Suốt 4 năm ròng rã làm thơ, chàng trai không chân đã cưới được vợ xinh đẹp

Ngày 28/05/2017 11:01 AM (GMT+7)

Trong vòng 4 năm qua, anh đã viết hàng nghìn bài thơ, ghi lại tâm sự trên 100m giấy và điều đó đã khiến cô gái xinh đẹp ấy phải động lòng.

Ngày 12/5/2008 có lẽ là một ngày không thề nào quên với Đại Guohong. Khi ấy, anh 18 tuổi và đang là học sinh trung học. Đại Guohong và những người bạn của mình đã bị chôn vùi trong đống đổ nát của lớp học sau một trận động đất mạnh 8,0 độ. Trận động đất này đã nhấn chìm quê hương Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc của anh. 2 ngày sau, Đại Guohong được cứu sống. Nhưng đau đớn thay, đôi chân của anh buộc phải cắt bỏ do mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Kể từ đó, Đại Guohong phải chấp nhận cảnh sống là một chàng trai mất đi đôi chân.

Suốt 4 năm ròng rã làm thơ, chàng trai không chân đã cưới được vợ xinh đẹp - 1

Đại Guohong đã mất đi đôi chân của mình trong một trận động đất

Suốt 4 năm ròng rã làm thơ, chàng trai không chân đã cưới được vợ xinh đẹp - 2

Hình ảnh của Đại Guohong năm 2008 chụp cùng những người lính cứu hộ đã giúp anh thoát chết từ trận động đất

Theo gợi ý của bác sĩ, Đại Guohongbắt đầu tham gia bơi lội vào năm 2009 để phục hồi cơ thể. Và cuối cùng, điều tuyệt vời đã xảy ra, anh thậm chí còn giành được tới 2 huy chương vàng tại Paralympic – Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật.

Suốt 4 năm ròng rã làm thơ, chàng trai không chân đã cưới được vợ xinh đẹp - 3

Mặc dù mất đi đôi chân nhưng nghị lực sống và tinh thần của Đại Guohong vẫn rất kiên cường. Anh sinh hoạt như bao người bình thường khác

Suốt 4 năm ròng rã làm thơ, chàng trai không chân đã cưới được vợ xinh đẹp - 4

Đại Guohong cầu nguyện trước nơi tưởng niệm các nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ động đất năm 2008

Năm 2013, Đại Guohongđến Hồng Kông để chữa trị bệnh do xương chân xuyên qua da. Trong thời gian ở đây, anh đã gặp người vợ sau này của mình Wu Simiao – một nữ y tá. Đại Guohong cho biết anh thích Wu bởi cô là người chăm sóc anh mỗi ngày trong bệnh viện. Họ bắt đầu trò chuyện qua mạng và tình yêu nảy sinh từ đó.

Suốt 4 năm ròng rã làm thơ, chàng trai không chân đã cưới được vợ xinh đẹp - 5

Đại Guohong cho biết anh thích Wu bởi cô là người chăm sóc anh mỗi ngày trong bệnh viện. Họ bắt đầu trò chuyện qua mạng và tình yêu nảy sinh từ đó.

Để bày tỏ tình yêu và sự chân thành của mình, Đại Guohong đã mua 100m giấy để ghi lại những cảm xúc. Trong vòng 4 năm qua, anh đã viết hàng nghìn bài thơ trên cuộn giấy đó. Thậm chí Đại Guohong còn viết một tuyển tập thơ trên gỗ tre – một hình thức truyền thông khi tài liệu của người Trung Quốc trước đây.

Suốt 4 năm ròng rã làm thơ, chàng trai không chân đã cưới được vợ xinh đẹp - 6

Trong suốt 4 năm theo đuổi, Đại Guohong đã viết biết bao tâm sự, bao bài thơ lên 100m giấy 

Suốt 4 năm ròng rã làm thơ, chàng trai không chân đã cưới được vợ xinh đẹp - 7

Thậm chí anh còn viết thơ lên sách được làm từ chất liệu tre như người xưa

Và cuối cùng, Đại Guohong đã quyết định cầu hôn người bạn gái của mình sau trận thi đấu bơi tại Paralympic lần thứ 9 năm 2015. Cả hai đã đăng kí kết hôn vào năm ngoái.

Suốt 4 năm ròng rã làm thơ, chàng trai không chân đã cưới được vợ xinh đẹp - 8

Năm ngoái, sau một cuộc thi bơi, Đại Guohong quyết định cầu hôn bạn gái mình

Suốt 4 năm ròng rã làm thơ, chàng trai không chân đã cưới được vợ xinh đẹp - 9

Bạn gái của anh vô cùng xúc động 

Suốt 4 năm ròng rã làm thơ, chàng trai không chân đã cưới được vợ xinh đẹp - 10

Cả hai đã kết hôn và hạnh phúc bên nhau

Bảo Bình (Theo CND)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu