớ này đến cớ khác để ngăn tôi về. Qua nhà tôi thì cô ấy không ngại nhưng không muốn tôi về nhà cô ấy chơi. Điều đó khiến tôi hơi lăn tăn một chút. Tôi hỏi thì bạn gái nói rằng chỗ cô ấy ở thuê, đông người, cô ấy ngại…

Nhặt được thứ dưới chân giường nhà bạn gái, tôi cắn chặt răng rồi lẳng lặng bỏ đi - 2

Mỗi lần theo tôi về, Ngọc thường chủ động gần gũi và ngủ lại. Tôi thích sự táo bạo của cô ấy. (Ảnh minh họa)

Thế rồi tôi quyết định “đánh úp” để bạn gái bất ngờ. Hôm đó tôi chủ động đến tận nhà bạn gái thuê mà không báo trước. Tôi lên cửa bấm chuông, cô ấy hốt hoảng khi nhìn thấy tôi và đề nghị tôi đợi một chút. Khoảng hơn 10 phút sau, bạn gái ra mở cửa với sự hờn dỗi nhẹ. Cô ấy còn nói:

- “Hay anh có ý không tin em mà phải qua bất thình lình để kiểm tra?”

Trong lúc bạn gái đi lấy nước và hoa quả, tôi đưa mắt ngắm nhìn khắp căn phòng. Bạn gái của tôi ăn ở cũng sạch sẽ, không đến nỗi nào, căn phòng được bài trí khá ấn tượng. Không may, tôi đánh rơi chiếc chìa khóa xuống nền, cúi đầu xuống nhặt, nó lăn vào gầm giường. Chẳng hiểu là sự sắp đặt của số phận hay thế nào mà chính nhờ như thế, tôi đã phát hiện ra sự thật tày trời về bạn gái. Dưới gầm giường đó có vô số… vỏ bao cao su rơi xuống. Chưa kể, còn có cả cả những vỏ thuốc tránh thai khẩn cấp. Có lẽ chính cô ấy cũng không biết được chúng nằm dưới đó như một bản án tố cáo lối sống phóng khoáng quá mức của nàng.

Tôi hiểu ra, tôi chắc hẳn không phải là người đàn ông duy nhất cô ấy lên giường trong quãng thời gian này. Có thể, còn có những gã khác và tôi chỉ là một sự lựa chọn, một bến đỗ mà cô ấy muốn ở lại sau những cuộc chơi tới bến khác. Bởi vì so với họ, tôi an toàn hơn, khờ khạo hơn, là nơi hợp lí để cô ấy kiếm một tấm chồng.

Nhặt được thứ dưới chân giường nhà bạn gái, tôi cắn chặt răng rồi lẳng lặng bỏ đi - 3

Thì ra, tôi chỉ là bến đỗ sau những cuộc chơi trác táng của nàng (Ảnh minh họa)

Tôi rùng mình sợ hãi, phải cắn chặt răng để không thốt lên câu chửi thề khi nghĩ đến những lần hai đứa ân ái. Sự táo bạo của nàng làm tôi hứng thú khi đó thì giờ lại là điều khiến tôi ghê tởm. Thiếu chút nữa tôi đã đưa cô ấy về ra mắt và xin cưới làm vợ. Quá khứ có thể không quan trọng nhưng hiện tại yêu tôi mà cô ấy vẫn còn qua lại với người khác thì không thể nào chấp nhận được. Rõ ràng việc cô ấy không dám đưa tôi về nhà chơi đã chứng minh điều đó.

Hôm ấy, tôi ngồi chỉ vài phút rồi kiếm cớ đi ngay. Tôi không vội vã đòi chia tay mà từ từ giãn ra, mỗi ngày một ít… Tất nhiên chuyện cô nàng tìm cách tiếp cận bị tôi từ chối ngay. Sau khoảng 1 tháng thì tôi chia tay dù cho nàng khóc hết nước mắt xin xỏ. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết dứt tình vì không muốn cưới người con gái hư hỏng đó về làm vợ.

Bị anh trai chồng đấm vào mặt, cô dâu ly hôn chóng vánh sau 2 giờ kết hôn
Cặp đôi chia tay chỉ 2 giờ sau khi trao lời thề, đây có thể gọi là kỉ lục hôn nhân ngắn nhất thế giới.
Tuấn Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự