Lấy chồng giàu mà 2 năm con gái không về, chỉ gửi mẹ chục bánh bao, nhận được tôi vội đến thông gia đón con

Thảo Nguyên - Ngày 20/05/2023 11:30 AM (GMT+7)

Cứ tưởng con gái được gả vào gia đình giàu có sẽ có cuộc sống sung sướng…

Vợ chồng tôi chỉ sinh được 2 người con. Con trai cả nhà tôi đã yên bề gia thất và có công việc ổn định. Vợ chồng nó cũng sống cùng vợ chồng tôi. Hàng ngày chúng tôi vừa bán nước giải khát vừa giúp trông cháu nội. Cuộc sống vì thế cũng an nhàn và vui vầy bên con cháu.

Con gái út nhà tôi 2 năm trước học xong đại học nên cũng đã lấy chồng xa nhà. Thực tế, chúng nên duyên là do ông nhà tôi ép buộc. Trong 1 lần lên Hà Giang chơi nhà người bạn thân ở đó, ông nhà tôi có quen thêm một người bạn bằng tuổi ở cách nhà bạn thân ông ấy 1 đoạn. Nhà người này giàu lắm, đang kinh doanh đá. Sẵn trong nhà có con trai hơn con gái tôi 5 tuổi nên hai người hứa gả con và nhận nhau làm thông gia.

Con gái út nhà tôi 2 năm trước học xong đại học nên cũng đã lấy chồng xa nhà. (Ảnh minh họa)

Con gái út nhà tôi 2 năm trước học xong đại học nên cũng đã lấy chồng xa nhà. (Ảnh minh họa)

Từ sau lần đi chơi đó, ông nhà tôi liên tục đề nghị con gái kết hôn với con trai người kia bởi luôn miệng bảo:

“Lấy chồng xa nhà tí nhưng nhà người ta trên đó chuyên kinh doanh, có của ăn của để, cuộc sống sung sướng con ạ”.

Dù không muốn kết hôn sớm, nhất là với người chỉ mới biết nhau nhưng con gái tôi cũng không dám làm trái ý bố sắp xếp. Được cái, con rể lần đầu tiên gặp con gái thì cũng quan tâm và yêu thương nó lắm, 2 đứa yêu nhau khoảng được hơn 2 tháng thì đám cưới được tổ chức long trọng. 

Từ ngày con gái đi lấy chồng, ông nhà tôi ở nhà hãnh diện lắm. Nhưng còn con gái 2 năm lấy chồng toàn kêu bận, không về được. Lúc thì con bảo bận con nhỏ. Nhắn tin gọi điện cũng không thấy nghe máy. Nhiều lúc thương con cháu tôi muốn lên thăm mà nó cứ gàn bảo đừng lên đây bất tiện với bố mẹ chồng.

Thế mà mới đây con lại tự nhiên nhờ một lái xe khách đường dài quen gửi cho tôi chục cái bánh bao tự làm. Chẳng là tôi thích ăn loại bánh này nhất mà. Nhưng khi mở hộp bánh ra, tôi lại thấy mẩu giấy nhỏ bên trong:

“Mẹ cho con về nhà mình với nhé, con không chịu nổi cuộc sống ở đây nữa rồi. Con sợ bố nên không dám nói trực tiếp, mẹ xin bố trước cho con đi”.

Mấy hôm nay 2 mẹ con con gái đã về nhà nên tôi yên tâm phần nào. (Ảnh minh họa)

Mấy hôm nay 2 mẹ con con gái đã về nhà nên tôi yên tâm phần nào. (Ảnh minh họa)

Đọc những dòng con viết mà tôi choáng váng. Biết con đang cùng đường nên tôi bắt xe lên nhà thông gia đón 2 mẹ con nó về nhà. Hóa ra ở bên nhà chồng, chồng nó thì ngoại tình lại cờ bạc thua, nó bị chồng bạc đãi. Cả nhà chồng thì cũng trách cứ con gái tôi và đối xử với nó không ra gì, còn dọa không cho kể với nhà ngoại nên nó không dám gọi điện nhắn tin cho bố mẹ. Chồng tôi thấy con như vậy cũng thương lắm và ân hận vì bắt con lấy chồng giàu.

Mấy hôm nay 2 mẹ con con gái đã về nhà nên tôi yên tâm phần nào. Con còn tiết lộ mới vừa phá thai bằng thuốc xong vì mấy ngày trước biết lỡ có bầu bé thứ 2, không muốn con sinh ra trong cảnh chồng như vậy nên quyết định phá để ly hôn. Nghe con nói mà tôi giật mình vì càng thương cháu hơn. Trước mắt tôi cứ lo, không biết phá thai bằng thuốc như thế liệu con gái sẽ phải đối mặt với các nguy cơ gì?

Các nguy cơ thường gặp sau khi phá thai bằng thuốc

Phá thai bằng thuốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Khi phá thai 1 tháng tuổi đến 7 tuần tuổi bằng thuốc sẽ gặp các nguy cơ sau đây:

Dị ứng với thuốc phá thai

Có thể nhẹ như nổi mề đay, mẩn ngứa hoặc nặng như khó thở, choáng, tụt huyết áp.

Buồn nôn, tiêu chảy hoặc nôn

Trong quá trình phá thai, bạn sẽ gặp phải những triệu chứng này. Đây là những triệu chứng bình thường và sẽ qua đi trong thời gian ngắn, không cần điều trị đặc biệt gì.

Đau đầu và chóng mặt

Sau khi uống thuốc phá thai, bạn sẽ cảm thấy đau đầu, chóng mặt. Hãy uống nhiều nước hoặc nước hoa quả, tuyệt đối không uống cà phê hoặc rượu và uống thuốc giảm đau nếu cần thiết.

Bị sốt trong vài giờ, đôi khi kèm theo ớn lạnh

Một số phụ nữ sẽ có triệu chứng này và nó sẽ nhanh chóng qua đi và không nguy hiểm.

Băng huyết, ra máu

Hiện tượng ra máu nhiều như hành kinh, băng huyết, có thể đi kèm cảm giác đau bụng kinh. Tùy vào thể trạng mỗi người mà cơn đau bụng ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tuy nhiên, nếu tình trạng ra máu kéo dài, cộng với những cơn đau bụng, nếu không kịp thời điều trị có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu, khiến ngất xỉu, hôn mê.

Viêm nhiễm phụ khoa

Mặc dù không trực tiếp sử dụng các dụng cụ y tế tác động vào tử cung nhưng dược lực của thuốc phá thai vẫn có thể gây nên những thương tổn nhất định. Trường hợp không vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục hay không có hướng điều trị những tổn thương kéo dài này thì nguy cơ bị viêm nhiễm.

Gây rối loạn nội tiết

Việc sử dụng thuốc phá thai có thể khiến buồng trứng và quá trình rụng trứng bị ảnh hưởng, dẫn đến rối loạn nội tiết tố trong cơ thể, thậm chí là rối loạn kéo dài. Điều này làm cho trứng có thể rụng muộn hoặc sớm hơn khiến chu kỳ kinh nguyệt thay đổi thất thường ngắn hoặc dài hơn so với bình thường.

Vẫn có thai sau khi dùng thuốc

Để tránh tình trạng này cần uống thuốc đúng phác đồ hướng dẫn; siêu âm kiểm tra sau khi dùng thuốc để đảm bảo không còn thai. Thứ hai là do thai đã được tống xuất ra ngoài hoàn toàn nhưng do chủ quan nghĩ rằng chưa có kinh nên đã không áp dụng biện pháp ngừa thai khi quan hệ tình dục.

Nguy cơ thai ngoài tử cung

Những trường hợp này thường phát hiện muộn và nhập viện với tình trạng thai ngoài tử cung vỡ, gây choáng. Nguyên nhân thường gặp là do dùng thuốc khi chưa xác định rõ vị trí của khối thai và không để ý các dấu hiệu bất thường của thai ngoài tử cung.

Phụ nữ cũng không nên lạm dụng phương pháp này để bỏ thai thường xuyên. Việc bỏ thai nhiều lần, dù bằng phương pháp nào, cũng làm thành tử cung bị bào mòn và suy yếu dẫn đến khó có thai, hỏng thai hay thai làm tổ bất thường.

Do vậy, khi chưa sẵn sàng có con, hãy dùng các biện pháp tình dục an toàn để tránh có thai ngoài ý muốn và tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Phương pháp tránh thai được khuyến cáo là: bao cao su, thuốc viên tránh thai loại phối hợp.

Lấy chồng giàu mà 2 năm con gái không về, chỉ gửi mẹ chục bánh bao, nhận được tôi vội đến thông gia đón con - 3

Bán đất được 8 tỷ cho hết con gái, giờ phải sang ở với con dâu, cứ đến bữa ăn là tôi lại hối hận
Gần 60 tuổi đầu giờ tôi mới thấy hối hận vì đã dại dột và sống không công bằng với 2 con.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu