Đang ở cữ nửa đêm giật mình thấy bóng người trước cửa phòng, tôi canh bắt tận tay thì ngỡ ngàng khi thấy mặt

Diệu Thuỳ - Ngày 22/02/2023 00:00 AM (GMT+7)

Sau nhiều ngày để ý, tôi dù sợ nhưng vẫn quyết định canh bắt để làm rõ sự tình.

Tôi mới sinh em bé được gần 1 tháng. Từ ngày có con, tôi khó ngủ hơn bình thường. Bởi cứ 2-3 tiếng lại phải dậy cho con ti, thay bỉm cho bé và rất khó để ngủ lại. Chính vì mất ngủ nên dạo gần đây, tôi phát hiện nửa đêm rất hay có một bóng người thập thò ở cửa phòng tôi. Bóng người chỉ đứng đó khoảng vài phút, sau đó biến mất. Vì cửa phòng tôi là cửa nhôm kính, có dán đề can, bên ngoài hành lang lại bật đèn mờ mờ nên tôi nhìn thấy cái bóng khá rõ. 

Điều này làm tôi vừa sợ, vừa hoang mang vô cùng. Hôm đầu tôi còn nghĩ mình bị hoa mắt, nhưng vài hôm sau, tôi tỉnh dậy lúc đêm thì lại thấy cái bóng xuất hiện. 

Nhiều đêm tỉnh dậy cho con bú, tôi thấy có bóng người thập thò ở cửa phòng mình. (Ảnh minh họa)

Nhiều đêm tỉnh dậy cho con bú, tôi thấy có bóng người thập thò ở cửa phòng mình. (Ảnh minh họa)

Tôi có kể chuyện với chồng nhưng anh gạt đi, còn bảo tôi: “Em lại xem phim quá 180 phút/ngày rồi đó”. Nghe tôi quả quyết, chồng bảo vậy nếu lần sau còn thấy cái bóng xuất hiện thì gọi anh dậy. Kỳ lạ là 2 hôm sau, tôi thức dậy 2 lần trong đêm nhưng không thấy cái bóng nữa. Chồng tôi lại càng được thể, nói tôi bị ảo giác chứ làm gì có cái bóng nào. “Nhà anh bao năm nay ở chẳng có ma quỷ gì, trong nhà thì toàn người lớn mà em cứ luyên tha luyên thuyên”, anh nói. 

Tôi thực sự cảm thấy rất khó hiểu nên đêm đó đã quyết định thức trắng để xem thế nào. Và đúng như tôi thấy, cái bóng đã xuất hiện, ghé sát vào cửa phòng tôi. Tôi lập tức gọi chồng dậy, ra hiệu để anh không làm ồn rồi chỉ ra phía cửa để anh nhìn thấy cái bóng. Chồng tôi giật bắn mình, sau đó nhanh chân lao ra mở cửa. Cả hai mắt chữ O, miệng chữ A khi phát hiện danh tính cái bóng. Hóa ra đó chính là bà nội của chồng tôi. 

Hóa ra, vì lo lắng tôi mới sinh xong, hai vợ chồng “gần gũi” quá sớm sẽ không tốt cho sức khỏe của tôi nên bà nội hay lên phòng, nghe ngóng xem hai cháu có làm gì hay không? Bà ở cùng tầng với vợ chồng tôi, người già khó ngủ, hàng đêm cứ lúc nào tỉnh dậy đi vệ sinh là bà lại đứng ở cửa phòng theo dõi tình hình một lát rồi mới về phòng. Bà làm vậy cũng là vì thương cháu dâu mà thôi. Thảo nào, bà cũng hay dặn tôi sau sinh phải kiêng cữ cho cẩn thận, phụ nữ thiệt thòi nhiều. 

Bà nội chồng sợ chúng tôi quan hệ trở lại sau sinh sớm nên lên nghe ngóng tình hình mỗi ngày. (Ảnh minh họa)

Bà nội chồng sợ chúng tôi quan hệ trở lại sau sinh sớm nên lên nghe ngóng tình hình mỗi ngày. (Ảnh minh họa)

Nghe bà nói lý do mà cả nhà tôi vừa ngỡ ngàng, vừa buồn cười. Biết tâm lý người lớn hay lo lắng nên chúng tôi cũng giải thích cho bà hiểu, rằng vợ chồng tôi đã được bác sĩ tư vấn thời điểm hợp lý để “gần gũi” trở lại sau sinh nên bà không phải phải lo quá. Hai vợ chồng trở về phòng, cứ tủm tỉm cười mãi không thôi khi nhắc đến câu chuyện bi hài này. 

Sau sinh thường bao lâu có thể quan hệ trở lại? 

- Theo các chuyên gia, việc chị em quan hệ trở lại sau sinh thường phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng sức khỏe, quá trình hồi phục sau sinh cũng như tâm lý của hai vợ chồng. Mỗi chị em có một thời gian hồi phục sức khỏe khác nhau, do đó nhu cầu gần gũi với chồng cũng khác nhau. 

- Mặc dù vậy, chuyên gia sản khoa khuyến cáo, các mẹ nên đợi ít nhất là 6 tuần mới quan hệ trở lại sau sinh thường. 

- Quan hệ tình dục trở lại sau sinh quá sớm có thể khiến chị em đối mặt với tình trạng nhiễm khuẩn do sản dịch vẫn còn, cổ tử cung vẫn mở.

- Trò chuyện với chồng để cả hai cùng cảm thấy thoải mái tâm lý, sẵn sàng cho việc “yêu” trở lại.

- Cần sử dụng các biện pháp tránh thai chủ động trong thời gian này để tránh việc mang thai trở lại quá sớm. 

Đang ở cữ nửa đêm giật mình thấy bóng người trước cửa phòng, tôi canh bắt tận tay thì ngỡ ngàng khi thấy mặt - 3

Bầu bí về ngoại được tặng món quà quý, lên nhà chồng vừa mở ra đã bị mắng té tát
Mọi người quý mến, quan tâm nên mới tặng cho tôi món quà đó. Vậy mà không ngờ, nó lại làm mẹ chồng tôi khó chịu.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu