Có bầu trước cưới được nhà trai dẫn 11 lễ ăn hỏi, nhưng mở tráp thấy thứ bên trong, tôi hủy hôn luôn

Nắng - Ngày 23/07/2023 18:30 PM (GMT+7)

Bố mẹ tôi đứng bên nghe liền tái mặt nhìn nhau. Biết rằng con gái ở thế “đã rồi”, họ nín nhịn cho qua, miễn sao tôi có được 1 đám cưới suôn sẻ, đầm ấm về bên nhà chồng.

Hẹn hò được hơn 1 năm, Cường đề nghị tôi dọn về sống chung vì 2 đứa đều đã trưởng thành, tự chịu trách nhiệm được với bản thân. Hơn nữa chúng tôi cũng xác định chuyện tình cảm là lâu dài, chỉ đợi khi nào sự nghiệp thật vững vàng, được tuổi là cưới.

Ở chung 6 tháng, tôi dính bầu. Ban đầu Cường lưỡng lự nói anh chưa sẵn sàng làm bố. Bố mẹ anh cũng muốn con trai để vài năm nữa mới xây dựng gia đình.

Tôi thuyết phục mãi, anh mới chấp nhận sẽ kết hôn. Tuy nhiên, ngay hôm Cường dẫn tôi về giới thiệu gia đình, bố mẹ anh tỏ thái độ rất lạnh nhạt. Thậm chí ngồi ăn cơm, bà còn bóng gió khó chịu:

“Kiểu đâu cứ ễnh bụng ra là đòi cưới. Chẳng biết có phải con cháu nhà này”.

Ở chung 6 tháng, tôi dính bầu. Ban đầu Cường lưỡng lự nói rằng anh chưa sẵn sàng làm bố. (Ảnh minh họa)

Ở chung 6 tháng, tôi dính bầu. Ban đầu Cường lưỡng lự nói rằng anh chưa sẵn sàng làm bố. (Ảnh minh họa)

Buồn hơn cả là Cường không những không biết bênh vực, bảo vệ bạn gái, anh còn hùa theo mẹ ra điều kiện với tôi:

“Tại em không biết giữ để xảy ra tình thế ngoài ý muốn thì phải chấp nhận. Em phải biết điều, đừng để mẹ phật ý không cho mình kết hôn là anh cũng chịu đó”.

Rồi bố mẹ Cường cũng tới nhà tôi nói chuyện người lớn, bàn chuyện cưới hỏi. Song hôm gặp mặt, vừa bước tới cổng nhà tôi, bà đã chẹp miệng bảo:

“Nhà cửa tuềnh toàng thế này bảo sao con gái chẳng muốn lấy chồng thành phố cho đổi đời…”.

Bố mẹ tôi đứng bên nghe liền tái mặt nhìn nhau. Biết rằng con gái ở thế “đã rồi”, họ nín nhịn cho qua miễn sao tôi có được 1 đám cưới suôn sẻ, đầm ấm về bên nhà chồng.

Ngày ăn hỏi tới, mặc dù bố mẹ tôi không đòi hỏi thách cưới nhưng nhà Cường vẫn dẫn 11 lễ, trong đó có 1 lễ đen. Hai bên làm thủ tục xong, bố tôi mở tráp lễ đen đó thấy bên trong đặt 50 triệu liền nói với thông gia:

“Khoản lễ đen này thực ra chỉ gọi là làm cho có hình thức. Ông bà đặt thế này nhiều quá”.

Bất ngờ, mẹ Cường cười nhạt:

“Lễ đen lễ đỏ chúng tôi không tiếc. Có điều mỗi đồng tiền vợ chồng tôi chi ra đều phải xứng đáng. Ông bà đọc kỹ tờ giấy tôi kẹp dưới sấp tiền đi đã”.

Lúc đó bố tôi mới nhìn xuống phần dưới đáy tráp, đúng là có tờ giấy đặt sẵn ở đó. Cầm lên xem, cả nhà tôi chết lặng với nội dung bên trong.

Bố mẹ Cường thỏa thuận rõ: Nếu sau này về nhà chồng tôi không lo tròn bổn phận của người làm dâu, họ sẽ trao trả tôi cho nhà đẻ và đòi lại gấp đôi khoản tiền thách cưới.

Cầm giấy lên xem, cả nhà tôi chết lặng với nội dung bên trong. (Ảnh minh họa)

Cầm giấy lên xem, cả nhà tôi chết lặng với nội dung bên trong. (Ảnh minh họa)

Đọc hết nội dung tờ giấy, bố tôi đỏ mặt đập bàn, ném thẳng tráp lễ ra sân rồi tuyên bố:

“Nhà tôi gả chồng cho con gái chứ tuyệt đối không bán con mà phải thỏa thuận, giao kèo với nhà các người. Mời các người về cho”.

Bố mẹ Cường hằn học đứng lên về, Cường cũng vội vàng chạy theo họ. Còn tôi, bố nắm tay bảo:

“Biết khổ thì tránh, đừng cố nhắm mắt lao vào con ạ. Lấy chồng để được hạnh phúc chứ không phải chỉ lấy cho có chồng. Con cứ yên tâm sinh nở, bố mẹ sẽ ở bên chăm sóc. Bố mẹ tin, con sẽ tìm được hạnh phúc thực sự dành cho mình”.

Vậy là tôi quyết định hủy hôn, chấp nhận làm mẹ đơn thân, mang bầu vượt cạn một mình. Biết rằng quãng đường phía trước sẽ có nhiều chông gai nhưng tôi nghĩ bố mình nói đúng, tôi thà đợi một hạnh phúc muộn còn hơn vội vàng lấy 1 người đàn ông vốn dĩ không xứng với mình. Tuy rất buồn vì hôn sự không thành, nhưng bên cạnh tôi vẫn còn bố mẹ hết sức yêu thương mình. Tôi phải chăm sóc bản thân và em bé trong bụng thật tốt để bố mẹ tôi không phải lo lắng thêm cho đứa con gái trót dại này nữa. Các mẹ có kinh nghiệm cho hỏi mang thai 3 tháng đầu cần chú ý điều gì?

Mang thai 3 tháng đầu cần chú ý những gì?

Giai đoạn mang thai 3 tháng đầu mẹ bầu cần chú ý những dấu hiệu dưới đây cần đi khám bác sĩ ngay để tránh sảy thai.

Bị nghén quá nặng

Thông thường, ốm nghén là dấu hiệu bình thường của thai kỳ, thai nhi vẫn phát triển tốt. Nhưng khi mẹ bầu bị nôn quá nhiều, ăn gì nôn đấy khiến cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi. Do đó, khi gặp tình trạng này hãy đến cơ sở y tế để gặp bác sĩ thăm khám ngay.

Bị ra máu bất thường

Khi mang thai 3 tháng đầu nếu tự nhiên mẹ bầu thấy đau bụng cần đi khám ngay để xử lý sớm nhất để không ảnh hưởng đến thai nhi cũng như sức khỏe và nghiêm trọng hơn là tính mạng của mẹ bầu. Đau bụng tại giai đoạn này không chỉ đơn giản vì có thể gây động thai, chửa ngoài dạ con…

Âm đạo ra máu bất thường kèm theo những cơn đau bụng thì cần đến cơ sở y tế ngay vì đây là dấu hiệu nguy hiểm dễ dẫn đến sảy thai.

Ngứa âm đạo và ra khí hư

Do khi mang thai cơ thể thay đổi cũng làm nội tiết tố ảnh hưởng có thể gây viêm âm đạo. Dấu hiệu này tuy không nguy hiểm nhưng để bị kéo dài sẽ dễ gây sinh non, sảy thai. Để khắc phục tình trạng này các mẹ nên vệ sinh vùng kín hàng ngày, sử dụng thuốc đặt phụ khoa dành cho mẹ bầu theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Đi tiểu nhiều lần, tiểu buốt

Khi gặp phải tình trạng này giống như dấu hiệu của viêm đường tiết niệu nên cần chú ý vệ sinh sạch sẽ âm đạo hàng ngày, có thể sử dụng thuốc nhưng theo đơn của bác sĩ .

Do đó, khi gặp phải 4 dấu hiệu trên hãy đến bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra sớm nhất, tránh ảnh hưởng đến thai nhi.

Có bầu trước cưới được nhà trai dẫn 11 lễ ăn hỏi, nhưng mở tráp thấy thứ bên trong, tôi hủy hôn luôn - 3

Cướp bạn trai thiếu gia của em họ, 3 năm sau tôi nhận quả đắng còn cô ấy sướng như tiên
Trang và Kiên đã chuẩn bị làm đám cưới, nhưng sau này, người lên xe hoa với Kiên lại là tôi chứ không phải Trang.

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu