Con dâu đẻ đã 1 tháng, tôi bảo vào viện chăm con gái mà giận dỗi đùng đùng bế con về ngoại

Thảo Nguyên - Ngày 16/04/2023 09:24 AM (GMT+7)

Bực nhất là đợt vừa rồi con dâu sinh con đầu lòng, dù đẻ thường đã được 1 tháng rồi mà lúc nào cũng than yếu ớt hơn trước.

Tôi chỉ có mỗi một cậu con trai và 1 cô con gái nên rất thương 2 đứa. Lúc con trai chưa vợ, cứ cuối tuần 3 mẹ con tôi ra ngoài ăn sáng, cafe, mua sắm với nhau. Được cái, con trai cũng sống rất tình cảm và trách nhiệm khi luôn chăm sóc mẹ và em gái.

Bởi thế khi con dâu mới về nhà chồng, dù 2 con ở riêng nhà nhưng tôi vẫn quán triệt từ đầu:

“Tuy ở riêng không sống cùng mẹ và em gái nhưng anh chị phải yêu thương và đối đãi với em gái thật tốt. Đừng để xích mích mẹ chồng con dâu hay chị dâu em chồng khiến mẹ khó xử. Ngoài ra cái Lệ (tên con dâu tôi) phải nhớ, không có vợ này sẽ có vợ khác còn mẹ và em gái thì chồng con chỉ có 1 không thể bỏ được”.

Tôi bảo con dâu: Không có vợ này sẽ có vợ khác còn mẹ và em gái thì chồng con chỉ có 1 không thể bỏ được. (Ảnh minh họa)

Tôi bảo con dâu: Không có vợ này sẽ có vợ khác còn mẹ và em gái thì chồng con chỉ có 1 không thể bỏ được. (Ảnh minh họa)

Dù tôi đã nói thẳng như vậy nhưng con dâu cư xử vẫn chán lắm, sống không biết điều và nhiều lúc vẫn rất ích kỷ. Nhiều lần, con dâu cứ xa gần nói với mẹ chồng:

“Nhiều cái mẹ và em muốn nhưng tụi con chưa quan tâm và đáp ứng ngay được bởi còn phải tập trung chăm lo cho cuộc sống riêng. Sắp tới tụi con cũng có em bé nữa nên chỉ quan tâm được trong khả năng của mình”.

Tôi phải quát lên:

“Tôi không biết, mỗi tháng vợ chồng cô cứ phải chuyển khoản cho mẹ già 10 triệu để chi tiêu”.

Bị mắng nhiều lần nên con dâu cũng không dám bật lại. Cứ nhận lương là lại ngoan ngoãn chuyển khoản cho mẹ chồng tiêu. Thậm chí con trai tôi có cho em gái nó vài triệu mua sắm cũng cấm có dám lên tiếng.

“Thằng Tiến nó kiếm ra tiền nhiều hơn cô nên nó cho mẹ và em gái là quyền của nó, cô không được đòi quản”.

Nhiều lần sang nhà tôi ăn uống, mẹ con tôi phải bận ra ngoài làm đẹp, con dâu một mình nấu cơm canh và dọn dẹp thôi mà nó cũng than mệt. Bực nhất là đợt vừa rồi con dâu sinh con đầu lòng, dù đẻ thường đã được 1 tháng mà nó lúc nào cũng than yếu ớt hơn trước:

“Sao sau sinh con cứ cảm thấy yếu như tôm lột thế này, chẳng như trước gì cả”.

Tôi biết nó cứ nói ráo thế thôi chứ vẫn thấy đi lại giặt giũ cơm nước khi chồng không có nhà và thức đêm hôm chăm con cữ đó thôi.

Thấy con dâu như vậy nên tôi mới bảo vào chăm con gái trong viện. Chẳng là sau Tết, được anh trai cho 1 khoản vài chục triệu nên con gái tôi quyết định đi nâng ngực và nâng mũi. Tôi giục con dâu gửi con cho thông gia trông để vào viện chăm em vì cái khoản chăm sóc cho bệnh nhân tôi chịu.

Tôi giục con dâu gửi con cho thông gia trông để vào viện chăm em mà nó thái độ. (Ảnh minh họa)

Tôi giục con dâu gửi con cho thông gia trông để vào viện chăm em mà nó thái độ. (Ảnh minh họa)

Nhờ con dâu có mỗi thế mà nó bảo:

“Con mới đẻ được có 1 tháng, người vẫn còn yếu lắm lại phải chăm con cữ và cơm nước hàng ngày nữa mà vẫn còn bắt con đi chăm em ấy làm đẹp nữa sao. Sao mẹ lại đối xử với con dâu và cháu như người dưng nước lã vậy? Người ta bảo mẹ chồng không thương con dâu cấm có sai”.

Nói rồi ngay hôm đó, con dâu đùng đùng bế con về nhà ngoại, bảo tôi và con gái muốn xoay xỏa như nào thì mặc còn nó không đi chăm được. Tôi bực mình quá, sao lại có thể loại con dâu lười và suy nghĩ nông cạn thế không biết. Sinh xong cả tháng rồi mà vẫn giả bộ không làm việc được bình thường là sao? Hồi xưa tôi sinh 2 đứa con xong còn chưa hết mệt đã phải đi làm rồi mà giờ con dâu cứ kêu ca. Hỏi các chị em, sau sinh bao lâu thì làm việc bình thường được vậy?

Sau sinh bao lâu thì làm việc được bình thường?

Trên thực tế, mỗi sản phụ sau sinh sẽ có khoảng thời gian quay trở lại làm việc bình thường khác nhau. Không hề có con số cụ thể, cũng không có quy định nào nói về vấn đề này.

Tuy nhiên, thông thường thì hầu hết phụ nữ đều có thể đi làm lại sau sinh khoảng ít nhất là 6 tuần.  

Với các công việc cần lao động tay chân hoặc công việc nhiều áp lực, các bác sĩ khuyên mẹ nên đợi ít nhất 6 tháng. Sau khi sức khỏe thực sự ổn định, hay thời gian làm việc vừa phải, hợp lý thì mẹ mới nên quay trở lại làm việc như bình thường.

Còn đối với công việc nhà, là những công việc nhẹ nhàng thì mẹ hoàn toàn có thể bắt đầu sau vài tuần hoặc 1 tháng. Tùy vào hoàn cảnh của mỗi người.

Tuy nhiên, càng có nhiều thời gian nghỉ ngơi, người phụ nữ càng nhanh hồi phục sức khỏe hơn. Chăm sóc em bé tốt hơn và giảm nguy cơ bị trầm cảm sau sinh cũng như các biến chứng khác liên quan. Vì vậy, ưu tiên nhất vẫn là dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi sau sinh.

Con dâu đẻ đã 1 tháng, tôi bảo vào viện chăm con gái mà giận dỗi đùng đùng bế con về ngoại - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu