Thấy 7 cuộc gọi nhỡ của vợ bầu, chạy vào viện nhìn cô ấy mà tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Thảo Nguyên - Ngày 21/02/2023 12:00 PM (GMT+7)

Tôi ân hận quá mọi người ạ, thật sự tôi đã quá tham việc mà vô tâm với vợ rồi.

Tôi và vợ đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày cả 2 đều đang học lớp 12. Hai đứa cùng vào đại học và ở trọ trên thành phố. Suốt 4 năm đại học, dù học khác trường nhưng tình cảm của 2 đứa vẫn khăng khít, gắn bó.

Khi ra trường được 3 năm, công việc của cả 2 đã ổn định thì chúng tôi làm đám cưới. Đã vậy sau cưới 1 năm chúng tôi đón nhận tin vui có bầu. Ngày biết vợ mang thai, tôi vui mừng lắm.

Trước đây khi chưa bầu, thể trạng vợ tôi khá khỏe khoắn. Nhưng kể từ khi mang thai, 3 tháng đầu thai kỳ cô ấy nghén nặng nên lúc nào cũng xanh xao, mệt mỏi. Cứ đi làm về là cô ấy nằm dài trên giường. Tháng thứ 4 của thai kỳ cô ấy mới hết nghén và ăn uống bình thường nhưng sức khỏe vẫn khá yếu ớt. Bởi thế mọi việc trong nhà tôi đều cố gắng làm cho vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Trước đây khi chưa bầu, thể trạng vợ tôi khá khỏe khoắn. Nhưng kể từ khi mang thai, 3 tháng đầu thai kỳ cô ấy nghén nặng nên lúc nào cũng xanh xao, mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Trước đây khi chưa bầu, thể trạng vợ tôi khá khỏe khoắn. Nhưng kể từ khi mang thai, 3 tháng đầu thai kỳ cô ấy nghén nặng nên lúc nào cũng xanh xao, mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Khi vợ bầu 6 tháng thì công ty tôi làm bất ngờ công bố phá sản. Không dám nói với vợ sợ cô ấy lo lắng mất đi 1 khoản thu nhập nên tôi vẫn giữ bí mật chuyện này. Sáng nào cũng 7h giờ sáng ra khỏi nhà và khoảng 6h tối tôi về. Nhưng tôi không đến công ty mà đi chạy xe ôm. Cũng may suốt 2 tháng nay, thu nhập từ chạy xe bằng khoản tiền đi làm ở công ty nên vợ không nghi ngờ gì.

Có những thời điểm do bị nhỡ cuốc chạy xa hoặc do có khách bất chợt đi nên tiếc tôi lại chạy thêm 1-2 tiếng nên về muộn. Những hôm ấy tôi toàn phải nhắn tin có việc bận ở công ty nên bảo vợ cứ ăn cơm trước không phải đợi chồng về. Nhiều lần cô ấy nhắc xa gần là vợ đang bầu bí những tháng cuối thai kỳ, tôi nên thu xếp công việc về nhà sớm. Tôi hứa sẽ về nhà sớm hơn nhưng nhiều khi cũng không làm được. Bởi tôi tham việc, muốn kiếm được 1 khoản tiền kha khá đưa vợ đi đẻ hoặc sau này ở cữ cũng yên tâm có cái nhìn vào.

Hôm vừa rồi nhìn đồng hồ đã 21 giờ tối nên tôi định chạy xe về. Nhưng trên đường về thì gặp 1 bác gọi xe ôm đi về nhà cách đó 15km. Phần vì thương bác tối vẫn còn phải loay hoay gọi xe, phần vì cũng muốn có thêm 1 khoản tiền nên tôi đã quyết đi thêm cuốc này rồi mới về nhà.

Do tập trung chở bác ấy đi nhanh trên đường mà tôi không để ý vợ gọi điện thoại. Cô ấy gọi cho tôi tới 7 cuộc gọi nhỡ mà điện thoại tôi để chuông nhỏ quá nên đi đường bạt gió không nghe thấy. Tôi cũng không gọi lại vì nghĩ tầm 22h về thì vợ đã đi ngủ rồi.

Chở khách xong tôi chạy về nhà thì rụng rời chân tay khi thấy vài bác hàng xóm đang có mặt. Họ nói rằng vợ tôi bỗng dưng bị méo miệng hẳn sang 1 bên, mắt nhắm không kín 1 bên liệt… Hoảng quá họ đưa đến viện rồi.

Tôi ân hận lắm, thấy mình quá tham việc mà vô tâm với vợ. (Ảnh minh họa)

Tôi ân hận lắm, thấy mình quá tham việc mà vô tâm với vợ. (Ảnh minh họa)

Tôi rơi rụng chân tay, vơ vội áo chạy đi đến viện. Đến nơi, thấy 2 bác hàng xóm đi làm giấy tờ nhập viện giúp cô ấy. Vợ tôi thì được bác sĩ thăm khám xong. Nhìn khuôn mặt vợ méo xệch, nói không tròn vành mà tôi sửng sốt.

Bác sĩ nói vợ bầu bị liệt dây thần kinh số 7. Cũng may cô ấy được hàng xóm phát hiện và đưa vào nhập viện sớm nên không gặp nhiều nguy hiểm, chỉ điểu trị 1 thời gian là sẽ cải thiện.

Mấy ngày nay, vợ tôi đã ổn hơn, nhưng cô ấy lo lắng rất nhiều và chỉ lo sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi vì nghĩ rằng, con sinh ra sẽ bị méo miệng dù bác sĩ cũng nói bé sẽ không sao. Tôi ân hận lắm, thấy mình quá tham việc mà vô tâm với vợ. Giờ tôi phải chăm sóc vợ bầu bị liệt dây thần kinh số 7 thế nào để cô ấy mau khỏe lại mà không làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng đây?

Cách chăm sóc bà bầu liệt dây thần kinh số 7 để mau khỏe lại mà không làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng?

Ở thai phụ, khi gặp phải hiện tượng bị liệt dây thần kinh số 7 họ thường rất lo sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Có trường hợp nghĩ rằng, con sinh ra sẽ bị méo miệng như vậy. Nhưng phải khẳng định rằng, liệt dây thần kinh số 7 khi mang thai không ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Bệnh chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ và hơn nữa chỉ ảnh hưởng tới vùng mặt chứ không ảnh hưởng tới các cơ quan trong cơ thể nên sản phụ đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe.

Để chăm mẹ bầu liệt dây thần kinh số 7 mau khỏe lại mà không ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, hãy làm theo chỉ dẫn sau:

- Không tự ý dùng thuốc: Khi thai phụ bị liệt dây thần kinh số 7 tuyệt đối không tự ý dùng thuốc. Thuốc sẽ mang đến các tác dụng phụ cho cả mẹ lẫn thai nhi trong bụng, thay vào đó cần thăm khám cẩn thận tại các cơ sở y tế uy tín để điều trị. Mẹ bầu cũng có thể kết hợp các phương pháp Đông y lành tính hoặc Tây y dưới sự theo dõi sát sao của bác sĩ.

- Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng: Để đảm bảo sức khỏe cũng như phòng tránh gặp tình trạng liệt dây thần kinh 7, trong thời gian này, thai phụ cần phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Việc ăn uống đầy đủ không chỉ nâng cao sức đề kháng mà còn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi.

- Luyện tập cơ hàm, giữ tinh thần thoải mái: Khi mang thai dù bà bầu bị liệt dây thần kinh số 7, nếu luyện tập cơ hàm, giữ tinh thần thoải mái bệnh sẽ nhanh khỏi, tránh tự ti dẫn đến buồn chán và mệt mỏi…

- Giữ cơ thể luôn ấm: Thai phụ cần phải giữ ấm cơ thể, không tắm nước lạnh khi thời tiết lạnh; uống nước ấm trước khi ra khỏi phòng, mặc đủ ấm khi đi ra ngoài, ngủ kín gió… Khi ngủ dậy lúc trong phòng ấm, cần xoa nhẹ da mặt giúp cho khí hành, huyết hoạt, tăng độ đàn hồi da cơ và kinh lạc… Kiêng ăn uống đồ lạnh (nước lạnh, đồ ăn tanh, cà pháo...).

Thấy 7 cuộc gọi nhỡ của vợ bầu, chạy vào viện nhìn cô ấy mà tôi chỉ biết ôm mặt khóc - 3

Chồng bị liệt nhiều năm, vợ bất ngờ mang thai khiến nhiều người nghi ngờ và cái kết rơi nước mắt
Có một người chồng bị bại liệt là điều thiệt thòi đối với bất kỳ người phụ nữ nào nhưng với Trân Trân, cô còn hứng chịu thêm một nỗi đau khác.

Câu chuyện mang thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu