7 năm bỏ vợ theo bồ trẻ, lúc khốn cùng tôi về tìm vợ cũ thì sững sờ nhìn căn biệt thự trước mặt

Thảo Nguyên - Ngày 01/04/2023 12:00 PM (GMT+7)

Một lúc sau vợ cũ đưa con tôi đi học về. Nhìn 2 mẹ con mà tôi suýt không nhận ra.

Vợ tôi sinh ra và lớn lên ở vùng biển. Bố mẹ cô ấy và các hộ dân ở đây quanh năm đi biển đánh cá. Nhà cô ấy lại chỉ có 2 chị em gái và rất nghèo. Có lẽ vì vậy mà lúc nào cô ấy cũng ham học.

Sau khi học xong đại học, cô ấy ở lại thành phố xin việc. Thời điểm này qua một người bạn, 2 đứa tôi quen nhau. Sau hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi đám cưới. Do 2 đứa vẫn ở nhà thuê trọ, sau sinh em lại ở nhà chăm con, chỉ có mình tôi đi làm nên cuộc sống đã khó khăn lại càng thiếu trước hụt sau.

Mặc dù ở nhà chăm con nhưng vợ tôi rất chăm lấy hải sản dưới quê lên bán. Cô ấy bảo cũng có đồng ra đồng vào, đủ tiền bỉm sữa cho con.

Khi con lớn hơn, vợ tôi gửi con đi trẻ và không đi làm văn phòng nữa. Cô ấy ở nhà ra chợ bán tôm cá 2 buổi sáng chiều. Ngày nào vợ cũng kiếm được 1-2 triệu đồng nên vợ ham lắm dù lam lũ. Từ ngày bán hàng, người vợ lúc nào cũng hôi tanh mùi cá khiến tôi chán nản.

Do 2 đứa vẫn ở nhà thuê trọ, sau sinh vợ lại ở nhà chăm con, chỉ có mình tôi đi làm nên cuộc sống đã khó khăn lại càng thiếu trước hụt sau. (Ảnh minh họa)

Do 2 đứa vẫn ở nhà thuê trọ, sau sinh vợ lại ở nhà chăm con, chỉ có mình tôi đi làm nên cuộc sống đã khó khăn lại càng thiếu trước hụt sau. (Ảnh minh họa)

Còn tôi sau nhiều năm làm việc đã được lên chức giám đốc marketing. Công việc đòi hỏi phải ra ngoài quan hệ nhiều nên tôi lúc nào cũng bóng bẩy, quần là áo lượt. Và chuyện gì đến cũng đến, tôi cặp kè với một nhân tình trẻ đẹp bên ngoài. Một ngày cô ấy báo dính bầu nên tôi quyết định ly hôn vợ bán cá luôn.

Ngày tôi chìa đơn ly hôn, vợ cứ khóc lóc van xin tôi vì con mà nghĩ lại. Nhưng tôi vẫn quyết định dứt tình. Do chẳng có tài sản gì, vợ lại nhận nuôi con mà không cần chu cấp nên chúng tôi ly hôn nhanh chóng. Tôi cũng thảnh thơi với gia đình mới của mình.

Vợ 2 của tôi tuy đẹp nhưng em lại phụ thuộc kinh tế hết vào chồng. Hạnh phúc được 3 năm đầu sau cưới nhưng 4 năm nay do tôi biển thủ quỹ công ty nên bị cho nghỉ việc. Từ đó, không công ty nào dám nhận tôi vào làm ở các vị trí cao cấp. Tôi phải làm các công việc lương thấp để nuôi vợ con.

Kinh tế eo hẹp, phải sống khổ sở, vợ tôi không chịu được cảnh sống thiếu thốn nên đòi ly hôn rồi bỏ về nhà ngoại. Tôi đành phải đưa đứa con thơ về quê nhờ ông bà nội chăm sóc, cuộc sống rất khốn cùng.

Hôm trước về quê cuối tuần, nghe ông bà nội nhắc đến con dâu đầu mà tôi lại bắt đầu nghĩ nhiều đến vợ cũ và đứa con sau 7 năm ly hôn vô tâm chưa một lần nhòm ngó đến. Hỏi vài người quen, tôi biết cô ấy đã chuyển về quê sống nên quyết định đến thăm vợ cũ 1 chuyến.

Mới 7 năm không về quê vợ mà mọi thứ đã thay đổi chóng mặt, đường sá nhà cửa trong vùng đều đã thay da đổi thịt khang trang hơn hẳn. Hỏi thăm vào đến nhà vợ, tôi choáng váng khi trước mặt là căn biệt thự sừng sững to nhất làng. Sau rồi tôi cũng được mẹ vợ cũ ra mời vào nhà.

Một lúc sau vợ cũ đưa con tôi đi học về. Nhìn 2 mẹ con mà tôi suýt không nhận ra. Con tôi lớn và đáng yêu, ngoan ngoãn lắm còn vợ cũ xinh đẹp, trẻ trung, sang trọng.

Cô ấy kể sau ly hôn cô ấy ôm con về ở cùng ông bà ngoại và kinh doanh hải sản. Dần dần cô ấy trở thành đầu mối cho các đại lý bán hải sản ở Hà Nội nhập hàng. Hiện sau nhiều năm làm ăn, cô ấy có công ty hải sản chuyên cung cấp cho các đại lý từ Nam đến Bắc.

Thấy chồng cũ bất ngờ đến nhà, thái độ của em vẫn đón tiếp tôi bình thường, không ghét cũng không hận. Em bảo 2 đứa không ở được với nhau là do hết duyên phận thôi, cô ấy không oán trách gì chuyện này cả. Tôi có muốn đến thăm con, cô ấy không cấm.

Thấy chồng cũ bất ngờ đến nhà, thái độ của em vẫn đón tiếp tôi bình thường, không ghét cũng không hận. (Ảnh minh họa)

Thấy chồng cũ bất ngờ đến nhà, thái độ của em vẫn đón tiếp tôi bình thường, không ghét cũng không hận. (Ảnh minh họa)

Nghe vợ nói mà tôi như được mở lòng mình. Lúc về tôi còn được nghe những người hàng xóm của cô ấy cho biết 1 bí mật, đó là có rất nhiều người đàn ông giàu có muốn đến với vợ cũ của tôi nhưng cô ấy đều từ chối. Bởi vì cô ấy bị vô sinh thứ phát sau khi có con đầu lòng.

Nhìn vợ cũ giàu sang, tự tin mà tôi vừa tiếc vừa hối hận. Nếu tôi lại theo đuổi vợ cũ thì sao nhỉ, biết đâu vì con, vì tình nghĩa cũ mà cô ấy lại cho tôi cơ hội thì sao? Nhưng, cả nhà cho tôi hỏi, nếu bị vô sinh thứ phát sau khi sinh con đầu lòng có chữa được không?

Vô sinh thứ phát có chữa được không?

Đa số những trường hợp vô sinh thứ phát đều có khả năng chữa được. Thời gian điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố của từng trường hợp.

Trước hết, bác sĩ sẽ cần xác định nguyên nhân và tình trạng vô sinh cụ thể mà các đôi vợ chồng đang mắc phải, sau đó mới có thể đưa ra các phương pháp điều trị phù hợp. Chẳng hạn trường hợp vô sinh thứ phát do bệnh lý sẽ được điều trị nội khoa hay ngoại khoa; trường hợp vô sinh do lối sống sẽ được hướng dẫn thay đổi lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Ngoài ra, các đôi vợ chồng cần đảm bảo tuân thủ quá trình điều trị một cách nghiêm túc và tích cực. Người bị vô sinh thứ phát nên tìm tới những bệnh viện có sự kết hợp giữa khoa phụ sản và khoa nam học để nâng cao khả năng có con.

7 năm bỏ vợ theo bồ trẻ, lúc khốn cùng tôi về tìm vợ cũ thì sững sờ nhìn căn biệt thự trước mặt - 3

Có 3 con dâu và 10 căn nhà nhưng tôi không cho đứa nào ở vì sợ con hư
Khi ở riêng, chúng thuê trọ ở đâu thì tùy, tôi không quan tâm. Và 3 con trai, con dâu của tôi, đứa nào cũng theo quy trình ấy. Hiện cả 3 con đều thuê nhà sống riêng bên ngoài.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu