Chờ 5 năm để có cặp sinh đôi, mẹ đau đớn nhìn một bé ra đi để cứu em gái

Ngày 09/02/2019 19:06 PM (GMT+7)

Các bác sĩ đã cố gắng truyền thuốc để cứu cả 2 bé trong bụng bà mẹ người Anh nhưng cuối cùng chỉ có một bé có thể cất tiếng khóc chào đời.

Ashley Simons (33 tuổi, sống tại Essex, Anh) và chồng đã dành 5 năm và 6.000 bảng (khoảng 180 triệu VNĐ) để có con thông qua biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Khi biết tin mình đang mang thai cặp song sinh, Ashley đã rất vui mừng nhưng cô không ngờ cuối cùng mình chỉ thể đón sinh nhật cùng một đứa con. 

Chờ 5 năm để có cặp sinh đôi, mẹ đau đớn nhìn một bé ra đi để cứu em gái - 1

Ashley đã rất vui khi đậu thai đôi sau 5 năm hiếm muộn.

Thai kỳ của Ashley diễn ra hoàn toàn suôn sẻ cho đến tuần thứ 24, cô đột nhiên bị đau bụng. Tuy nhiên, đến tận khi cảm nhận như có thứ gì đó rơi xuống từ trong bụng, Ashley mới giật mình lo lắng mình có thể đã chuyển dạ. 

Ashley vội vã đến bệnh viện đại học B&T và các bác sĩ cho biết đúng là cô đang chuyển dạ sớm. 

"Họ cố gắng ngăn chặn điều đó nhưng không thể vì cổ tử cung của tôi đã mở hoàn toàn. Tôi được thông báo rằng cơ hội sống sót của các bé là rất thấp và nếu còn nhịp tim khi chào đời thì sẽ được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt", Ashley kể lại. 

Chờ 5 năm để có cặp sinh đôi, mẹ đau đớn nhìn một bé ra đi để cứu em gái - 2

Chào đời ở tuần 24, cuối cùng chỉ có bé em Isla sống sót.

Trước khi quá muộn, các bác sĩ đã cố gắng truyền steroid và magie sunfat  vào nhau thai với hy vọng giúp phổi của các bé phát triển thêm được chút nào hay chút đó. Tuy vậy, cô bé Esme đã không kịp nhận thuốc. Cô bé chào đời và ra đi ngay sau đó. 

Vậy nhưng Esme đã bị kẹt một lúc ở kênh sinh nên đứa trẻ còn lại là Isla đã có đủ thời gian hấp thụ thuốc. 

"Sau đó tôi rặn 2 lần và Isla chào đời. Con bé khóc yếu ớt và được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cuối cùng, sau 138 ngày ở trong bệnh viện, Isla được về nhà và tôi vừa tổ chức sinh nhật đầu tiên cho con bé hôm 20/1 vừa qua", Ashley tâm sự. 

Chờ 5 năm để có cặp sinh đôi, mẹ đau đớn nhìn một bé ra đi để cứu em gái - 3

Ashley tin rằng chính bé chị Esme đã hy sinh để cứu em gái mình.

Với gia đình cô, Esme là vị cứu tinh của Isla. Nếu cô bé không chặn kênh sinh thì có thể Isla cũng không sống sót được. 

"Chúng tôi mãi mãi nhớ về con bé. Con bé là thiên thần hộ mệnh tuyệt vời của Isla", Ashley bộc bạch. 

Thai dị tật, mẹ Sài Gòn đau đớn sinh con rồi nhìn bé từ từ ra đi mãi mãi
"Hộ lý đẩy mẹ vào phòng hồi sức, mẹ nhìn xung quanh bà mẹ nào cũng đang áp con vào ngực, riêng mẹ thì không. Mẹ khóc đến hết nước mắt!"
Ngọc Linh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu