Tôi hủy hôn khi phát hiện vợ sắp cưới đã từng phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 28/01/2018 13:00 PM (GMT+7)

Khi chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới thì tôi phát hiện ra cô ấy đã từng đi phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt thay đổi toàn bộ.…

Thời gian gần đây tôi thấy dường như chuyện phẫu thuật thẩm mỹ đang thành trào lưu của nhiều chị em, những bài viết về các cô gái vì muốn "vịt hóa thiên nga" nên chấp nhận đau đớn khiến tôi không khỏi rùng mình. Không những thế, sau khi phẫu thuật xong các cô tự tin khoe ảnh lên mạng để tìm kiếm bạn trai. Tôi tự hỏi: "Liệu có bao nhiêu chàng trai khi biết khuôn mặt đẹp đẽ của người yêu mình là hàng "đập đi xây lại" sẽ thất vọng như tôi trước kia?".

Cách đây hơn 2 năm tôi yêu một cô gái làm trong lĩnh vực truyền thông. Phải nói em khá thông minh, nhanh nhẹn và ngoại hình thì miễn chê. Một cô gái mà nhiều người từng mơ ước được lấy làm vợ. Và nghiễm nhiên tôi được hưởng diễm phúc ấy. 

Không chỉ xinh đẹp, em còn biết chiều lòng tất cả mọi người xung quanh. Khi đưa em về nhà giới thiệu, bố mẹ tôi tấm tắc khen con dâu tương lai đẹp người lại đẹp cả nết. Còn đối với bạn bè tôi thì em nhận được hàng nghìn lời khen, bởi đi đâu em cũng ăn mặc lộng lẫy, khéo léo trong cách giao tiếp khiến tôi thật sự thấy tự hào.

Có lần, tôi dẫn em đến dự sinh nhật một đứa bạn thân thời đại học, bạn bè nhìn em với con mắt đầy ngưỡng mộ. Thậm chí, một số người còn trêu đùa: "Chắc người yêu mày sang Hàn phẫu thuật thẩm mỹ, chứ lấy đâu là một cô gái xinh đẹp thế kia". Thấy thế em chỉ cười, khi đó tôi cũng không nghi ngờ gì về nhan sắc của em.

Tôi hủy hôn khi phát hiện vợ sắp cưới đã từng phẫu thuật thẩm mỹ - 1

Tôi thật sự sốc khi phát hiện người yêu đã từng đi phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần (Ảnh minh họa).

Nhưng trước ngày cưới 2 tháng, khi đến nhà em chơi, tôi đã vô tình xem được album ảnh cũ, ảnh của em không nhiều, có chăng cũng chỉ là những tấm ảnh ngày còn nhỏ. Nhưng duy nhất có một bức ảnh được giấu thật kỹ trong album, đó là bức ảnh em chụp cách đây 3 năm. Tôi bàng hoàng, 3 năm trước và hiện tại thay đổi nhanh như vậy. Điểm khác nhất chính là khuôn mặt.

Không thể chờ đợi được, tôi đã gọi em ra và nói chuyện riêng, ban đầu em cũng lưỡng lự hỏi lại tôi: "Thế nếu em từng đi phẫu thuật thẩm mỹ thì anh không yêu em, lấy em nữa à?". Nghe vậy, tôi giật mình, vội trả lời: "Anh thích vẻ đẹp tự nhiên hơn là vẻ đẹp đã phải trải qua dao kéo". Đến đây thì em thừa nhận một cách thản nhiên: “Thẩm mỹ để trở thành nàng Bạch Tuyết thì có gì sai chứ, thiên hạ làm được thì em cũng làm được. Đúng vậy, em đã sửa mũi, cằm, mặt và nâng cả ngực nữa...”.

Tôi sốc trước câu nói của em. Vậy là người con gái tôi tìm kiếm bấy lâu nay lại là người “nghiện” phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi liền nghĩ đến hình ảnh, sau này, khi sinh con, con của tôi cũng xấu xí như vậy thì phải làm sao?

Tôi đã phân vân vô cùng vì nếu em thú nhận mình đã từng phẫu thuật thẩm mỹ ngay từ đầu thì tôi có thể tha thứ được, đằng này, khi tôi hỏi đến em còn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã xin gia đình cho mình một tháng để suy nghĩ lại tình cảm và để dần xa em. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện cưới xin nữa, bởi tôi luôn tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên.

Theo M.Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự