Chàng cảnh sát đồng tính chi 1,5 tỷ để có cặp song sinh

Ngày 16/11/2015 13:55 PM (GMT+7)

Để lên được chức bố, chàng cảnh sát đồng tính Alan Sangpan đã chi tới hơn 1,5 tỷ đồng, vượt quãng đường 8.000 dặm nhờ người mang thai hộ.

Alan Sangpan sinh ra tại Chicago, hiện đang sinh sống ở Honolulu (Mỹ) là con của một bà mẹ đơn thân di cư từ Thái Lan. Có hai điều anh biết chắc chắn về bản thân mình, thứ nhất là mong muốn được làm cha và thứ 2, anh là gay. Tuy nhiên, cuối cùng chính hai điều này đã loại trừ nỗi sợ hãi lớn nhất của anh và hiện tại anh đã có 2 công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu.

“Tôi luôn biết mình là người đồng tính nhưng tôi không bao giờ muốn chấp nhận sự thật này bởi điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ rất khó để có con.”, ông bố 33 tuổi chia sẻ với Yahoo.

Thực tế, Alan Sangpan đã mất đến gần một thập kỷ để đưa ra quyết định có con và chọn phương pháp đẻ thuê để đạt được mong ước của mình. Hiện tại, vị giám đốc điều hành của một công ty chuyên quay phim đám cưới đã là bố của hai bé gái hơn 2 tuổi vô cùng đáng yêu. Hành trình để một chàng trai đồng tính người Mỹ có thể xin được trứng từ một người hiến tặng ở Mỹ rồi thụ thai nhờ người mang thai hộ ở tận Ấn Độ không hề đơn giản mà đầy khó khăn cả cả những sự đánh đổi lớn.

Chàng cảnh sát đồng tính chi 1,5 tỷ để có cặp song sinh - 1

Alan Sangpan hạnh phúc bên 2 con gái nhỏ đáng yêu.

Chia sẻ về quyết định có con của mình, Sangpan cho biết dù anh vẫn còn trẻ nhưng Sangpan quyết tâm theo đuổi ý định sinh con sau một thời gian tìm kiếm một đối tác là nam giới nhưng không thành. “Tôi đã tìm nhưng tôi không biết khi nào mình mới gặp được người đàm ông đó. Tôi đã nghĩ lại, tôi không cần bất cứ ai cả. Tôi đủ mạnh mẽ dể có thể làm được điều này. Mẹ tôi đã dạy tôi phải luôn mạnh mẽ và có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn nếu có sự quyết tâm.”

Trước khi đi đến quyết định nhờ người mang thai hộ, Sangpan từng có ý định nhân con nuôi. Tuy nhiên với tư cách là một người đàn ông đồng tính độc thân, cộng với nghề nghiệp là một cảnh sát điều gia, khả năng anh có thể nhận được con nuôi là không cao. Vì vậy anh bắt đầu hỏi han bạn bè nữ của mình để nhờ người làm đại diện mang thai hộ, sau đó hai người sẽ cùng nuôi dạy con nhưng không ràng buộc về mặt tình cảm. Thời điểm đó, có một người bạn đồng tính nữ đã nhận lời và họ đã thụ thai bằng phương pháp tự thụ tinh nhân tạo tại nhà (phương pháp turkey baster).

“Cô ấy đã thử thai bằng que thử thai nhà và lên 2 vạch nhưng hôm sau khi đến phòng khám của bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ lại khẳng định kết quả đó là sai. Đó như cơn ác mộng với tôi và là một vết thương không thể lành.”, ông bố 33 tuổi chia sẻ.

Chàng cảnh sát đồng tính chi 1,5 tỷ để có cặp song sinh - 2

Sangpan trong ngày tới Ấn Độ để đón hai con gái.

Chàng cảnh sát đồng tính chi 1,5 tỷ để có cặp song sinh - 3

Anh tỉ mỉ chăm các con mỗi ngày và không ít lần rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Sau lần đó, Sangpan bắt đầu chính thức tìm hiểu về phương pháp đẻ thuê. Tuy nhiên, tại Mỹ, chi phí cho việc mang thai hộ rất đắt với số tiền có thể lên tới triệu đô la mà kết quả không thể đảm bảo chắc chắn. Khi đó, một bác sĩ đã khuyên anh đến Ấn Độ. Tại đây, chi phí cho một ca mang thai hộ khoảng 70 nghìn đô la (khoảng 1,5 tỷ đồng) trong đó bao gồm phí cho người hiến tặng trứng (khoảng 20 nghìn đô la), người mang thai hộ (khoảng 32 nghìn đô la), tiền cho hai lần đi lại đến Ấn Độ - gồm lần đầu để thụ tinh và lần thứ hai đến sống ở Ấn Độ một tháng, chờ đến khi con đủ cứng cáp để có thể mang lên máy bay đưa về nhà (chi phí này khoảng 15 nghìn đô la).

Để giảm bớt chi phí, Sangpan đã quyết định xin trứng của một phụ nữ Mỹ, sau đó gửi trứng hiến tặng và tinh trùng của mình dang Ấn Độ để thụ tinh và cấy vào người phụ nữ đã nhận mang thai hộ cho anh. “Tôi chưa bao giờ gặp người hiến tặng trứng cũng như người mang thai hộ cho mình nhưng tôi được biết những người này đều khỏe mạnh và có một lịch sử di truyền tốt, xinh đẹp, như thế là đủ.”, Sangpan nói.

Thời điểm đó, các bác sĩ đã lấy được 20 trứng và tiến hành thụ tinh với tinh trùng của Sangpan. Các bác sĩ đã cấy 4 phôi vào tử cung người mang thai hộ và 3 tháng sau Sangpan được thông báo: “Xin chúc mừng, ca thụ thai đã thành công!” Cơ quan này đã thông báo cô gái mang thai hộ đã có bầu 3 thai và điều này đã khiến Sangpan vô cùng bất ngờ và cả lo lắng không yên.

Sangpan cho biết anh đã bị sốc khi biết mình sẽ có tới 3 đứa con, anh sẽ không biết phải làm gì với chúng. Sau đó anh đã gọi điện cho mẹ và được mẹ trấn an. Tuy nhiên, không lâu sau, mối lo lắng của anh được giảm bớt khi các bác sĩ quyết định sẽ chỉ để lại 2 thai để thuận lợi cho tất cả mọi người.

Từ khi biết mình sẽ lên chức bố, Sangpan không khỏi suy nghĩ về công việc cũng như những kế hoạch trong tương lai của mình. Bên cạnh công việc ở sở cảnh sát, Sangpan còn là giám đốc của một công ty chuyên quay phim, chụp ảnh đám cưới. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ làm tốt việc làm cha cũng như 2 công việc này. Tuy nhiên khi có 2 đứa con, anh đã nghĩ đến chuyện phải hy sinh công việc để có thời gian chăm sóc bọn trẻ.

Chàng cảnh sát đồng tính chi 1,5 tỷ để có cặp song sinh - 4

Sangpan bên mẹ đẻ và 2 con gái.

Sau đó, Sangpan quyết định nghỉ việc tại sở cảnh sát – nơi anh đã gắn bó 6 năm để chú tâm phát triển công ty riêng và dành thời gian chăm con. “Trước đây, tôi từng nghĩ rằng mình có thể vừa nuôi con vừa làm cả hai công việc này, nhưng bây giờ có hai đứa con, tôi cần phải hy sinh nghề nghiệp để chăm sóc chúng.” Sangpan cũng dành 6 tháng liền để tập trung phát triển công ty và sửa sang nhà của cũng như học hỏi kiến thức trước khi chính thức đó các con về nhà.

Trước thời gian người phụ nữ kia sắp sinh, Sangpan đã sang Thái Lan sống nhờ nhà người họ hàng để được gần Ấn Độ. Rồi đến một ngày, ông bố đồng tính bất ngờ nhận được bức hình hai bé gái nằm trọn trong khăn bông. Các bé sinh non ở tuần 32 thai kỳ và chỉ nặng 1,6kg. Ngay sau đó anh đã bay sang Ấn Độ.

Thời gian đó với anh vô cùng khó khăn. Anh phải ngủ lại bệnh viện 3 đêm liền, học cách thay tã bỉm cho con, cho con ăn, học cách để con ợ hơi và mọi cái liên quan đến trẻ sơ sinh. Anh dành một tháng ở lại đây để bọn trẻ đủ cứng cáp trước khi đi máy bay về Mỹ. Trong một tháng này, rất nhiều lần nước mắt anh đã rơi vì hạnh phúc mặc dù phải đối mặt với nhiều đêm mất ngủ, những lần nôn trớ của các con.

Hiện tại, cặp song sinh đáng yêu này đã được hơn 2 tuổi và phát triển khỏe mạnh như bao em bé khác. Cuộc sống của gia đình nhỏ cũng có rất nhiều thay đổi khi có thêm một thành viên mới trong gia đình đó là bạn trai của Sangpan. Điều đáng nói là chàng trai này cũng rất yêu quý 2 bé gái và muốn làm bố của bọn trẻ.

“Vậy là mục đích cuối cùng của tôi đã đạt được. Mỗi ngày thức giấc tôi đều nhắc nhở mình rằng đây chính là lý do tôi có mặt trên hành tinh này. Tôi sẽ làm mọi thứ tốt nhất vì các con.”, Sangpan chia sẻ.

Minh Phương (Theo Yahoo)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu