Nỗi đau không lời của người chồng bị vợ cắm sừng

Ngày 11/07/2015 00:06 AM (GMT+7)

Dù đau đớn nhưng Nhân vẫn quyết định dừng lại mọi kế hoạch dù chỉ còn 10 ngày nữa vợ anh sẽ bay, anh lặng lẽ cắt vé máy bay và mọi thủ tục, đồng thời gửi cho vợ một lá thư rất dài vào hộp mail của cô.

Tình yêu không biên giới

Nhân ở tận nước Mỹ xa xôi và đang háo hức được đoàn tụ cùng vợ trẻ sau hơn ba năm xa cách. Thế nhưng, cuộc sống thường không như người ta mong muốn, những tưởng hạnh phúc gần kề thì anh lại phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ mà nguyên nhân đều xuất phát từ vợ anh.

 Nhân qua Mỹ cùng mẹ từ hồi lên 10 tuổi, hồi ấy, bố bỏ mẹ ra đi, mẹ anh sau đó may mắn gặp một Việt kiều độc thân nên đã tái giá. Anh theo mẹ sang sống nơi xứ người đến nay ngót nghét được gần 25 năm. Mỗi năm Nhân luôn cố gắng về nước một lần, bởi ông bà nội anh vẫn còn sống và luôn nhớ mong cháu. Dù hận bố vì đã bỏ rơi mẹ con anh, thế nhưng Nhân lại vô cùng yêu thương ông bà nội, đó là những con người hiền lành, chân chất và luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho cháu nội.

Cách đây vài năm, Nhân về Việt Nam chơi nhân dịp hè, anh tình cờ gặp Ngoan trong buổi sinh nhật của cậu em họ. Ấn tượng trong anh lúc ấy là một cô gái rất xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ và luôn hướng về phía anh với cái nhìn ấm áp. Nhân mạnh dạn đến làm quen, xin số liên lạc của cô gái trẻ để dễ bề trò chuyện.

Nỗi đau không lời của người chồng bị vợ cắm sừng - 1

Sau đêm tiệc, em trai họ chọc Nhân đã gặp được tình yêu sét đánh, anh chỉ cười và không phủ nhận những tình cảm ban đầu dành cho Ngoan. Thế nhưng, để đi đến những bước xa hơn cần phải có thời gian tìm hiểu kỹ càng. Những ngày còn lại ở Việt Nam, Nhân luôn cố gắng mời Ngoan đi chơi, uống cà phê để có thời gian tìm hiểu.

Trước khi về lại Mỹ, anh đã kịp tỏ tình với người đẹp và được Ngoan e lệ gật đầu. Dù ở hai phương trời cách biệt, Nhân vẫn luôn quan tâm đến người yêu, moat ngày anh gọi cho cô đến hàng chục cuộc điện thoại hỏi thăm, an ủi và dặn dò cô đủ điều. Hơn một năm sau đó, anh chính thức cầu hôn Ngoan, lần này Ngoan vẫn gật đầu đồng ý.

Sau khi Ngoan đồng ý kết hôn, Nhân lập tức về Việt Nam tổ chức lễ cưới, bố mẹ anh cũng hào hứng về nước để lo cho cậu con trai cả cưới vợ. Đám cưới của họ diễn ra theo đúng kịch bản hoành tráng - sang trọng và mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo nhất có thể. Ngày cưới, cô dâu hạnh phúc đến nỗi cười hoài không dứt, chú rể đẹp trai, thành đạt, giàu có khiến Ngoan có thể hãnh diện ngẩng cao đầu trước bạn bè, bà con lối xóm.

Sau ngày cưới, Nhân ở bên vợ được thêm nửa tháng thì phải trở về Mỹ. Vợ chồng son bịn rịn chia tay nhau với lời hứa của người chồng sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục để bảo lãnh vợ qua Mỹ đoàn tụ, còn người vợ hứa sẽ ngoan ngoãn chờ chồng.

Trong thời gian đợi chồng bảo lãnh qua Mỹ, Ngoan vẫn ở cùng gia đình tại Nha Trang. Thế nhưng khi thời gian giấy tờ chuẩn bị xong xuôi, cô xin gia đình và gọi điện qua Mỹ cho chồng được vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và cũng qua đó học thêm giao tiếp tiếng Anh.

Khoảng hơn 9 tháng nay, cô chính thức vào thành phố sinh sống. Nghe Ngoan nói muốn học thêm tiếng Anh, Nhân ủng hộ cả hai tay, bởi anh luôn khuyên vợ nên trau dồi thêm vốn ngoại ngữ để tiện bề giao tiếp khi qua Mỹ sinh sống. Thế nhưng, thực hư việc Ngoan có học hay không thì Nhân không bao giờ có thể biết được, vả lại anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này, cũng như mảy may nghi ngờ vợ.

Thời gian gần đây, em họ của Nhân luôn nói rằng nghi ngờ Ngoan có tình nhân, bởi mỗi lần anh này vào thành phố đều không thể gặp được Ngoan dù cố túc trực trước nhà chị dâu cả ngày. Vợ chồng họ chỉ muốn gửi cho Ngoan ít đồ nhưng gặp cô này còn khó hơn lên trời. Có lần anh này thoáng thấy Ngoan đi cùng một người đàn ông khác sau khi họ ra khỏi nhà, tuy nhiên anh không thể nào theo kịp họ.

Nghe em trai nói vậy, Nhân tỏ rõ sự lo lắng, hồ nghi, anh thực sự không mong muốn điều này là thật, bởi chỉ hơn 10 ngày nữa là Ngoan sẽ bay sang Mỹ đoàn tụ cùng chồng sau ba năm đằng đẵng đợi chờ.

Phát hiện vợ sống như vợ chồng với tình nhân

Ngoan sống một mình ở thành phố, không người thân, họ hàng nên cô không lo sợ bị phát hiện chuyệnn ngoại tình. Quả thật, hiện tại Ngoan đang qua lại với một người đàn ông khác, không những vậy, họ còn chính thức sống chung cùng nhau trong căn hộ của người đàn ông kia, còn căn hộ chung cư mà Ngoan thuê được để trống nhằm che mắt họ hàng, gia đình mỗi khi có người ở quê vào chơi.

Nỗi đau không lời của người chồng bị vợ cắm sừng - 2

Ngoan và anh này sống với nhau được hơn 9 tháng (từ thời điểm Ngoan xin chồng vào thành phố học tiếng Anh). Hàng xóm ai cũng nghĩ họ là vợ chồng của nhau nên luôn chúc mừng Tĩnh vì anh ta có người vợ xinh đẹp, rạng rỡ.

Suốt 9 tháng qua, Ngoan luôn che mắt gia đình và chồng rằng bận rộn học tiếng Anh để chờ ngày đi Mỹ. Mỗi khi có ai ở quê vào thăm thì Ngoan trở về căn hộ thuê của mình, còn khi không có ai thì cô lại sống như vợ chồng với tình nhân.

Người đàn ông kia tuy biết Ngoan đã có chồng và chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa sẽ theo chồng về Mỹ, thế nhưng anh ta không ngại duy trì mối quan hệ ngắn ngủi này, bởi Ngoan từng là đối tượng anh ta yêu thầm suốt một thời gian dài.

Tĩnh học cùng đại học với Ngoan hồi ở Nha Trang, anh này người thành phố. Anh ta từng theo đuổi Ngoan suốt 4 năm đại học, nhưng không thể tiến xa hơn vì trước đó cô đã có người yêu (mối tình đầu của Ngoan, trước khi cô quen Nhân). Ngoan tình cờ gặp lại Tĩnh khi anh này về Nha Trang công tác, anh đã hẹn Ngoan uống nước. Sau buổi gặp gỡ đó, vì xa chồng quá lâu, lại nghe Tĩnh nhắc về thời từng yêu cô tha thiết, đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên thì Ngoan đã động lòng và qua đêm cùng anh ta trong một khách sạn.  Sau đó, họ đã lén lút hẹn hò nhau nhiều lần và Ngoan quyết định xin vào thành phố sống những tháng cuối cùng bên người tình trước khi qua Mỹ đoàn tụ với chồng.

Sự việc sẽ không bị phát giác nếu như Nhân không được cậu em họ cảnh báo. Anh như chết lặng khi nhìn những hình ảnh tình tứ của vợ cùng người đàn ông kia. Dù đau đớn nhưng Nhân vẫn quyết định dừng lại mọi kế hoạch dù chỉ còn 10 ngày nữa vợ anh sẽ bay, anh lặng lẽ cắt vé máy bay và mọi thủ tục, đồng thời gửi cho vợ một lá thư rất dài vào hộp mail của cô.

Mặc cho Ngoan cố tình liên lạc bằng mọi cách, Nhân quyết định cắt đứt mọi quan hệ vào ngày hôm biết được sự thật về chuyện vợ mình ăn nằm cùng tình nhân suốt 9 tháng. Thời gian ngắn sau đó, anh đã về nước hoàn tất thủ tục ly hôn.

Theo Như Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện hay mỗi ngày