Đêm mưa chồng bế bé gái đỏ hỏn bị bỏ rơi về làm con nuôi, 12 năm sau tôi mới ngã ngửa

Thảo Nguyên - Ngày 11/03/2023 19:00 PM (GMT+7)

Người ta bảo biết mặt khó biết lòng, sống với chồng 17 năm nay, mãi khi anh lâm chung tôi mới biết được bí mật tày trời.

Tôi với chồng cưới nhau mà chẳng thể có con dù 2 đứa không hề kế hoạch. 3 năm sau cưới, vợ chồng dắt nhau đi khám thì biết anh có chút vấn đề về tinh trùng nhưng không đáng kể. Chỉ có tôi bị lạc nội mạc tử cung nên khó có thể thụ thai tự nhiên.

Những ngày sau đó, vợ chồng tôi điều trị nhiều nơi, uống đủ các loại thuốc thang mà không cải thiện. Do vợ chồng đều là công nhân bình thường nên lương tháng cũng hạn hẹp. Lại thêm phải chữa vô sinh hiếm muộn nhiều năm nên cũng chẳng có chút tích lũy.

Không sinh được cho chồng 1 đứa con trong khi anh là con trai duy nhất trong gia đình, tôi cũng áy náy và day dứt. Nhiều lần tôi đề nghị ly hôn nhưng chồng toàn động viên:

“Cứ coi như con không có duyên với 2 đứa mình em ạ. Biết đâu trời thương sẽ cho mình một mụn con. Em phải mạnh mẽ lên, nếu không có con 2 chúng ta sống với nhau có sao đâu”.

Không sinh được cho chồng 1 đứa con như nhiều phụ nữ khác trong khi anh là con trai duy nhất trong gia đình, tôi cũng áy náy và day dứt. (Ảnh minh họa)

Không sinh được cho chồng 1 đứa con như nhiều phụ nữ khác trong khi anh là con trai duy nhất trong gia đình, tôi cũng áy náy và day dứt. (Ảnh minh họa)

Nghe lời chồng, những ngày tháng sau đó tôi vẫn âm thầm chữa trị, tích cực ăn uống nhưng tin vui vẫn biệt tích. Tôi buồn và từ bỏ mọi hy vọng có em bé. Có lẽ chính vì điều này mà nhiều lúc thấy chồng cũng buồn buồn.

5 năm sau kết hôn, một đêm mưa gió đi làm ca về thì thấy anh bế theo một bé gái đỏ hỏn về nhà. Anh bảo:

“Về đến cổng làng thì thấy tiếng trẻ con khóc. Anh vội tấp vào xem thì tá hỏa thấy bé gái này nằm trong nôi, được che áo mưa cẩn thận. Chắc mẹ nó rơi vào đường cùng không thể nuôi được con nên đem để đó. Vì thế anh mang về mai báo lên phường rồi làm thủ tục xin nhận con nuôi cho vui cửa vui nhà em nhé”.

Suốt từ đó đến nay, vợ chồng tôi nuôi đứa trẻ nhặt được và coi nó hệt như con đẻ mình. Nhiều người thân ở quê không biết còn tưởng con bé chính là con đẻ của vợ chồng tôi. Cá nhân tôi cũng thương yêu con bé như con ruột và chăm sóc chu đáo.

Khi con gái 12 tuổi thì chồng tôi mắc bệnh ung thư gan. Dù tích cực điều trị suốt mấy tháng trời nhưng cuối cùng anh vẫn không qua khỏi. Hôm đó tôi đi chợ về đến cửa thì nghe anh dặn với con gái:

“Bố chẳng còn sống được bao lâu trên thế gian này nữa nên cần phải nói cho con biết một bí mật. Con không phải là đứa bé chúng ta nhặt ở cổng làng mà là con gái đẻ của bố. Mẹ con tên là N, trước ở làng X nhé”.

Nghe chồng nói thế với con gái mà tôi rụng rời. Tôi nhảy luôn vào túm lấy anh tra hỏi:

“Anh vừa nói linh tinh gì thế, con bé là con gái ruột của anh với ai?”.

Lúc này chồng tôi ú ớ rồi khóc tu tu, gặng hỏi mãi thì anh mới thú nhận mọi chuyện. Hóa ra lúc biết tôi không thể sinh con tự nhiên và khó có con nên anh đã ra ngoài kiếm đứa con. Thế nhưng sau sinh, cô gái kia đã bực bội bỏ rơi con cho anh rồi đi vào Nam theo người đàn ông khác. Anh buộc phải đưa về đây và nói dối nhặt được con bé để che mắt vợ cũng như mọi người.

Biết sự thật mà đau khổ quá. Tôi định làm ầm lên thì chồng khóc xin tha thứ rồi mất.

Một đêm mưa gió đi làm ca về thì thấy anh bế theo một bé gái đỏ hỏn về nhà. (Ảnh minh họa)

Một đêm mưa gió đi làm ca về thì thấy anh bế theo một bé gái đỏ hỏn về nhà. (Ảnh minh họa)

Những ngày này tôi đang phải cố nghĩ, dù gì chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi, giờ mẹ của con gái chắc chắn cũng đã có gia đình mới. Tôi vẫn thương con bé lắm và vẫn coi nó như con đẻ nhưng tha thứ cho chồng thì tôi chưa thể làm được.

Bao năm tôi bị vô sinh vì lạc nội mạc tử cung, chồng đã lừa dối trắng trợn. Thế mà lúc nào anh cũng giả nhân giả nghĩ lo cho vợ bị các biến chứng của bệnh này. Thậm chí những ngày trước mất anh còn cứ nhắc đi khám vì bảo bệnh của vợ có thể gây nên ung thư buồng trứng hay u lạc nội mạc tử cung. Giờ tất cả chỉ là giả dối, có khi anh dọa tôi nên nói thế. Mọi người cho tôi hỏi liệu lạc nội mạc tử cung có thể gây ra ung thư buồng trứng hay u không?

Lạc nội mạc tử cung có thể gây ung thư buồng trứng, u nang không?

Lạc nội mạc tử cung có thể gây vô sinh: Đây là biến chứng chính của bệnh. Khoảng 1/3 phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung gặp tình trạng khó khăn để mang thai. Lạc nội mạc tử cung ngăn không cho trứng và tinh trùng gặp nhau để thụ tinh, ngoài ra còn có thể phá hủy trứng hoặc tinh trùng. Tuy nhiên có những bệnh nhân lạc nội mạc tử cung mức độ nhẹ đến vừa vẫn có thể mang thai, nên bác sĩ vẫn tư vấn các bệnh nhân lạc nội mạc tử cung không nên trì hoãn việc có con vì các triệu chứng có thể nặng lên theo thời gian.

Lạc nội mạc tử cung có thể gây ung thư: Mặc dù hiếm gặp nhưng lạc nội mạc tử cung có thể gây ra ung thư buồng trứng hoặc u lạc nội mạc tử cung.

Khi các u nang phát triển kích thước lớn sẽ vừa chèn ép các tế bào trứng khác không thể phát triển, vừa cản trở quá trình rụng trứng để thụ thai. Nếu khối u phát triển quá lớn ở cả 2 buồng trứng và không còn nang lành thì có thể bị mất khả năng làm mẹ.

Trong một số ít trường hợp, u nang buồng trứng có thể phát triển thành ung thư buồng trứng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng mang thai mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đêm mưa chồng bế bé gái đỏ hỏn bị bỏ rơi về làm con nuôi, 12 năm sau tôi mới ngã ngửa - 3

Thông gia tặng con dâu sổ đỏ căn nhà 4 tỷ nhưng đưa ra yêu cầu choáng váng, tôi bắt con gái hủy hôn
Hôm đám cưới con gái, bên nhà thông gia vui vẻ lắm. Từ ông bà thông gia đến các cô dì chú bác bên ấy đều khen con gái tôi nhanh nhẹn, biết yêu thương, coi con riêng của chồng như con đẻ.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu