Đi siêu âm thai 12 tuần, bà mẹ choáng váng nhận tin mắc bệnh nặng

Ngày 02/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Louise Mitchell đang rất hào hứng khi đi xét nghiệm thai nhi 12 tuần của mình, tuy nhiên chẩn đoán sau đó của bác sĩ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời chị.

Tháng 8 năm 2015, cặp đôi Louise và Alex Mitchell (sống tại xứ Wales, vương quốc Anh) chính thức kết hôn sau một thời gian dài nên duyên, trong một đám cưới được tổ chức một cách trang nhã tại vùng quê nằm trên thung lũng Glamoran thơ mộng.

Vài tháng tháng sau ngày trọng đại đó, tin vui lại đến với hai vợ chồng khi Louise mang thai đứa con gái đầu lòng. Những tưởng đây sẽ là một cái kết viên mãn cho cặp đôi trẻ này, nhưng đời đâu thể đoán được chữ ngờ.

Vào tháng 4 năm 2016, Louise, như mọi khi, phấn chấn đến phòng khám để siêu âm thai định kỳ. Bác sĩ thông báo thai nhi vẫn khỏe mạnh, nhưng tiếp sau đó lại là một tin không ngờ khiến Louise nghe như sét đánh ngang tai – chị đang mang một khối u trong buồng trứng.

“Thật sự tôi không hề hay biết mình đang mắc khối u trong người cho đến lần khám này, nó khiến tôi sốc, tay chân rụng rời", Louise vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút đó, “Tuy nhiên với bổn phận của một người mẹ, tôi không thể để suy nghĩ về khối u gặm nhấm tâm trí mình. Điều tôi cần làm là bằng mọi giá phải bảo vệ con.”

Đi siêu âm thai 12 tuần, bà mẹ choáng váng nhận tin mắc bệnh nặng - 1

Louise Mitchell bị chẩn đoán u nang buồng trứng khi đang mang thai 12 tuần.

U nang buồng trứng là một căn bệnh thường gặp ở phụ nữ. Các triệu chứng của căn bệnh này rất đa dạng, từ cảm giác chóng no cho đến mất vị giác, đầy hơi, chướng bụng, cũng như thường xuyên buồn tiểu và sụt cân bất thường, cùng với những cơn đau không dứt ở vùng bụng và dưới bụng.

Dù vậy, không phải ai cũng có thể sớm phát hiện những triệu chứng điển hình của căn bệnh này. Các thống kê y tế cho thấy có đến 2/3 phụ nữ trên thế giới không hề biết mình đang bị u nang buồng trứng cho đến khi chúng bắt đầu biến chứng nặng. Chính vì sự nguy hiểm này mà u nang buồng trứng được coi như một “sát thủ thầm lặng” với các bà bầu.

Với trường hợp của Louise, trong cái rủi lại có cái may, khối u được phát hiện sớm cùng với thời điểm siêu âm thai nhi nên vẫn chưa mang dấu hiệu đáng lo và Louise vẫn có thể sinh con bình thường rồi mới tiến hành phẫu thuật. “Có thể nói con chính là cứu tinh của tôi. Nếu không mang thai trong thời điểm này, có lẽ tôi đã không phát hiện ra khối u sớm như vậy”, Louise chia sẻ.

Vào tháng 10 năm 2016, bé Beti chính thức được chào đời, khỏe mạnh và bụ bẫm trong niềm hân hoan của bố mẹ. Nhưng Louise phải gác lại niềm vui nhỏ để tiếp tục cuộc chiến với bệnh tật. Chị nhanh chóng đến phòng khám trở lại chỉ vài tháng sau khi sinh để điều trị dứt điểm khối u trong người.

Đi siêu âm thai 12 tuần, bà mẹ choáng váng nhận tin mắc bệnh nặng - 2

Chị Louise cùng bé Beti Mitchell, "đứa bé là cứu tinh đời của tôi" Louise chia sẻ.

Nhưng họa vô đơn chí, quãng thời gian sinh đẻ bé Beti là vừa đủ để khối u biến chứng thành ung thư giai đoạn đầu. Chỉ còn cách cắt bỏ tử cung mới có thể giúp Louise duy trì sự sống.

Đó là một quyết định rất khó khăn, nó đồng nghĩa với việc tôi không thể đẻ thêm con được nữa. Nhưng tôi buộc phải lựa chọn nếu  muốn phần đời còn lại còn có thể được sống cùng Beti và gia đình”, Louise cho biết.

Chị đã phải trải qua các cuộc phẫu thuật và 6 cuộc hóa trị tại trung tâm điều trị ung thư Veldrine, thành phố Cardiff. Đây là quãng thời gian mà theo chị là khó khăn nhất trong đời, vì chị không chỉ phấn đấu để đảm bảo sức khỏe về thể chất, mà còn để giữ vững sức khỏe về tinh thần.

Nghị lực và sự lạc quan chính những thứ khiến người mẹ trẻ này không gục ngã trước bạo bệnh. Dù vẫn trong thời gian hóa trị, nhưng Louise vẫn chăm chỉ đến phòng tập thường xuyên để duy trì sức khỏe, vì với chị “Vận động chính là yếu tố sống còn để giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, là cơ hội để tôi rũ bỏ tâm trí về bệnh tật của mình”. Hiểu được hoàn cảnh của chị, quản lý phòng tập thậm chí đã cho phép Louise đến tập miễn phí 2 ngày trong tuần.

Đi siêu âm thai 12 tuần, bà mẹ choáng váng nhận tin mắc bệnh nặng - 3

Vợ chồng anh chị Louise, Alex cùng bé Beti Mitchell.

Giờ thì bé Beti đã tròn 17 tháng tuổi, khỏe mạnh và bụ bẫm còn Louis đã đẩy lùi được căn bệnh quái ác. Chị đang lên kế hoạch sắp tới sẽ cùng vơi 50 người bạn cùng phòng tập của mình đang tham gia vào một chiến dịch leo núi tại xứ Wales để nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh ung thư buồng trứng và gây quỹ ủng hộ các trung tâm điều trị ung thư tại địa phương.

Trải lòng của ông bố ung thư giai đoạn cuối chiến đấu từng ngày để được thấy con chào đời
Khi Minh Nhật ngỡ rằng mình đã bước đến trang cuối cuộc đời thì vợ anh báo tin đang mang thai, giúp anh có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật.
Việt Anh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con