3h sáng nhờ em chồng lén phá khóa cổng cho trốn đi mà cuộc đời tôi thay đổi

Thảo Nguyên - Ngày 03/03/2023 00:00 AM (GMT+7)

Đêm hôm đó, khi anh ta đang ngồi hằm hè ngoài cửa thì bạn cờ bạc gọi nên lại lao đi.

Mấy hôm trước, đang ở nhà dưỡng thai nhưng tôi được chị hàng xóm nhắn tin cho biết, em chồng đã mất mà tôi thương quá. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng không thể quay về đó thắp cho em ấy một nén nhang được.

Khi còn trẻ, tôi cũng trải qua vài mối tình ngắn dài khác nhau song không đi đến đâu cả. Có người thì phụ tôi, có người thì sau một thời gian yêu, tôi nhận thấy không phù hợp nên chủ động rời xa. Tôi không hiểu tại sao dù bản thân cũng có chút nhan sắc, có công việc ổn định nhưng lại lận đận mãi về chuyện tình duyên.

Vì thế 30 tuổi tôi vẫn được coi là gái ế nên bố mẹ họ hàng sốt ruột lắm. Họ ra sức làm mối cho tôi. Để mọi người không phải lo lắng cho mình, tôi mắt nhắm mắt mở đến với người đàn ông hơn mình 4 tuổi đã từng có 1 đời vợ. Nghe nói vợ chồng anh sau cưới gần năm chưa kịp có con đã ly hôn.

Đến khi quyết định dứt khoát được thì cũng là lúc biết tin có bầu. Tôi lại yếu lòng ở lại với chồng tệ bạc chỉ để mong con có bố. (Ảnh minh họa)

Đến khi quyết định dứt khoát được thì cũng là lúc biết tin có bầu. Tôi lại yếu lòng ở lại với chồng tệ bạc chỉ để mong con có bố. (Ảnh minh họa)

Hơn nữa nhà anh chỉ có 2 anh em. Em trai anh kém tôi vài tuổi mắc bệnh về thần kinh, tâm lý không bình thường. Nghĩ lấy anh sẽ không phải làm dâu ai nên tôi cũng tặc lưỡi đồng ý. Đám cưới của 2 đứa được tổ chức nhanh chóng, chỉ sau đúng 2 tháng tìm hiểu.

Cứ tưởng lấy chồng rồi là cuộc sống sẽ ổn định. Nhưng cưới về tôi mới biết chồng chỉ biết ăn chơi bài bạc cả ngày cả đêm. Khi có tiền, anh đi miết. Chỉ khi hết tiền mới mò về bắt vợ đưa. Không đưa thì tôi bị chồng chửi mắng. Cuộc sống chẳng khác gì địa ngục nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng.

Mỗi ngày đi làm về, tôi chỉ biết cơm nước rồi trồng rau cỏ quanh nhà làm thú vui. Thương em chồng bệnh tật, tôi cũng thường chăm sóc cho em ấy. Ngay cả những lúc chán chồng quá bỏ về ngoại chơi 2 ngày cuối tuần, trước khi đi tôi cũng phải chuẩn bị sẵn cho chú em gói mì tôm, hộp bánh và mấy hộp sữa để đói còn có cái tiện mà ăn.

Nhiều lúc tôi muốn ly hôn nhưng lại thương em chồng khi không có ai chăm sóc. Đến khi quyết định dứt khoát được thì cũng là lúc biết tin có bầu. Tôi lại yếu lòng ở lại với chồng tệ bạc chỉ để mong con có bố.

Vậy mà chồng vẫn chứng nào tật đó. Anh đi bài bạc thua bắt tôi đưa vàng cưới để mang đi trả nợ. Tôi nhất định không đưa thì anh mắng chẳng ra gì. Tức quá, tôi viết đơn ly hôn nhưng anh xé vụn còn nhốt tôi ở trong nhà, không cho ra ngoài. Anh tịch thu hết điện thoại cũng như khóa hết cửa để tôi không gọi ai đến cứu giúp được.

Đêm hôm đó, khi anh ta đang cáu kỉnh thì bạn cờ bạc gọi nên lại lao đi. Đúng lúc đó, em chồng ở ngoài thấy chị dâu bị nhốt bên trong liền đi tìm chiếc búa phá khóa cửa. Khi cửa mở, em bảo tôi hãy trốn đi.

Vì quyết tâm rời khỏi căn nhà này nên tôi đã bỏ chạy vội vàng và ra ngoài thuê phòng trọ nhỏ sống. Tôi đang hoàn tất giấy tờ để ly hôn chồng đơn phương mặc anh có đồng ý hay không.

Nhưng điều tôi đau lòng nhất là mới hơn tháng rời khỏi nhà, tôi đã khi nghe tin em chồng mất. Nghe người hàng xóm kể, em ấy do thần kinh không bình thường nên một trưa nắng đang lang thang đi ngoài đường thì bị va chạm với ô tô không qua khỏi.

Đúng lúc đó, em chồng ngớ ngẩn ở ngoài thấy chị dâu bị nhốt bên trong liền đi tìm chiếc búa phá khóa cửa. (Ảnh minh họa)

Đúng lúc đó, em chồng ngớ ngẩn ở ngoài thấy chị dâu bị nhốt bên trong liền đi tìm chiếc búa phá khóa cửa. (Ảnh minh họa)

Nghĩ đến em chồng 3h đêm đã phá khóa cửa cứu mình đêm ấy mà tôi thương quá. Vậy mà giờ chú ấy đã rời khỏi thế giới này rồi. Mong ở thế giới bên kia chú ấy sẽ sống vui vẻ, khỏe mạnh và lành lặn.

Còn tôi những ngày này chưa bao giờ cuộc sống lại bình yên và thoải mái như thế. Nhưng hiện nay, tôi lại đang đối mặt với tình trạng dọa sảy khi 3 hôm nay bỗng nhiên thấy đau quặn bụng và ra chút máu. Tôi vẫn đang nghe ngóng thêm mà chưa đi khám. Các chị em có kinh nghiệm cho hỏi, tôi cần làm gì những lúc bị động thai như thế này?

Mẹ bầu cần làm gì khi bị động thai?

Hiện nay, không có cách xử lý nào được xem là tốt nhất giúp mẹ khắc phục tình trạng động thai. Tuy nhiên, khi có những biểu hiện bất thường, mẹ bầu nên nghỉ ngơi và đi khám thai để được bác sĩ tư vấn những cách xử lý hiệu quả. Bác sĩ có thể kê cho thuốc chống co thắt tử cung hoặc khâu vòng tử cung để bảo vệ thai nhi. 

Nếu thấy đau bụng, mẹ không được dùng tay xoa bụng vì động tác này có thể kích thích tử cung co thắt, tăng nguy cơ đẩy thai nhi ra ngoài gây sảy thai, sinh non. Đặc biệt, hãy uống thuốc theo đúng đơn mà bác sĩ kê, tuyệt đối không được tự ý mua thuốc về dùng.

Khi bị động thai, mẹ bầu cũng cần chú trọng vào chế độ ăn uống để giúp an thai và cung cấp đủ dinh dưỡng cho thai nhi phát triển. Hãy bổ sung thêm các thực phẩm dễ tiêu hóa vào bữa ăn hằng ngày, ăn nhiều trái cây, rau xanh. Hạn chế tối đa đồ ăn nhiều dầu mỡ, chất kích thích như rượu bia, thuốc lá…

Một lưu ý quan trọng nữa là nếu từng bị động thai, tuyệt đối bà bầu không được quan hệ vợ chồng vì nó tạo hưng phấn kích thích cổ tử cung co bóp và có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Mẹ cũng nên vệ sinh vùng kín sạch sẽ, kiểm tra âm đạo thường xuyên để phát hiện bất thường kịp thời nhằm đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

3h sáng nhờ em chồng lén phá khóa cổng cho trốn đi mà cuộc đời tôi thay đổi - 3

Vợ động thai nằm viện 1 tuần, ngày ra viện tôi đưa hết 500 triệu tiết kiệm cho vợ giữ 
Ngày vợ ra viện, tôi bảo cô ấy nghỉ hẳn việc ở chỗ chị gái, chỉ ở nhà dưỡng thai thôi. Tôi cũng đưa hết món tiền tiết kiệm từ thời độc thân trị giá 500 triệu cho vợ giữ.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu