Cúng rằm tháng 7 sớm, trước di ảnh 2 con sinh đôi, vợ thú nhận điều khiến tôi suy sụp

Thảo Nguyên - Ngày 18/08/2023 18:30 PM (GMT+7)

Gần 1 năm sau ngày mất của 2 con, tôi và gia đình động viên vợ lên kế hoạch mang thai lần 2 thì em cũng đồng ý.

Tôi không phải là mối tình đầu của vợ nhưng cô ấy lại là tình đầu của tôi. Tôi quen em trong một lần cùng nhóm bạn đi ăn uống. Vì đang thất tình nên hôm ấy em uống nhiều đến say khướt. Do cùng chung tuyến đường về nhà nên tôi nhận đưa em về. Hôm sau em xin số của tôi từ bạn em để cảm ơn, 2 chúng tôi thường xuyên nói chuyện từ đó.

Yêu nhau 8 tháng thì chúng tôi cưới. Sau cưới vợ cấn bầu ngay nên hạnh phúc như được nhân đôi. Đặc biệt, cô ấy bầu song sinh một trai 1 gái nên cả 2 bên gia đình rất vui mừng.

Mỗi lần đi siêu âm về, tôi cứ ngắm nghía mãi ảnh 2 con và háo hức chờ đón chúng chào đời. Biết vợ bầu thai đôi vất vả, tôi cũng luôn chia sẻ việc nhà, chăm chút ăn uống cho em đủ đầy trong thai kỳ.

Để chăm sóc 2 con sinh đôi được tốt, vợ chồng tôi quyết tâm kế hoạch đến khi con khoảng 5 tuổi thì mới sinh tiếp. (Ảnh minh họa)

Để chăm sóc 2 con sinh đôi được tốt, vợ chồng tôi quyết tâm kế hoạch đến khi con khoảng 5 tuổi thì mới sinh tiếp. (Ảnh minh họa)

Ngày vợ vào viện đi đẻ, dù mổ chủ động cho an tâm nhưng tôi vẫn đứng ngồi không yên. May mắn 2 con chào đời đều mạnh khỏe, vợ tôi cũng vượt cạn bình an. Suốt những ngày tháng sau đó, vợ chồng và cả nhà phải tập trung chăm sóc cho 2 bé sơ sinh vất vả, nhưng nhìn thấy con lớn lên từng ngày là mọi nỗi vất vả đều tan biến.

Để chăm sóc 2 con sinh đôi được tốt, vợ chồng tôi quyết tâm kế hoạch đến khi con khoảng 5 tuổi thì mới sinh tiếp. Không muốn vợ nuôi con nhỏ phải vướng bận chuyện này nên tôi chủ động dùng bao cao su để phòng tránh thai.

Khi cuộc sống đang bình yên như vậy thì một ngày ông nội chở 2 cháu đi lớp thì xe máy của ông bị va quệt với một xe khác đi ngược chiều khiến 3 ông cháu bị ngã xuống đường. Cú va chạm quá mạnh đã khiến con tôi ra đi mãi mãi, bố tôi bị thương nặng phải nằm viện cả tháng trời. 

Mất đi 2 con, người đau khổ và dằn vặt nhất là bố tôi và vợ. Nhất là vợ tôi, đêm đêm tôi thấy cô ấy cứ ôm gối khóc hết nước mắt. 

Gần 1 năm sau ngày mất của 2 con, tôi và gia đình động viên vợ lên kế hoạch mang thai và sinh lần 2 thì em cũng đồng ý. Tuy nhiên, dù hai vợ chồng sinh hoạt đều nhưng mấy tháng qua vẫn chưa có tin vui.

Nhiều lúc tôi lo hay là dùng bao cao su lâu ngày nên gây vô sinh thì vợ bảo không có chuyện đó. Thấy lâu vợ không mang bầu, trong lòng tôi vẫn lo ngại phải chăng trước đây chúng tôi dùng bao cao su chất lượng thấp có thể gây trục trặc chăng?

Vừa đầu tháng 7 âm lịch, gia đình tôi cúng rằm sớm ngay từ đầu tháng. Để chuẩn bị cho lễ cúng, vợ mua rất nhiều thứ dâng lên bàn thờ gia tiên và cho 2 con.

Khi tôi định đi hóa vàng mã thì vợ bảo để cô ấy lên. Thấy em lên trên phòng thờ mãi không xuống, tôi lên bê giúp đỡ em một tay. Nào ngờ đi đến cửa phòng thờ, tôi lặng người thấy vợ đang quỳ sụp dưới bàn thờ vừa khóc vừa nói:

“Hai con sống khôn thác thiêng thì tha thứ cho mẹ đã lừa dối bố và cả nhà. Bởi 2 con dù không phải con đẻ của bố nhưng bố luôn yêu thương các con. Vì thế hãy phù hộ độ trì cho bố mẹ sớm có thêm em bé đáng yêu nhé”.

Nghe lời vợ khấn mà tôi choáng váng. Không kìm được bình tĩnh, tôi xông vào hỏi em đang giấu giếm chuyện gì, những lời em vừa nói nghĩa là sao khiến cô ấy giật mình hoảng hốt.

Thì ra hai con sinh đôi không phải con đẻ của tôi, vợ đã giấu cả nhà chồng bí mật này. (Ảnh minh họa)

Thì ra hai con sinh đôi không phải con đẻ của tôi, vợ đã giấu cả nhà chồng bí mật này. (Ảnh minh họa)

Lúc này vợ mới chịu thú nhận tất cả. Cô ấy nói 2 con sinh đôi đã mất thật ra không phải con đẻ của tôi mà là con của cô ấy với bạn trai cũ. Cô ấy bảo trước ngày cưới của chúng tôi, do còn yêu anh ta nên 2 người vẫn lén lút hẹn hò. Nghe vợ nói mà tai tôi ù đi, suy sụp đến không thể đứng vững.

Tôi đúng là người chồng khù khờ và quá dại dột khi chuyện tày trời như vậy không hề biết. Đã vậy còn yêu thương 2 con hơn cả bản thân mình. Còn vợ, suốt mấy năm qua giấu bí mật này cô ấy bảo ân hận và dằn vặt vì đã lừa dối chồng. Giờ cô ấy cứ cầu xin tôi tha thứ và hứa sẽ sớm sinh con để bù đắp.

Ngẫm tất cả đều đã là quá khứ và tôi còn yêu vợ rất nhiều nên quyết định tha thứ cho cô ấy và giữ mãi về bí mật này chỉ 2 đứa biết với nhau. Chúng tôi vẫn đang trong những ngày "đúc con" nhưng nói thật tôi vẫn e ngại một chuyện, không biết chất liệu bao cao su có thể gây trục trặc hay cản trở hành trình tìm con không?

Chất liệu của bao cao su có thể gây vô sinh hiếm muộn không?

Nhiều người lo ngại việc đưa một chất liệu “ngoại lai” vào âm đạo có thể gây tổn hại cơ quan sinh dục, dẫn tới vô sinh hiếm muộn? Thực tế không phải vậy. Bao cao su không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Đó chỉ là hàng rào tạm thời ngăn cách giữa tinh trùng và hệ thống sinh sản nữ giới. Nhờ tính chất tạm thời này mà cơ thể chị em sẽ phục hồi lại nguyên trạng ngay lập tức khi rút bao ra.

Bao cao su không ảnh hưởng tới chu kỳ kinh và đương nhiên không ảnh hưởng tới việc dùng bao cao su nhiều có bị vô sinh không nên các cặp đôi sử dụng bao cao su để tránh thai không phải lo ngại về việc này.

Bao cao su có 2 công dụng chính là tránh thai và ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, chẳng hạn bệnh chlamydia và bệnh lậu. Vì thế việc sử dụng bao cao su còn giúp tránh thai ngoài ý muốn và phòng tránh được những bệnh gây vô sinh.

Cúng rằm tháng 7 sớm, trước di ảnh 2 con sinh đôi, vợ thú nhận điều khiến tôi suy sụp - 3

Ngày giỗ chị gái, trước ban thờ anh rể nắm tay tôi đề nghị: Từ mai dì là mẹ của 2 cháu nhé!
Nhiều lần nhìn anh rể đối tốt với vợ con và đối tốt với mẹ vợ mà tôi ngưỡng mộ. Tôi chỉ mong mai này cũng may mắn gặp được người đàn ông tốt bằng một nửa anh thôi.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu