"Bé lớn của tôi bị tự kỷ. Cho nên đến bây giờ, tôi với mẹ tôi vẫn phải lo cho bé hoàn toàn", nữ ca sĩ Sao Mai điểm hẹn cho biết.
XEM VIDEO: Nguyễn Hồng Nhung tâm sự về con bị tự kỷ (Nguồn: The Khang Show).
Nguyễn Hồng Nhung thừa nhận gặp biến cố là do tin đàn ông
Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung nổi tiếng từ chương trình Sao Mai điểm hẹn 2004. Tuy nhiên sau đó, cô đối mặt với scandal khủng khiếp nhất trong sự nghiệp và được xem là nạn nhân đầu tiên bị tung ảnh nóng trong giới nghệ sĩ Việt. Năm 2005, nữ ca sĩ đã rời Việt Nam sang nước ngoài sinh sống và vẫn hoạt động âm nhạc tại hải ngoại.
Gần đây trong chương trình The Khang Show, giọng ca Sao Mai điểm hẹn một thời đã có những tâm sự về scandal năm xưa cũng như cuộc sống hiện tại của mình. Nữ ca sĩ tâm sự, khi biến cố xảy ra, cô không muốn làm phiền ai hết và nhận thức ra rằng đã làm gia đình đau khổ vì mình. Chính vì vậy, cô tránh khiến cho mọi người bớt tổn thương nhất. Hồng Nhung ẩn mình trong Sài Gòn dù biết rằng gia đình ở Hà Nội rất lo cho mình cũng như muốn ôm mình vào lòng. Sau thời gian thu mình lại để có thể mạnh mẽ, cô quyết định đứng dậy để đối diện với vấn đề đang xảy ra.
Nguyễn Hồng Nhung trong talkshow mới đây.
“Sau khi tôi đối diện với khán giả, gia đình nhìn thấy được. Có người cho rằng tôi nghị lực hay mạnh mẽ, có người lại nói ‘Như thế mà vẫn còn đi ra hát’. Tôi lớn lên ở Hà Nội, được giáo dục cốt cách, từng thi Hoa hậu, đạt giải Hoa hậu Kiến trúc, là học sinh thanh lịch, đại biểu sinh viên toàn quốc nhỏ tuổi nhất. Tất cả huy chương vàng tôi đạt được từ nhỏ đến lớn cộng lại cũng không bằng số báo viết về biến cố của mình. Đó là điều đau khổ nhất với gia đình của mình. Nên tôi nghĩ không có con đường nào khác là mình phải đứng lên lấy lại danh dự cho gia đình, cha mẹ mình”, Hồng Nhung chia sẻ.
Về người đã gây ra sự việc đó cho mình, cô nói: “Tôi không hận nhưng thấy sợ người đó và ám ảnh rất lâu. Tôi không muốn bị họ thao túng, hành hạ, đánh đập mà chỉ muốn thoát ra. Khi thoát ra thì mình phải chấp nhận sự trả giá như vậy. Tôi sợ người ta sẽ tiếp tục làm khổ mình, không buông tha mình. Và họ đã làm thật!”
Cô cho biết không hận nhưng sợ người đã gây ra scandal cho mình.
Nguyễn Hồng Nhung cho rằng, cô gặp biến cố vì tin đàn ông: “Hồi xưa tôi hay hỏi là ‘Tại sao tôi lại phải gặp những điều như vậy? Tôi có làm gì sai hay không?’ Nhưng bây giờ, tôi biết, ngoài số phận mình phải trải nghiệm để mình trưởng thành thì còn 1 lý do nữa, tôi nghĩ là do cách mình sống và tin người, mình chọn lựa con đường mình bước đi.
Mọi người có thể gọi là tai nạn, đúng là mọi chuyện ngoài ý muốn của mình. Nhưng bên cạnh, mình có thể chọn lựa được mà. Tại sao mình lại đi vào con đường đó mà mình không tỉnh táo để đi một con đường khác? Tại sao mình lại đặt niềm tin vào một người như vậy rồi để cho người ta làm khổ mình, trong khi đó mình lại không giống như các bạn của mình đi một con đường khác, hay là nhìn người một cách kỹ càng hơn? Mình phải có trách nhiệm về điều đó. Vế thứ 2, phải đến khi tôi lớn rồi, tôi mới chịu trách nhiệm về điều đó, là người sai”.
Nữ ca sĩ chọn cách đối diện sau scandal.
Nữ ca sĩ 8x bày tỏ, sau quá nhiều những điều không như ý xảy ra trong cuộc sống, cô bị mất lòng tin, thu mình lại, thậm chí nghi ngờ tất cả. Nữ ca sĩ cho rằng, chính vì mình cho họ được quyền bước vào cuộc sống của mình và tin họ, để cho họ quyền được làm tổn thương mình. Có những lúc cô chán chường và kệ luôn. Giờ đây khi lớn tuổi, cô có sự chậm lại.
“Không biết có muộn màng không nhưng trong con người tôi luôn khao khát được yêu thương. Cho nên khi ai cho mình tình yêu thương thì mình tin. Mình cho mình được quyền mong chờ, hy vọng một cái gì đó nó trọn vẹn sau những gì mình mất mát. Tất nhiên có nhiều lý do để người đó đến với mình trong những hoàn cảnh khác nhau, chứ không có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào cả. Nếu người này giống hoàn cảnh kia thì mình đã có một lý do để mình từ chối rồi. Nhưng có khi, ngay cả có những người đến với mình, mình xác định luôn là không hy vọng, không mong chờ mà họ vẫn có lý do để làm tổn thương mình. Vậy thì đó là bài học thôi”, cô thổ lộ.
Nữ ca sĩ lo nếu mình không còn, ai sẽ lo cho đứa con đang tự kỷ
Nguyễn Hồng Nhung kể, khi sang Mỹ để bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình, cô rất vất vả, thậm chí đấu tranh với mạng sống của mình để giành giật cuộc sống. Cô thổ lộ: “Khi mình không một người thân ở bên cạnh hay một người đủ thương, đủ xót xa hoặc sự tư vấn của những người thương yêu mình thì sẽ chỉ gặp toàn cảm bẫy thôi. Ai cũng muốn lợi dụng mình, ai cũng muốn đưa mình vào để đạt quyền lợi nào đó cho họ. Và mình phải trả giá với những bài học với bước đường đời trong một cuộc sống hoàn toàn mới, ở một nơi mà mình không biết tiếng Anh hay phương tiện đi lại, công việc cũng phải xây dựng lại từ đầu. Căn nhà studio nhỏ tôi đi thuê cũng không tự đứng tên được mà phải nhờ. Cái gì cũng phải hỏi, phải học, phải nhờ. Để biết được tất cả mọi thứ thì mình đã phải trải qua quá nhiều bài học”.
Hiện tại, Nguyễn Hồng Nhung sống với các con và mẹ của mình. Cô có 2 bé, bé trai 12 tuổi và bé gái 6 tuổi. “Bé lớn của tôi bị tự kỷ. Cho nên đến bây giờ, tôi với mẹ tôi vẫn phải lo cho bé hoàn toàn, có bố của bé và bên nhà nội nữa, cũng phải hỗ trợ lẫn nhau. Những tổ chức xã hội ở bên Mỹ cũng cho bé một môi trường để bé không phải phát triển như một em bé bình thường mà phát triển theo sự phát triển của bé thôi. Bé gái thứ 2 thì bình thường”, nữ ca sĩ tiết lộ.
Nguyễn Hồng Nhung nhiều năm nuôi con tự kỷ.
Sau nhiều chuyện xảy ra, Nguyễn Hồng Nhung cảm thấy không cần phải đi bước nữa mà một mình vẫn ổn. Nhưng cô tin vào duyên số. Nữ ca sĩ nói: “Nhiều khán giả thấy hoàn cảnh của tôi đã nói ‘Ôi sao mà cô khổ quá, vất vả quá. Tôi tin rằng người như cô chắc sau này sẽ có hạnh phúc. Họ động viên mình, tin một ngày nào đó sẽ có một người xứng đáng. Và với tôi, ngày đó đã tới. Tôi đã có một ánh sáng để tin vào điều đó.
Tất nhiên là sẽ có những lúc mình quá mệt mỏi, tủi thân, cảm thấy kiệt sức. Bởi vì chăm một em bé tự kỷ không phải là một điều đơn giản. Mình sợ rằng khi mình mất đi khỏi cõi đời này, ai sẽ là người chăm sóc con mình, khi mà bé không tự lo được? Tôi cũng quên đi cả hạnh phúc của chính bản thân mình. Bởi vì tôi nghĩ, mình không có quyền nghĩ đến điều đó, mình sẽ phải làm những điều gì để cho con mình ổn cái đã. Thế nhưng mà duyên phận mà”.
Cô cho biết đang yêu một người là bạn thuở thiếu thời.
Hiện tại, Nguyễn Hồng Nhung đang yêu. Cô tiết lộ về tình yêu hiện tại, đó là một người bạn thuở thiếu thời: “Anh ấy ở cả Việt Nam và Mỹ. Chúng tôi chơi chung một nhóm và đã có rất nhiều cơ hội để đến với nhau nhưng cuối cùng không đến được. Vẫn là con người đó, có thể đúng người nhưng chưa đúng thời điểm. Và tôi tin, bây giờ là đúng thời điểm để tôi cho phép mình để họ bước vào trong tâm hồn mình. Người ta nói ‘Người yêu nhau phải trở về với nhau’. Tôi tin vào điều đó.
Anh ấy không phải là người nói những điều hoa mỹ nhưng tôi học hỏi ở anh vì cách nhìn cuộc sống, nhìn nhận vấn đề khiến tôi cảm thấy đây là một người có thể chữa lành những vết thương và tâm hồn của mình. Sau tất cả những gì tôi phải trải qua thì nó ngấm dần một cách từ từ. Anh ấy không nói sẽ làm cái này cái kia hay nói tôi yên tâm mà những điều anh ấy làm khiến tôi rung động. Tôi cũng đi tìm từ rất lâu một người có thể khiến cho mình cười, quên hết mọi thứ xung quanh. Anh ấy tạo cho tôi cảm giác rất an toàn và gạt bỏ hết mọi thứ tiêu cực, chỉ nhìn thấy những gì tích cực khi được sống bên cạnh người này”.