Đăng ảnh con chào đời sau 13 tháng, mẹ Vũng Tàu giật mình khi ai cũng chỉ điểm lạ

Ngày 14/08/2019 05:30 AM (GMT+7)

Sau 13 tháng sinh con, nhìn lại hình ảnh được bác sĩ chụp khoảnh khắc con chào đời, chị Thảo vô cùng bất ngờ với hành động này của con.

Cầm chiếc điện thoại với hàng loạt hình ảnh của con gái thứ 2, chị Phan Thục Thảo (SN 1983, Vùng Tàu) lại cười khi nhìn vào bức ảnh bé chào đời giơ 2 ngón tay chữ V “Say Hi” với thế giới. Ấy vậy mà sau sinh khi được các bác sĩ gửi đến tận lúc con gái Tiểu Phụng được 13 tháng, chị mới phát hiện ra hình ảnh đáng yêu, ngộ nghĩnh này.

Đăng ảnh con chào đời sau 13 tháng, mẹ Vũng Tàu giật mình khi ai cũng chỉ điểm lạ - 1

Tổ ấm nhỏ nhà chị Thảo. 

Đi khám chồng không có tinh trùng, mẹ Vùng Tàu bất ngờ khi mang thai tự nhiên

Chị Thảo và ông xã hơn 2 tuổi kết hôn vào năm 2011. Nhớ lại chuyện tình yêu của mình, chị lại cười bởi anh chị cưới nhau chỉ sau đúng 1 lần gặp.

Chị Thảo kể, trước đây chị công tác tại bệnh viện Răng hàm mặt Trung Ương ở TP.HCM và có cảm nắng một đồng nghiệp ở đó. Còn chồng chị là kỹ sư điện, sếp của anh rể chị. Trong một lần bố chị đi ăn cưới ở Vùng Tàu gặp họ hàng rồi “làm mai” chị với ông xã.

Mặc dù không thích vì khoảng cách địa lý người Vũng Tàu, người Sài Gòn, hơn nữa lại đang cảm nắng một người nhưng nghe lời bố và mọi người gặp thử một lần xem sao, chị cũng về quê gặp mặt. Nào ngờ sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, một tuần sau chồng chị đã lên thưa chuyện, hỏi cưới chị.

“Anh bảo anh có tình cảm, có nhân duyên và tụi mình cũng lớn tuổi rồi nên em đồng ý tụi mình cưới nhau. Vậy là hai đứa cưới chỉ sau 1 lần gặp”, chị Thảo cười.

Đăng ảnh con chào đời sau 13 tháng, mẹ Vũng Tàu giật mình khi ai cũng chỉ điểm lạ - 2

Hai bé nhà chị Thảo: Tiểu Long và Tiểu Phụng.

Sau đám cưới được 6 tháng, chờ mãi không có tin vui, anh chị quyết định đi khám ở Bệnh viện Từ Dũ và nhận kết quả chồng chị tinh trùng yếu, tỉ lệ tinh trùng sống 0% tại thời điểm đi khám, còn chị buồng trứng đa nang. Nghe đến đây, vợ chồng chị rất hoang mang và buồn. Nhờ có tư vẫn của bác sĩ, vợ chồng chị đã tìm đến phương pháp hỗ trợ sinh sản IUI ngay sau đó và may mắn đậu thai lần đầu tiên.

Cả quá trình mang thai lần đầu chị gặp rất nhiều khó khăn, phải nằm bất động một chỗ để dưỡng thai và liên tục nhập viện cấp cứu. Thậm chí, chị thường xuyên lo lắng khi bác sĩ nghi con bị down, phải chọc ối để kiểm tra. Thế nhưng tất cả khó khăn đều đã trôi qua khi chị chào đón con trai Tiểu Long ở tuần thứ 36 vào năm 2012.

Chị Thảo cho biết, sau khi sinh bé đầu, 5-6 năm sau vợ chồng chị chờ đợi mãi cũng không có tin vui lần 2. Năm 2017, nhờ biết tới bác sĩ Thân Trọng Thạch qua người quen và một số chương trình, chị đã tìm đến bác sĩ để khám.

“Mình trao đổi với bác sĩ về trường hợp của mình IUI lần đầu và thả 5-6 năm không có bầu, bác sĩ có bảo vợ chồng mình đi khám và tư vấn rất nhiều điều. Không ngờ vợ chồng mình có bầu tự nhiên sau đó, mình còn không hề hay biết luôn”, chị Thảo vui vẻ chia sẻ.

Đăng ảnh con chào đời sau 13 tháng, mẹ Vũng Tàu giật mình khi ai cũng chỉ điểm lạ - 3

Đăng ảnh con chào đời sau 13 tháng, mẹ Vũng Tàu giật mình khi ai cũng chỉ điểm lạ - 4

Mang thai bé Tiểu Phụng chị luôn nơm nớp lo sợ. 

Cũng giống như lần mang thai đầu, chị Thảo phải nằm một chỗ dưỡng thai không dám đi lại nhiều. Vì ám ảnh lần trước nên lần này chị luôn trong tâm lý căng thẳng. Chị sợ sẽ vỡ ối sinh non, mất con bất cứ lúc nào chẳng hay. Đặc biệt, tuần 27 chị như ngồi trên đống lửa khi bị đau bụng được bác sĩ ở Vũng Tàu chẩn đoán sinh non, đường ống âm đạo ngắn.

“Hôm đó là 28 Tết, sau khi nghe vậy mình khóc lóc đủ kiểu gọi cho bác sĩ Thạch. Bác sĩ bảo mình làm việc nhiều quá nên vậy, dặn và trấn an tâm lý mình về nhà nằm dưỡng thai 1-2 tuần nhưng mình bị tâm lý bé đầu nên hạn chế không dám đi lại đến lúc sinh. Bác sĩ giỏi giúp tinh thần của người mẹ ổn định cũng là cách giữ thai”, chị Thảo cho hay.

Cả quá trình mang thai, chị Thảo được bác sĩ Thạch tư vấn chế độ ăn uống nên kiểm soát cân nặng tốt, chỉ tăng 7kg thay vì tăng 27kg như bé đầu tiên. Chị hạn chế ăn cơm, không uống sữa bầu mà chỉ uống sữa tươi. Bên cạnh đó, chị không tập trung ăn quá nhiều đạm, tinh bột trong thai kỳ để tránh bị tiểu đường thai kỳ.

“Cơ địa mình không tốt, dễ gặp những biến chứng thai kỳ nên bác sĩ hạn chế về chế độ ăn cho mình để không tăng cân quá nhiều. Mỗi lần đi gặp bác sĩ là sợ lắm, sợ bác mắng vì lên cân. Hồi mang bầu hơn 4 tháng, trước đó mình đã xét nghiệm tiểu đường thai kỳ không có vấn đề gì nhưng sau 1 tuần, khí hư da nhiều, quần lót kiến bu đầy mình sợ, may mắn không phải. Bây giờ nghĩ lại mình vẫn sởn gai ốc lên”, chị chia sẻ.

Đăng ảnh con chào đời sau 13 tháng, ngỡ ngàng khi ai cũng chỉ hành động lạ của con

Giữ thai được đến tuần 38, vì lo lắng quá nên chị Thảo xin mổ chủ động mà không chờ chuyển dạ tự nhiên để sinh thường. Bé Tiểu Phụng chào đời nặng 3kg với hình ảnh vô cùng đáng yêu, giơ ngón tay chữ V khi chào đời được các bác sĩ chụp lại.

Nói đến đây chị Thảo lại cười bởi, khi nằm trên bàn mổ, bác sĩ bắt bé ra và cả bác sĩ chụp đều không để ý đến đôi bàn tay nhỏ xíu của con giơ 2 ngón tay chữ V “say hi” với thế giới.

“Mình để ảnh bé vào một album để chế độ chỉ mình tôi, ảnh đó làm ảnh bìa luôn, ngày nào mình cũng ngắm mà không để ý. Mãi đến khi con được 13 tháng, đăng bức ảnh lên, mọi người thấy mới bất ngờ với hành động vô cùng đáng yêu đó rồi bảo mình, lúc ấy mình mới biết”, chị Thảo chia sẻ.

Đăng ảnh con chào đời sau 13 tháng, mẹ Vũng Tàu giật mình khi ai cũng chỉ điểm lạ - 5

Đăng ảnh con chào đời sau 13 tháng, mẹ Vũng Tàu giật mình khi ai cũng chỉ điểm lạ - 6

Hình ảnh bé Tiểu Phụng chào đời giơ tay chữ V.

Chị Thảo cho biết, làm mẹ lần thứ 2 chị  không gặp nhiều bỡ ngỡ nhưng sau sinh 3 ngày chị cũng một lần “thót tim” khi cho bé bú sữa mẹ bị tím tái người phải cấp cứu gấp. “Ngực mình sữa về hơi to, bé ti bị ngợp nên tím tái hết người. Khoảnh khắc đó kinh hoàng lắm vì con tím hết toàn bộ người rồi. May mắn bác sĩ vào nhanh đưa con đi cấp cứu kịp thời”.

Đăng ảnh con chào đời sau 13 tháng, mẹ Vũng Tàu giật mình khi ai cũng chỉ điểm lạ - 7

Đăng ảnh con chào đời sau 13 tháng, mẹ Vũng Tàu giật mình khi ai cũng chỉ điểm lạ - 8

Hình ảnh đáng yêu của Tiểu Phụng. 

Kể từ khi có bé thứ 2, ông xã chị phải hoãn toàn bộ các chuyến công tác nước ngoài để dành tình cảm cho con đầu, đưa đón con đi học lớp 1 để con không bị buồn, cảm thấy bố mẹ không quan tâm tới mình. Nhờ có sự hỗ trợ đắc lực từ ông xã mà mọi khó khăn làm mẹ chị đều vượt qua hết. Hiện tại chị hài lòng với tổ ấm nhỏ của mình.

XEM THÊM:

Thai dị tật, mẹ Sài Gòn đau đớn sinh con rồi nhìn bé từ từ ra đi mãi mãi

Bị khuyên bỏ gấp cặp song thai 23 tuần, mẹ Hà Nội ôm bụng bầu đi khắp nơi cứu con

Hào hứng khen bé lè lưỡi đáng yêu khi siêu âm, ngày sinh ra mẹ thẫn thờ nhìn mặt con

Mẹ Hưng Yên mang thai 4, sinh 3 khiến các bác sĩ trầm trồ vì 1000 ca mới có một
Mang thai 4, vợ chồng chị Dịu, anh Điệp đã phải tiêu giảm đi một bé để đảm bảo an toàn.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh